1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ ôi cuộc sống mến thương @__@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 19/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay lẩn thẩn, thêm tính ích kỉ 1 chút, hay ghen tị 1 chút, những điều đó làm mình thấy mình cứ già đi, rùi thì lại thấy buồn thêm nữa >:) Cứ dặn mình là ko được như vậy cơ mà chả hiểu sao vẫn cứ như vậy[:P]Thôi thì lại tìm cho mình 1 góc để buồn, để vui, để lảm lảm với chính mình và rồi cuối cùng đọc lại nhật ký vẫn hem thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hihi Cái topic nhật ký cũ chả hiểu làm sao mà lên thành 92 trang nên viết tiếp vào đó cũng hem đc, ta làm cái mới, hi vọng là con người mới hihi[r2)][r2)][r2)]
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @}
    Chào người bạn cũ không biết còn nhớ Juri hay ko? Dạo này bạn ra sao, sau thời gian bạn bảo chuyển ra nơi khác làm thì chúng ta mất liên lạc luôn. Tình yêu của bạn đã vui lên hay vẫn tiếp tục những ngày cãi vã và khắc khoải?

    Còn riêng Juri thì vẫn thường thường.

    @}
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi có phải là Quỳnh Nguyên hem nhỉ :P Hem bít tớ còn nhớ đúng ko nữa, hem đúng thì cho tớ xin lỗi nhá ^^ Tớ mất liên lạc với nhiều người thời gian đó nên giờ còn ít bạn lắm, cứ chơi 1 mình cũng quen thui hihi :D cảm ơn đã hỏi thăm nhé, tớ và tình yêu của tớ đã là người 1 nhà đc nửa năm rùi, cũng tốt lắm :D cảm ơn vì vẫn nhớ tớ nhá :P Juri thì bây giờ có tốt hem?công việc tình yêu tiến triển sao rùi :D
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thức khuya, vẫn chưa tập ngủ sớm hả em :D
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa chén 2 củ khoai mật, no quá là no\:D/ nên bụng cứ tức anh ách, vẫn chưa ngủ đc@-) tí nữa còn phải ăn thêm 1 túi bánh nữa, rùi thì chắc đủ những thứ tối nào mới ăn thì mới ngủ được mất[r2)] Tối nay lại sn V.Anh, 2 vợ chồng qua rủ VA đi ăn lẩu, ăn no nê đến 11h mới về đến nhà, mình phi lên phòng mẹ chồng đưa 2 cái bánh mỳ mà mò vào big c để các cụ sáng mai ăn sáng, cơ mà thái độ của mẹ làm mình có chút buồn, cơ mà mình hứa là mình sẽ ko nghĩ gì nữa, sẽ luôn vui vẻ, ko đòi ra ở riêng, ko có thái độ hay cái gì nữa cả.Nghe câu cảm ơn của mẹ gượng quá, thấy buồn buồn, chạy lên gác rồi thế là thôi.Mai bà về quê đón cụ rùi, mình phải sắp xếp san thăm cụ mới được\:D/

    Hum nay đọc được ở đâu đó 1 câu " cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ quá dài" ... Dạo này lại hay "hoài niệm" về những thứ xưa cũ, quá khứ có buồn có vui, có ngây ngô kèm theo cả ngớ ngẩn nữa ... Dẫu cũng chẳng muốn quay trở về nhưng là 1 thời để mà trân trọng, mà nhớ mà thương. Ngày nào còn là cô bé 16t lon ton lên diễn đàn, chạy khắp mọi nơi,quý mến yêu thương người này người kia... Giờ thì cũng chẳng còn cái quyền mà ***** nhăng, chẳng còn mắt liếc anh này, mắt nhìn anh kia, lâu lâu lại xem phim hay là đi cafe lượn lờ \:D/Sau mấy năm quay lại mình lại là "gái có chồng" Ôi cái cuộc đời này, mình lớn thật rùi sao
    >:)


    Mấy hum nay vắng khách, mình hay mệt nên để chồng giúp khá nhiều, mình cứ suốt ngày ngủ, đêm thức,rùi 5h sáng ới ổng 1 câu "anh ơi dậy dẫn em đi vệ sinh" hahha đêm nào ổng cũng tưởng ma gọi dậy:-ss ổng còn mách mẹ vợ " dạo này vợ con bị vong quấy, cứ đêm là lại ngồi 1 góc hết khóc hết cười rùi quấy phá " Khách khứa gọi để order hàng thì toàn quên, đã thế ship hàng muộn, bị trách dã man , cơ mà đầu mùa nên cũng ko đông khách lắm, đang cố gắng lên kế hoạch bố trí 1 buổi đi du lịch đà nẵng, lại thèm nắng và gió biển rùi[r2)]

