1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    khi nào xuất phát cướp bank ới em nhé các bác .....em xung phong lượm tiền cho các bác :D
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tiêu đề topic này là em kết liền, có cả thảy cả đống những lo toan cơm áo gạo tiền trong thời "bão giá" này các bác nhợ.
    Là dân tỉnh lẻ ra khỏi lũy tre làng đi học và đi làm ở HN ko biết với các bác thế nào chứ với em sau 5 năm chiến đấu với cuộc sống iem chạ thấy mình có gì. 2,3 năm trước còn bụng bẩu dạ, cứ cố gắng lên, vận đen đi qua vận đỏ sẽ tới, hi vọng tràn trề....thế mà 5năm lận, quay lại chả đc gì, cs vẫn cứ gò ép với 2 chữ "thiếu tiền".

    Tháng trước còn ko có một đồng lương nào cơ, muối mặt xin tiền mẹ, híc, bgio lại ốm đau, chắc tại cái vụ ko có lương, em ăn uống kham khổ để giành tiền đổ xăng xe đấy mừ...kệ, ốm thì ốm, uống vài viên thuốc hạ sốt loại rẻ tiền khỏi thì khỏi , ko khỏi dần dần tự kháng lấy mà khỏi.
    Còn bao nhiêu thứ tiền phải lo, sắp đóng học phí rồi, mấy triệu một lúc, em lo tới mức đêm ngủ cũng không yên, học kỳ cuối rồi, cố lấy cho xong cái bằng, chứ bỏ dở thì tiếc, nghặt nỗi; cv thì lẹt đẹt, tháng trước đền tiền hàng, tháng này tưởng cứ thẳng tiến đi làm lấy lương, lương đã thấp thì chớ, đoạch cái lại kêu thiếu hàng, oái cái đời, chán ko chịu đc. Có khi nghỉ làm thôi, đi làm mình trong sạch là thế mà cứ thiếu hàng, người ta ném vài lời nghi ngờ mình, em thề em thà nhịn đói còn hơn.

    Tội nợ là không biết phải xoay sở ra sao? cuộc sống nó cứ bóp nghẹt mình thế đấy, đã đen thì nó đen toàn tập: hôm m1 đi chợ mua đồ thắp hương, trong người còn có nhiêu đấy đồng bạc, thế quái nào vừa mua đc mấy bông hoa xong sờ đến tiền thì nó biến mất tăm tai. Nghểnh cổ kêu trời...trời ơi là trời....

    2 em ở cùng phòng trọ với mình nữa chứ, ko biết các em ý có hiểu cho mình ko...Nhiều cái liên quan tài chính mình rất ngại nói ra, chị em ở cùng nhau, mỗi người một tính, riêng mình thì lại rất hay cả nể, ai đời đã thống nhất lắp mạng rồi, khi người ta đến thu tiền các em ý lại bảo, các em ấy chỉ hỗ trợ tiền cước hàng tháng thui, chứ tiền lắp đặt mình phải chịu....nói qua nói lại, ôi chán thật...đấy, tiền là gì mà khiến mình cảm thấy khó thở cho cuộc sống đến thế.

    Đã có cảm giác rệu dã rồi các bác ạh, em đã cố gắng nhưng để có được một cuộc sống thoải mái hơn, em làm không nổi, sức em có hạn. Nhiều khi cũng tự động viên mình cố gắng nhưng hoại nó cứ đổ xuống đầu, cứ gồng mình qua đợt sóng này, đợt sóng khác lại tới, bên cạnh em thì không có bờ bến nào mà nương tựa thở than. Bố mẹ có thương thì cũng ở xa, làm sao thấu hiểu...híc. lại buôn than!!!!!!!!!!!!!
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào topic của chị Vịt, thấy thành ra cái chợ...buôn chữ.^:)^
    Dạo này em lúc nào cũng lo tiền. Vì tiền mà đâm ra có nhiều vấn đề: mặt không tươi, tâm trạng không vui, đi chơi không thoải mái. Công nhận, tiền quan trọng.
    Mọng chị Vịt bớt chút lo cơm áo gạo tiền nhé.
    ( cả em cũng thế).
  4. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    bác này mới đúng là cơm áo gạo tiền này ..thật hết sức cảm thông với bác ..cố gắng lên bác ạ , rồi có lúc cuộc sống sẽ mỉm cười với bác , sẽ có lúc bác sẽ không còn phải cơm áo gạo tiền nữa , mong bác vượt qua những ngày tháng khó khăn này ..Chúc bác sơm công thành danh toại sơm có cuộc sống no ấm .[r2)]
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    các bác ơi hôm nay em .... có tiền:bz:bz
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hôm nào cướp bank đấy các bác?
    @thuck1114: Khổ thân nàng quá cơ. Đuổi cổ mấy bé kia đi, sống một mình cho rảnh nợ ;))
  7. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    khao đê......\:D/............ [-O< tiền ơi....tiền ơi .....
  8. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ à ..còn lâu mới khao nhé [r23)][r23)][r23)] xê ra đi [r23)][r23)][r23)]
  9. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    :((:((:((khao đi :((:((:((mới xê:((:((:((
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lương vừa có xong đã hết rồi.Chán ghê.

Chia sẻ trang này