1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Có người vừa chê mình không biết cách chi tiêu [:D]

    Già rồi mà còn đi xe cọc cạch, điện thoại cũ hơi tí là hết pin, ăn uống thì tiết kiệm [:D]

    Chán chán là.
  2. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4

    Tỉnh cả ngủ vì cái bài xăng tăng trên linkhay
  3. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Đi làm về. Gió mát, tháo mũ treo xe, thong dong hóng gió.

    Đường Tràng Thi, Điện Biên Phủ, cây treo biển toòng teng: sấu, phượng, xà cừ....Biển lần này không có số, chỉ có tên cây.

    Đi qua tuổi cũ nhẹ tênh, lòng không rúng động [:D]. Năm qua không phải là năm đấu tranh tư tưởng nhưng cũng có những mốc quan trọng vô cùng. Cái đầu 3 và cái đuôi đẩy lên phát một phát một bỗng bớt đáng sợ hơn do mải mê với cơm áo gạo tiền.

    Vịt đang già đi rồi. Bằng chứng là dạo này nóng rồi, toát mồ hôi rôi mà đi làm mặt vẫn dặm phấn. Thôi, chả sao. Cụng ly với cái tuổi mới, chúc mày giúp tao kiếm được tiền. Bạn bận bịu chồng con. Bồ bận bịu bịch. Thôi thì ta với ta. [r2)]
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay mới vào mạng nên qua mất một ngày.
    Chúc Vịt sang tuổi mới mạnh khỏe, trẻ đẹp, thành đạt và hạnh phúc @}
    À, chúc Vịt không còn nỗi lo "cơm áo gạo tiền" nữa [:D].
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
    Đợt này anh đang trên Phú Thọ, nên chưa đánh dấu được gốc xà cừ nào :P.
  5. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Chiều chủ nhật không đi đâu, ngồi ở nhà lơ vơ. Việc bỏ đấy không làm, uống chè mãi cũng chán.
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao chị vịt không đi mua sắm tiếp?[:D]
  7. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Mua rồi. Vác về hai đôi giầy rồi. Một đôi xám một đôi đen. Mang về so mới té ngửa ra là cái quần xám nó màu đậm hơn hẳn đôi giầy.
    Trả nhẽ lại đi mua cái quân nhạt hơn về cho vừa giầy. Con bạn thân gợi ý là mang về nhà nó: Ông cụ nhà nó lần trước đánh nhầm xi đen vào đôi giầy đỏ của nó lại thành ra màu dỏ đun đẹp vô cùng. [:D] Mang về thể nào cũng có lúc cụ đánh nhầm, thành ra màu xám đậm. [:D]
  8. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Nằm viện gần 1 tuần. Về nhà lại mỳ tôm trứng. Ai dè trứng hỏng. Bát mỳ tôm miếng được miếng không. Đành phải vứt gần 20 chục trứng đi.

    Giờ chỉ nằm bẹp và uống sữa [:D]
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Con em mềnh gọi điện hỏi kinh nghiệm đi làm gia sư. Cái đứa ham chơi và ưa hưởng thụ nhất trần đời giờ lại tính chuyện làm thêm. Mềnh cũng muốn đi làm thêm but chả biết đi vào lúc nào và quan trọng là làm giè?Làm gia sư thì thật sự ngán lám rồi. Tháng này phát sinh nhiều quá, từ giờ tới cuối năm còn bao nhiêu khoản lớn, chả biết làm ntn? Ai chỉ mềnh cách kiếm tiền nhanh, hợp pháp mà lại nhàn nhàn k nhể? hê hê
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đẻ thuê.... hê hê......[:D]

Chia sẻ trang này