    Thôi thì sống trên đời chẳng mong nhiều, chỉ mong ngày nào cũng vui vẻ[r2)][r32)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihi em ngủ theo kiểu khác người nên thức cũng khuya lắm ạh, tầm 7h sáng em lăn ra ngủ đến 10h, sau đó 12h em lại ngủ tiếp đến 5h chiều, ngủ 8 tiếng cho 1 ngày hih rùi đêm về em lại nằm đếm sao trên trần nhà đến sáng\:D/
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn chưa ngủ[:P]nằm đọc hết 1 quyển truyện lãng mạn rùi thì lại bò dậy viết lung tung hehe tự dưng nó lại thích viết đến như thế, thôi viết được thì cứ viết, còn hơn là chẳng viết được chữ gì như 3 năm vừa qua hehhehe 1 câu chuyện chẳng hay lắm với cái kết chẳng có hậu gì cả, cụt lủn,nhg dù sao thì cũng ko chán đến nỗi nó ko muốn đọc hết ... Ngày xưa nó hem thích đọc truyện chữ tí nào hết, đọc được hết 1 quyển truyện chữ đối với nó như là ác mộng vậy... Ngày xưa quyển truyện chữ đầu tiên nó đọc là quyển "túp lều bác tôm" Ngày đó nó đc anh tặng một món quà sinh nhật, nhiều lúc anh hay ép nó làm điều nó ko thích,nó chỉ thích đọc truyện tranh cười hỉ hả, nhưng giờ nó lại ko đọc truyện tranh đc nữa...Mỗi thời điểm con người ta đều có lối sống và cách cảm nhận khác biệt ... Ngày xưa nó cảm thấy những điều anh làm cho nó là bức bối, là ép nó thay đổi bản thân nó... Nhưng nó giờ đây tự nguyện thay đổi bản thân mình theo những gì ngày xưa anh muốn để rồi nó chợt nhận ra những điều ngày xưa anh làm cho nó chỉ vì tình cảm anh dành cho nó quá lớn...Chắc anh ko thể ngờ những trang nhật ký của nó bây giờ viết cho anh với sự "hối tiếc" đến thế ... Từng đó năm trời chờ đợi nó để rồi chỉ nhận lại là nỗi đau ... Nhưng anh đã làm đc, để lại trong lòng nó 1 sự tôn trọng, 1 sự nuối tiếc ... Thế có phải là anh đã hết lòng cho 1 cuộc tình, anh ko còn hối hận ko? ;)) Còn nó, bây giờ đã có 1 gia đình hạnh phúc rùi thì mới chợt nhận ra những việc ngày xưa là có ý nghĩa... Nhưng nó nhận ra ko có nghĩa nó tiếc thương cái quá khứ đấy với anh, ko hợp là ko hợp, dù có được quay trở lại, nó vẫn chọn con đường đi tiếp trên quãng đường đó, để được trải nghiệm, dù đau khổ nhưng nó đã học được những bài học rất lớn, những bài học để giờ đây nó ít vấp ngã hơn... Nếu được nó chỉ mong ước là nó sẽ ít làm anh tổn thương hơn, sẽ giữ cho mối quan hệ đó dù dừng lại cũng ko đến mức phải dày vò nhau thôi:-?? Nhưng đôi khi tất cả là định mệnh, là duyên số ... Khó cưỡng cầu :-??


    Đêm nằm đọc truyện mà nó cứ ho sù sụ, mỗi lần lên cơn ho thì nó thấy có người đang ngủ thò bàn tay sang vuốt cổ nó vì sợ nó ho nhiều, rùi chùm chăn lên đắp kín cổ nó>:D:) Ai đó cũng đều dọa nó khi nó chuẩn bị lấy chồng "rồi thì lấy nhau về sẽ khác" nhưng nó ko bao giờ tin điều đó ... Nó biết nó về làm vợ anh nó sẽ được nhiều hơn nữa cái sự yêu chiều khi còn đang yêu[r32)] Cái niềm hạnh phúc khi vợ chồng hiểu nhau và san sẻ đủ thứ khiến nó thấy mình luôn luôn tự hào ... Để rồi ngày mai chồng nó thấy nó mệt vì thức đêm thì sẽ làm việc giúp nó, nó chỉ việc ngủ :)>- Nhiều lúc con gái chọn đúng chồng thật là hạnh phúc hí hí [:P]


