1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về vụ chết ngwời vì ngạt khói ở Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minh03092005, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho tôi hỏi, vụ 9 người chết vì ngạt khói ở Hai Phòng ấy, tại sao lại có thể chết được nhỉ. Chẳng nhẽ khi người ta thấy khó thở, ngột ngạt lại khôgn biết mở cửa ra? Chẳng lẽ cứ thế xỉu dần, đến mức không còn sức mà mở cửa nữa...
  2. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Có thể họ đang hút hít / rượu chè gì đó, thiếu khí thở nhưng tưởng là phê rồi ngủ dần dần...
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Khi bị ngạt khói, lượng ô xi trong phòng xuống dần, nếu đang ngủ thì sẽ thấy mệt, và cứ lịm dầm đi. Lúc đó có mấy người tỉnh nổi mà chạy ra mở cửa.
  4. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Mà đọc báo thấy bảo nếu nồng độ CO trong không khí quá lớn thì cơ thể sẽ lịm dần đi đến chết. Thêm vào nữa là say rượu nên dẫn đến hậu quả thảm khốc.
  5. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Có bị ai bóp cổ đâu mà khó thở ngột ngạt.
    Hô hấp vẫn diễn ra, chỉ tội hít vào toàn khí CO nên não bị tổn thương, cơ thể thiếu oxy đến khi lịm dần.
    Giống như thả 1 con ếch vào 1 nồi nước lã, rồi để lên bếp đun từ từ cho đến khi nồi nước sôi, con ếch sẽ bị luộc chín trước khi có phản xạ nhảy ra ngoài.
  6. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cũng là 1 cách chọn lọc tự nhiên.

    Bọn ba bửa, bừa bãi, không tôn trọng sinh mạng của mình thì chết bớt ... trong đó có những bọn đầu trần đánh võng ngoài đường
    thỉnh thoảng có chú đập đầu xuống đất, đậu phụ tung toé .. bọn này còn hại cả những người bình thường.
  7. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    403
    Ngày trước em biết đọc một câu chuyện như này ở trên báo.
    Có một gia đình ngoại tỉnh về hà nội làm ăn thuê nhà. họ thường ù than tổ ong để sáng đậy bán hàng sớm, vì hôm đó trời rét quá nên mang bếp lò vào trong nhà để sưởi ấm. nhưng sáng hôm sau tất cả gia đình đều lịm dần đi và mất, họ không hề dùng chất kích thích nào mà cũng vậy đấy.[​IMG]
  8. gobygobygoby

    gobygobygoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy họ đang phê thuốc ạ
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Kể cả không phê thuốc cũng sẽ die thôi. Chơi đến 1-2h sáng thì ngủ say thế nào chắc khỏi phải bàn.
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Khí thải của các phương tiện hay lò than thưòng là CO2 và CO.
    Khí CO2 thì không phải là khí độc nhưng do nó nặng hơn khí O2 nên trong 1 khu vực kín, khí CO2 sẽ chiếm chỗ của O2 dẫn đến người trong khu vực này thiếu O2 và theo phản xạ họ sẽ tìm cách đến 1 môi trường thoáng hơn để tìm duỡng khí.
    Nhưng khí CO lại là loại khí độc, khí CO có liên kết hóa học chặt chẽ với Hemoglobin (là thành phần giúp lưu chuyển O2 và CO2 trong tế bào) vì thế người nào hít phải khí này nhiều sẽ không còn khả năng hô hấp nữa. Đến khi cơ thể đã thiếu dưỡng khí thì não bị ảnh hưởng, hệ thần kinh trung ương sẽ ko còn đủ tỉnh táo để điều khiển cơ thể nữa, mất luôn cả phản xạ sinh tồn và dẫn đến tử vong.

Chia sẻ trang này