1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đừng hỏi đàn bà, nỗi đau tình đầu và tình cuối, nỗi đau nào lớn hơn...
    đã là yêu, thì mọi sự mất mát đều như nhau thôi, có chăng, những cuộc tình sau lý trí can thiệp vào tình cảm sâu hơn, nên người ta nghĩ rằng mình có thể vượt qua dễ dàng hơn những lần đầu tiên :P
    Sáng nay Vp cho mình nghe Lệ Quyên, toàn những bài Lệ Quyên hát lại, "chiếc lá cuối cùng"_ ngày xưa người ấy cho mình nghe qua giọng hát Bằng Kiều, nghe ấm áp hơn buổi sáng nay rất nhiều...
    Rồi lại nhớ những buổi sáng đi học về, tất tả đón xe bus, về đi chợ nấu cơm, gọi người ấy dậy... nhớ những ngày mùa đông lười biếng, về đến nhà là chui luôn vào chăn, 2 đứa ôm nhau ngủ tiếp... hạnh phúc ngày ấy đơn giản lắm, đến bây giờ vẫn thấy mình có thể mỉm cười mỗi khi nhớ đến cảnh anh nằm trên giường và hát cho em nghe...

    Rồi cũng sẽ có ngày, em ở bên cạnh 1 ai khác, thấy anh đi qua cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như buổi sáng hôm ấy thôi...
  2. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thích bài này.Có hôm mưa, nghe bài này mà rưng rưng.Hay thật.
    Con gái bao giờ cũng nhạy cảm, nhỉ. Cố gắng tự tìm cho mình niềm vui, tự nuông chiều bản thân mình đi bạn ạ.Sẽ chẳng có ai thương mình hơn chính bản thân mình đâu.
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao mỗi khi chia tay một mối tình các nàng thường tự dằn vặt khổ sở, quên ăn quên uống [:D]

    Đàn bà vốn sinh ra để mâu thuẫn thì phải :-??
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác đừng nuôi chiều quá, đâm ra hư đấy..
  5. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mèo đấy bác ạ [:D]
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    loanh quanh mà nhiều mèo với gấu quá.. :-ss vẫn chưa đủ lv để nhìn ra :))
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    trưa nay tình cờ gặp lại anh mối tình đầu, thực ra mình cũng có tính toán chút xíu, để tiện đường gặp nhau :P
    Nom dạo này lão già ghê cơ, thế mà định sang năm mới cưới con nhà người ta về, thì gái nhà đó cũng thành gái già :)) ( mình trêu thế ), mình phải ke giờ chút xíu để gặp được lão, cơ bản là từ đầu năm giờ lão như tránh gặp mình : sợ bị dớp, gặp nhau về lại bỏ người yêu, mà mình cũng có ý định gì đâu...
    Đi với nhau 10p đi đường mà thấy lòng nhẹ tênh... chẳng nói được với nhau quá 3 câu... thời gian biến đổi nhiều thứ quá...
    Chiều đầy nắng và gió...
    @ Tình yêu của gió : mình vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách của mình bạn ạ, mình biết cuộc sống rất ngắn ngủi, nên cố gắng làm sao mình tận hưởng được những niềm vui nhỏ ...Chúc bạn luôn vui :) !!!
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Gấu thì em chưa thấy, nhưng mèo thì em thấy lượn suốt, mấy vườn nho chắc cũng sắp thu hoạch được rồi >:)
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em hỏi khí không phải, bác dzai kia hễ yêu ai cứ gặp bác là về bỏ người yêu hết à? bác chia sẻ em tý bí quyết này để em làm hành trang bước vào đời với ạ :(
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    @hieu04 k biết có phải dớp không, nhưng 3 lần rồi bạn ạ!!!

Chia sẻ trang này