1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vậy 1 tay xách laptop, 1 tay ôm hộp kem. Còn tay nào để... :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dưng mà đấy là với zai mà mình cũng thích chứ chị. Vớ phải zai không thích thì chả thích va chạm, cũng chả thiết nói chuyện j` lun :D
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kem thì chỉ ăn chơi, chứ ai lại đói lôi ra ăn? Chắc phải vác thêm cái thùng để giữ lạnh nhờ.:P
    Không biết nói gì thì cứ thả em ở đấy, đi lang thang một hồi. Xem phim màn ảnh nhỏ- đau mắt!
    Hồi xưa mình nhớ vụ pha sữa cho vào ngăn đá, thành sữa đá. Ngon ghê!
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao biết tui là chị? ;)) Tròi, dĩ nhiên là jai mình không thích thì không bàn đến rồi, đã không thích thì có nhắn tin cũng chẳng thiết trả lời chứ nói gì gặp mặt với đi dạo. Chẳng thà đi chơi với con bạn thân còn vui hơn.
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @just_just: Ồ nếu ko quá khó khăn thì có thể dùng chân để... có được ko nhỉ :-??
    @KCB ồ dĩ nhiên là mang theo thùng giữ lạnh rồi :>, màn 14" thì mình nghĩ là ổn, bạn khó tính quá :D. Ban đầu làm kem mình cũng ra được món sữa đá đấy, mà mình thì có định làm món đấy đâu 8-} 8-}
  5. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Vào đây thấy mình non tay nên gọi là chị hết cho lịch sự :))

    Trong 1 vài trường hợp sau thì mình cũng vẫn đi chơi với người mình ko thích:

    - Bị rủ rê nhìu quá, từ chối nhìu thấy thương :D
    - Nể anh ta là chỗ thân quen với người rất thân quen với mình :))
    - Không thích nhưng thấy cũng... tiềm năng nên đi xem anh ta có chứng tỏ đc cái j` ko
    - Bị rủ đi ăn đúng món mình thích, vào đúng lúc mình đang thèm :))
    - Bị thất tình và đi để chứng tỏ "Chả có nó thì mình cũng đầy zai" =))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Với người thích đi xem phim, thì màn hình 14 " là không đủ!
    Thùng giữ lạnh chắc phải để được cả thùng kem, chứ chẳng phải hộp kem nữa.
    Chỉ với nước và sữa, sao ta có thể thành kem được.
    Thôi cứ giữ kinh nghiệm, khi nào có người yêu hoặc vợ, thể hiện phát. Rất đáng khen![:P]
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Haha, tôi lại chỉ mong sau này gặp được cô nào ghét ăn kem, chứ một lần là quá đủ rồi,=(( ấn tượng xấu từ trước, với lại đỡ phải khệ nệ xách kem
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Với đối tượng đó thì cũng đi xem phim, đi dạo đc chứ sao. Đi xem phim --> đỡ phải nói chuyện, hehe. Đi dạo --> giả vờ mải mê ngắm trời ngắm đất, suy tư nọ kia --> cũng ko bắt buộc phải nói j nhiều, hờ hờ. Mà nếu chuyện nhạt quá thì cảnh đẹp nó cũng làm cho tâm trạng bớt chán ngán.

    Còn trường hợp có tiềm năng thì ko liệt vào dạng ko thích. Ko thích là ...ko thích 1 chút nào cả, ko thấy có 1 chút triển vọng nào hết.
  9. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Đấy là mình nói cái đoạn "va chạm" với cả "vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh" kia thôi í. Còn thì... mình ủng hộ xem phim, đi dạo thì... ko hứng lắm. Nói chung, tùy sở thích từng người nhỉ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tại anh ko bít cách đấy thôi ;))
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cái này chuẩn thế! [r2)]
    Với cả cái việc "ko thích thì ăn được nhiều" của bạn Anx cũng chuẩn luôn. Nhưng mình thì hầu như không bao giờ đi ăn với con trai, mà chỉ đi uống nước thôi. Anh nào ko thích thì mình bắn hết chuyện này đến chuyện khác. Anh nào mà thích thích rồi thì tự nhiên ngượng ngiụ, nữ tính hẳn (chắc lúc đó trông mình rất điêu:))). Cái đó là phản xạ tự nhiên thôi, chả phải do điệu đà gì đâu. Thích thì bối rối, mà bối rối thì ăn nói ngập ngừng hoặc có những hành vi, cử chỉ ngượng ngùng là điều đưong nhiên.

    Con zai như bạn Sa... gì gì đó ở trên mà cứ mời bạn gái đi ăn, thấy nói chuyện nhiều, vui vẻ mà cứ tưởng bở thì lỗ nặng :)) Ờ, nhưng mà bạn cũng khá dễ thương, học cách làm kem cho bạn gái cơ đấy. Mình là mình dễ bị đánh gục bởi những người tâm lý thế lắm. (Nhưng tâm lý đến mức đi chơi tay xách thùng kem, tay xách lap thì... mình lặn :)) )

    Topic này thật hay! :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này