1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tí nữa thì rơi tõm vào cái hố nữa....
    vẫn chưa hết lơ lửng...
    Cuộc sống là thế này sao?
    Khi ngoảnh đầu lại thấy mọi thứ mình đã làm, đã cố gắng giờ chỉ là hư vô...
    Đường còn dài quá, mà đã thấy mỏi mệt... cứ thấy mọi thứ mông lung...
    Chẳng lẽ lại quay lại cái giai đoạn " em đang đi trên con đường đầy sương" như cách đây mấy năm sao???
    Thứ 7 này người ấy tổ chức tiệc cưới, mình vừa muốn được chứng kiến người ta hạnh phúc, vừa thấy liệu mình có dũng cảm để đứng vào cái chỗ mà lẽ ra, mình đã nghĩ có lẽ nhân vật đó sẽ là do mình thủ vai...
    Nỗi buồn đã vơi đi nhiều, tình yêu đã phai nhạt dần... nhưng những thứ gọi là Kỉ niệm vẫn còn nhiều quá...
    Mỗi ngày thắp lửa đốt đi 1 ít... có lẽ 365 ngày rồi cũng sẽ hết...
    Công việc đang bấp bênh, nên tâm trí cũng bấp bênh không kém, tự nhiên muốn vùi mình vào cái công việc cũ, lương thấp nhưng bận, bận điên đầu để đỡ phải nghĩ vẩn vơ...
    Tôi ơi, níu mình lại!!!
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Ta đã yêu trong mùa gió - Lê Cát Trọng Lý


    Ta đã yêu nhau chưa vậy
    Chiều qua rất êm như môi em
    Mây đã trôi xuôi và gió lên
    Tay trong bàn tay, tóc em như cỏ
    Ta đã yêu trong mùa gió
    Tình yêu sáng ngời
    Giữ ta lại với
    Đừng đi nhé tình
    Giữ nhau lại thôi
    Bao h hết cơ hàn ta xin đem cho môi cười thơ ngây
    Là khi gió về tóc em mù khơi
    Là mây đã về chiếc hôn nhẹ thôi
    Có em dắt ta vào lối yêu thần tiên
    Ôi tình vô biên

    Ta đã yêu nhau chưa vậy
    Chiều qua rất êm như môi em
    Mây đã trôi xuôi và gió lên
    Tay trong bàn tay, tóc em như cỏ
    Ta đã yêu trong mùa gió
    Tình yêu sáng ngời
    Giữ ta lại với
    Đừng đi nhé tình
    Giữ nhau lại thôi
    Bao h hết cơ hàn ta xin đem cho môi cười thơ ngây
    Là khi gió về tóc em mù khơi
    Là mây đã về chiếc hôn nhẹ thôi
    Có em dắt ta vào lối yêu thần tiên
    Ôi tình vô biên
    Có em dắt ta vào lối yêu thần tiên
    Ôi tình vô biên


    Chỉ là chuyện tình cũ... đã theo gió bay xa...
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đã bực mình, lão anh gọi điện, đòi máy ảnh cho bạn gái, mà bạn gái là bạn hơi thân của mình...
    tự nhiên mình ghét nó thế... ghét lây sang cả chính bản thân mình, vì mình ngu quá, mình tốt quá nên bị nghĩ là lợi dụng, là xấu xa...
    ts... mình sống thật quá, tử tế quá nên đâm ra bị nghĩ ngược lại...
    bao giờ mới hết ngu thế không biết!!!
    Bực thật
    Bực thật đấy
    Bực từ con mèo 5h sáng đã kêu ầm ĩ, bực đến ông trời đến lúc mình đi thì trời mưa, giờ bực cả mình can tội ngu !!!
  5. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Sao những người đàn bà cứ thích tự làm cho mình đau khổ hơn thế nhỉ? Nghĩ thoáng chút đi,nhất là những chuyện nhỏ nhặt thì bỏ qua luôn (cái này hơi khó với đàn bà !),không phải ai cũng xứng đáng làm cho mình đau khổ đâu nhé !
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác phán cứ như Thầy ấy.
    Như thế mới là gái ;)) ;))
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình đã cũ...
    rồi cũng sẽ như giấc mơ qua
    thi thoảng nhớ
    Giật mình... đã từng yêu!!!
    Mưa quá... mưa dầm dề, chiều hôm qua thấy trời hửng nắng, đã thấy tâm trạng sáng sủa hơn... ai dè...
    Bỗng dưng thèm mùa hoa gạo... thèm cái bầu trời cao nhưng không u ám, thèm được ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực trên bầu trời ấy...
    Còn hơn tháng nữa cơ... tháng 3 ơi!!!
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời âm u, vậy mà vừa lên vp 1 cái, thấy nắng to, chiếu gắt cả lưng mình... làm mình sợ...
    đường phố dưới kia đông thế... vp bên này đi Sapa hết rồi, hội kín họp lúc 9h mà 9h25 mới thấy có thêm bà chị lên... lại chờ đợi....
    dạo này thấy mình mong manh ghê cơ, nhưng chẳng dễ vỡ tí nào... cứ sống thế, tự làm mình bị tổn thương thế... rồi sẽ đi về đâu???
    muốn tự vực mình dậy, đang cố tự vực mình dậy... thật là nan giải, nhưng rồi sẽ phải dậy... như mình vẫn thế....
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đầu tuần, trời đẹp quá... vẫn những tiếng lạch cạch của vp... thấy cuộc đời thật là êm đềm ... nhưng đằng sau những gương mặt kia, ai biết được họ đang toan tính gì...
    giá xăng tăng mà thấy người đi đường vẫn đi đi lại lại nhưng nêm... chiều chiều lên tầng 16 mà ngắm xuống đường, âu cũng là một thú vui :))
    cuộc đời có còn gì vui hơn?
  10. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Lấy tay tự cù nách là vui ngay ấy mà :)) !

Chia sẻ trang này