1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, muốn khởi đầu vài cái mới, nên làm 1 topic mới
    Nick vẫn cũ, người ... sắp nẫu:))
    Tình yêu cũ đi lấy vợ, cũng có sao.
    Anh lấy vợ, em đi lấy chồng.:-"
    Thế là hoà!
    Cơ dưng mà...
    - Gấu: 3 năm nữa em nhé, giờ mà cưới thì anh cũng chỉ là 1 thằng trẻ con:-??
    Quả này khó đỡ, mình... khó nghĩ...!!!
    Mình muốn lấy chồng,chậm nhất là sang năm.chứ không phải 3 năm nữa...
    Mình đã thấy chùn chân mỏi gối.
    Hay vì thời gian này mình đang lơ lửng nên thấy muốn có một điều gì đó, thật ổn định, thật vững chãi, muốn có 1 điểm tựa để níu mình lại.
    Mình không muốn sống như năm qua nữa, không muốn như chuyện tình cũ. Nhiệt tình để làm gì, hết mình để làm gì?
    Mình được gì ? Còn gì? Có được gì?
    Bao giờ mới tự tin trả lời mọi người công việc của mình là gì? là thế nào?
    Bao giờ mới tự tin để gặp bất kì ai cũng k e ngại???
    hi vọng ơi? hoài bão ơi?
    mày ở đâu???
  2. blackpear007

    blackpear007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thường già hơn đàn ông, nên đừng lấy đàn ông ít hơn tuổi mình! Cũng đừng yêu thằng trẻ con, để rồi fải gồng mình lên để gánh đỡ những thứ mà mình hy vọng những lúc như thế sẽ đựơc bao bọc và che chở, hay ít nhất cũng chỉ là 1 niềm tin để làm chỗ dựa tinh thần!
    Haiz.... Nhắc chuyện gia đình, lại thấy buồn! Mình cũng muốn lấy vợ năm nay chứ kô fải 1, 2 năm nữa =..= Làm thế nào bây giờ nhỉ :"(
    Người xưa giờ chắc đang vui bên ai rồi :( kô biết có còn nhớ tới mình nữa kô? Nhưng cũng chẳng để làm gì :( Nghe tin em có người yêu mới mà não hết cả người =..=
    Chậc...
    Chẳng biết còn gì, được gì, sẽ có gì và mất gì! thôi thì cứ sống với những gì mình có, thi thoảng theo đuổi 1 điều gì đó thật ngu ngơ và khờ dại! Ai biết mình sẽ sống đc bao lâu nữa? Nhưng chắc chắn 1 điều sẽ chết sớm với những suy nghĩ thật thơ ngây =..=
    hi vọng? Hoài bão? Ước mơ? Để làm gì khi lấy chồng sớm? Rồi sẽ bị những vụn vặt đời thường, những cái chậu quần áo to đùng, rồi những sáng sớm quần áo xộc xệch đi làm, chăm con cái,... già trước tuổi? Có gì cho riêng mình? Có gì cho những ước mơ hoài bão? Và có gì khi tuổi xuân qua đi thì nhanh mà thời gian thì ít :-<
    Phụ nữ độc thân là những kẻ khôn ngoan, họ kô bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì! Vẫn thoả sức làm những gì họ muốn, vẫn đi chơi, mua sắm, vẫn sống như chính mình. Có thể yêu 1 ai đó họ thíck, có thể làm n~ việc họ muốn... Chỉ đơn giản! Họ chưa tìm đc ai đủ để tin tưởng và yêu thương. Đã hết cái thời đàn bà cứ fải trao thân gửi fận vào đàn ông =..=
    Haiz...
    Chơi tet bô đi e =..=
  3. anna_chip

    anna_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    ...Câu thơ nấp ở sân đình
    Nhuộm trăng trăng sáng , nhuộm tình tình đau
    Nhuộm buồn những hạt mưa mau
    Thành sao nở trắng vườn cau trước nhà
    ...
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ng ấy cũg bảo chờ 3 năm. Mọi ng ở nhà cứ nhộn nhạo còn mình thì cứ trơ ra, chẳg mún chờ 3 năm đâu nhưg muh ngay bây giờ thì cũg chưa thật sự sẵn sàg. Vớ vẩn thật!!
  5. blackpear007

    blackpear007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Fải chăng, chờ đợi là cách nói gián tiếp của câu: Này em, anh chưa muốn cưới vợ ngay đâu, a muốn chơi thêm 3 năm nữa đã ^^!
  6. upinutin

    upinutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bn tuổi mà lại lo lắng chuyện chồng con thế, ng trong nhà mà dục thì cứ kệ đi, chứ chuyện chồng con mà ép thế thì làm sao mà hạnh phúc được
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Sang' nay thuc' day, thay' long` nhe tenh...
    Bao gio` moi' het' lo lung the nay???
    Hom qua "duoc" ba chi loi di du' voi' hoi Phuot, toan chi em di Phuot, minh bong thay minh sao gia the khong biet???
    Nguoi ta hon minh den hon 10 tuoi, ma suy nghi cua nguoi ta minh cung khong thay hon la may...ay the ma da moi goi chun chan...
    Cac chi ay bao : Khong can phai lo lay chong dau em ah, lay roi lai mat cong bo...
    Minh nen the chang???
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    rất nên tham khảo nhưng không nhất thiết phải làm theo [r2)]
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    này tình yêu!
    thế là bão nổi
    lòng anh
    lòng em
    đan những muộn phiền.
    gió hất tung mảnh bạt ảo vọng
    vách tường trơ
    trống hốc không cùng.

    bão sẽ thổi về xa
    tình cũng trôi về xa
    như em lo sợ
    rồi một ngày anh bỏ đi xa
    em mang nặng nỗi niềm
    khi không người san sẻ.

    đến cuối cùng anh vẫn ra đi
    bóng nghiêng tan mờ theo hơi bão.
    em ở lại
    đem tình yêu
    phơi qua bao ngày nắng đẹp
    cạn mùa
    gói lại bạc màu
    Một-đôi-mắt-đã-khô
    ...


    KENG!!!
  10. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    chẹc chẹc máu me lém rùi

Chia sẻ trang này