1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Luôn ganh tị và luôn thích. :-<

    Không hiểu các anh ấy thì thiếu cái gì mà lại dành thời gian cho tôi nữa hông biết. :-??Chả lẽ lại thiếu cái đành hanh, đanh đá? :-ss
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì đó. Tại vì các anh ý thích những cái các anh ý...không có.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vòng 1? :-??
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ối, tưởng chấm dứt vấn đề các vòng từ hôm qua rồi mà?
    Còn thì các anh dịu dàng, thì thường thích người không dịu dàng một tí...
    Mình quen 2 anh: một anh dịu dàng- công nhận; một anh không dịu dàng mấy, nhưng lãng mạn.
    Nhuwng mà rút ra thì....chả nhẽ mình không có những thứ đó.:((:((:((:((
  6. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vậy những anh không dịu dàng thì lại thích người dịu dàng một tí à chị? :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đấy đấy, em toàn bị mắc cái lỗi này. Lúc chưa thích người ta thì thấy mình đáng yêu dã man. Cảm giác lúc nào người ta đi với mình cũng bị mình cuốn hút í, trong khi mình thì chả quan tâm xem mình có cuốn hút người ta hay ko.

    Còn cái lúc thích rồi thì như bị dở hơi, nói chung nhạt toẹt. Lúc nào cũng lo mang máng là mình làm thế có đáng yêu hay ko, dễ thương hay ko.. Haizzzzz.....:-??

    Nói chung, bi giờ phải luyện cái công phu gọi là coi cái người mình thích í, cũng là "muỗi" thôi. E sẽ cố gắng. Hihi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẽ đấy là lý do con gái hay kêu ca là người mình thích thì cứ chạy mất dép, còn người mình ko thích thì đuổi đi chẳng đc :D
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái này đúng mà khó thực hiện nha. Thành ra mấy anh mà chúng ta ko thích thì lại hay bị soi ra nhược điểm và ta thẳng thừng chọc ngoáy vào đó nên các anh ý lại ... nhớ =)). Còn các anh chúng ta muốn "thịt" thì chúng ta lại lóng ngóng, chân tay còn thấy thừa thãi chẳng biết để thế nào cho nó...duyên dáng nên cứ để y như sách dạy mất hết cả tự nhiên. => mấy con gà mà hay nhìn trộm những lúc người ta mất cảnh giác có khi lại dễ bị "thịt" hơn >:) (tự sướng tí).

    Love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged cupid painted blind!
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, sao giờ mới rút ra thế này ?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì giờ vẫn chưa rút ra, thế mới buồn cười chứ.
    Thế mới có nhưng mà.
    Nghĩa là hoá ra rút ra thì vẫn...chả phải đúng. Không có câu danh ngôn nào hoàn toàn đúng với tất cả. Có câu danh ngôn như thế thì phải.[:P]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có một số anh dịu dàng lại đâm thích các cô tomboy ngổ ngáo. Rồi khi đã quen nhau thì các anh chiều các cô có khi còn hơn là một anh ít dịu dàng chiều một cô dịu dàng nữa. Có thể các anh ấy thích cảm giác hài lòng khi tìm ra được cái nữ tính trong một cô tomboy và chỉ lúc đó các anh mới đắc thắng trong bụng về bản lĩnh đàn ông của các anh ấy. (Suy đoán thôi nhé.):-??

    ***

    Còn chuyện cả nam lẫn nữ mỗi khi đã thích ai thì tự nhiên đâm ra lóng ngóng, mất tự nhiên là chuyện quá bình thường.

    Và, nói thật, là người lớn cả với nhau, chẳng có ai vì thấy người kia lóng ngóng một tí xíu mà đã dễ dàng suy diễn là "đây là một con ng lóng ngóng, vụng về" cả, mà ngược lại họ suy ra rất nhanh là "người kia đang thích mình nên thấy cứng nhắc, thiếu thoải mái hẳn!" Vậy nên chính cái lóng ngóng của các bạn là tín hiệu cho người đối diện biết là họ thích bạn tới đâu.

    Đừng có lo là người kia hiểu nhầm là mình cứng còng, không có đâu, họ hiểu rất đúng là mình đang thích họ.

    Riêng tôi khi đã thích anh nào thì lúc đi chơi toàn nhìn các anh chớp chớp mắt, ăn như mèo con ăn, thậm chí thấy đồ ăn sao mà nhiều quá, phải cố gắng ăn cho hết và không muốn ăn thêm. Còn đi với anh nào mà chưa đủ thích thì cứ tì tì mà chén đẫy, ăn mấy suất cũng không thấy no, ăn càng nhiều thì lại càng hồ hởi, phấn khởi vừa ăn vừa...nói. :)>- Vậy nên bây giờ tôi nhìn vào cái sự ăn của mình mà biết ra mình thích một anh chàng đến đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này