1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nuôi Vịt thì không đáng bao nhiêu, nhưng trang điểm cho Vịt thì tốn đấy. Hôm nọ thấy trèo lên sốp binh vác về mấy bộ váy =))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A dua Vịt phát :)).
    Sáng: dậy muộn, làm việc đến trưa, cắm cơm + 2 trứng gà + 1 cà chua. Cơm nóng ăn với trứng sốt cà chua ngon tuyệt.
    Tối: Lười nấu, ra đầu ngõ làm một đĩa cơm rang bò dưa. Ăn tạm được.
    Hết một ngày :-O.
  2. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Vịt cũng vừa làm bát trứng cà chua to uỵch. Ăn mãi không hết.

    Vịt mua váy thì đã nhịn ăn uống mấy ngày rồi còn gì :-). Là giật gấu vá vai thôi, chứ cũng không cái gì lẹm vào cái gì đâu [:D]

    Lúc rót nước sôi vào cốc pha cà phê: mùi thơm dậy lên khắp phòng, trời lành lạnh, ấm áp trong chiếc áo bông, tự dưng thấy có một cảm giác thật là lạ, gần giống như là hạnh phúc, yên bình. (không liên can gì đến chuyện yêu đương nam nữ) [:D]
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Vịt em bận đong xiền hay đong giai mà mất hút thế =))=))=))
    Giá mà ở gần nhờ Vịt nấu cơm hộ nhễ, đờn ông là chúa ghét khoản nấu nướng :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uống (cafe) một mình cực thân :P
  4. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Vịt thì chỉ có mò cua bắt ốc thôi anh 3r ạ, chứ đong gì được. [:D]

    Mấy hôm nay bận chuyển nhà. Một mình cà phê không sợ, lại còn khoái là đằng khác, nhưng một mình chuyển nhà thì ác mộng. Đồ đạc ở bao nhiêu năm, chất chồng như núi. Xong rồi. Giờ phủi tay nằm gác chân ngắm cái trần nhà mới được rồi.

    Nấu thì vịt chỉ giỏi trứng với cà chua. Nếu ở gần thì biết đâu có dịp mời anh 3r cốc bia lạt cho giống kiểu người lớn hoặc mời anh bát mỳ không người lái cho giống kiểu sinh viên [:D]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tính vào chào nhưng mà thôi :)

    Chúc bạn vui ve nhé
  6. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Ơ thế chỉ bấm chuông rồi lại đi ra à [:D]

    Đậu nhồi thịt băm, mộc nhĩ, còn 3 miếng từ hôm qua. Quạ thêm một ít dưa xào thịt bò của bà cụ. Lại còn bốc thêm một ít rau cải cúc nhúng vào cho có màu xanh. Bán bún của mình thuộc loại "phồn thịnh". Trời mưa, lạnh, về bưng bán bún trên tay thấy buổi tối thật là tươi đẹp [:D]
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chiẹp =P~
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hoành nhở, anh một củ su hào sào, 1 lạng thịt xay, còn một đống bát đĩa chưa rửa, lười quá :-w:-w:-w
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)
  10. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay không nấu gì.
    Bánh mỳ kẹp từ trưa. Nguội ngắt nhưng cũng tạm được. Ăn cho chặt bụng. Bỏ quên 2 gói cafe ở chỗ làm. Về chả có gì uống. Trời mưa, ngại ra đường. Ngại mở cổng.

    Thèm tách cafe nghi ngút khói quá.

    Ngồi xổm. Quấn chăn quanh người. Máy tính trước mắt. Vật cà phê. Không hiểu thể loại gì? [:D]

Chia sẻ trang này