    Nó đang nghĩ ko biết nó có nên thức đến sáng ko nhỉ? Đợi bố mẹ chồng nó thức dậy, xem cả 2 cụ về quê hay 1 cụ về quê... Nếu cả 2 cụ về quê thì tốt quá nhỉ ... Nó sẽ ở nhà và ngủ thỏa thuê, ko cần phải bò cổ dậy sang bên nhà mẹ đẻ để ngủ nữa[:D] Thực ra thì nó cũng thích sống riêng, nó có thể tự do nấu cơm theo cách của nó, rùi thì 2 vợ chồng sống thoải mái hơn, ko phải hàng ngày bò từ đào tấn về gia lâm khổ cực, nhất là những ngày lạnh lẽo, bò ra đường đã ngại, bò về còn ngại hơn. Hix, đôi khi có xích mích hay mệt mỏi nó đòi ra ngoài ở, rồi thì nó lại thôi... Các anh chị đều ra ngoài ở riêng, dù nó chẳng phải con dâu ngoan và tốt, nó thích sống tự do theo ý mình, nhưng nó thương các cụ thật lòng... Nên rồi thì nó cố 1 tí cũng đc nhưng ko dám quyết ra ở riêng ... Chỉ là 1 giấc mơ về không gian của riêng mình, cuộc sống của riêng mình ... Đôi khi ở chung ko thể tránh được việc cự nự, nhưng tháng đầu tiên nó còn buồn, còn khóc còn ức chế .. Về sau nó quen rùi ... Các cụ nói nhiều cũng chỉ thương mình ... Rùi thì nó vẫn cứ thức đến sáng, ngủ đến trưa và làm theo ý nó ... Các cụ nấu cơm theo ý các cụ thì nó bảo nó hok bít nấu :D Các cụ bảo gì làm nấy ... Dẫu sao gia đình đc vui vẻ là tốt rùi[r2)] Vì chồng nó yêu thương nó, nên nó có thể vì chồng nó hy sinh bớt 1 chút tự do, 1 chút ích kỉ lại\:D/ Và cố gắng làm 1 người con dâu tốt hơn 1 tí nhá[r23)]



    Nó vẫn đang cố gắng để ngủ trước 12h đêm và dậy trước 7h sáng đây.Ai đời có con dâu và vợ như nó nhỉ=)) Nghe đến cuộc sống của nó ngta tưởng nó chưa có chồng ... Sáng ngủ đến 10h sáng dậy và đi ra ngoài,đên tối 10h đêm về đến nhà,bò lên phòng ngủ ... Cuối tuần thì ở nhà dọn nhà 1 ngày,ngày lễ tết giỗ chạp thì nó về sớm hoặc bố trí ở nhà làm chân cu li, còn bt chẳng mấy khi thấy nó có mặt ở nhà:-ss Tại việc gì nó cũng để bên nhà mẹ đẻ, hàng hóa chất bên đó hết, sáng ra nó lại về bên đó ..Công nhận có những ngày bận ko kịp thở, nhưng có những ngày nó chỉ ăn rùi ngủ và tối đến đi chơi[-X Dẫu biết thế là sai nhưng nó chưa sửa đc ... Nó cũng đang cố gắng dần dần ~X


    Thôi, chắc mình lên giường ngủ 1 tí rùi dậy dọn nhà mất, từ tết đến giờ chưa động chạm đến việc nhà 1 tí nào ... Chán cái cảnh con dâu như mềnh quá [:P]
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cái gì cũng phải dần dần. :D
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cả bố mẹ chồg nó đều về quê, nó nằm ì ạch mãi đến 1h chiều mới bò dậy, thực ra cũng chẳng ngủ đc sâu giấc, lão chồng dậy bật tivi ầm ĩ, làm mình cóc có ngủ đc gì hết, hức, đồ đáng ghét[r37)] Lăn lê bò toài mãi thì cũng vẫn phải dậy, chiều nay phải dọn dẹp hết nhà cửa... 2 vợ chồng làm 1 mạch từ tầng 4 xuống tầng 1, cho chó mèo ăn cơm,rửa bát ... Nói chung mọi công việc đều ok, rùi thì lại lăn ra ngủ đến tận 7h tối hehe dắt nhau dậy đi ăn[r32)]


    Cơ mà ăn thì chưa đc được cái gì, chồng hum nay dẫn mình đi mua Iphone,đồ mới thì đắt, đồ cũ thì ko biết chất lượng như thế nào
    @-) Đi 1 vòng 1 hồi thì định mua ở Nhật Cường, xớn xác nghe thế nào thành xuống giá mất 1m, hí hửng thấy giá đó cũng đc nên mua, rùi hóa ra là nhầm giá, với giá chuẩn của nó thì mua bên Hoàg Hà rẻ hơn nên quyết định ko mua nữa ... Chồng bẩu là hay mua cái cũ cũng đc, bảo hành 3 tháng cơ mà, mình cũng uhm,nhg mà đặt tiền rùi mua máy rùi thì biết cái máy đấy ko có tí phụ kiện nào cả, trong khi nó giới thiệu là đầy đủ phụ kiện, lại bực mình hem mua nữa...Chứ thiếu phụ kiện thì mua mới còn hơn ... Thế là mình ko có duyên với Iphone rùi, cắn răng cắn cổ vợ chồng mới dám mua vì sợ $ lên giá, cái gì cũng đắt.Mà mai còn 1 công cuộc quan trọng là đi mua đồ ăn cho cả nhà trong suốt thời gian tới, tình hình cái gì cũng tăng vèo vèo như thế này, thì ko mua trước để ở nhà thì chắc là chết tiền mất thôi...Cố lên, mai phải dành thời gian mà đi sắm đồ mới đc[r32)]


    Mừh hum nay đc ngồi chém gió với hội Vân Anh, Hương, Ngọc cũng vui lắm
    \:D/ Nó cứ chém nhiệt tình, dù sao bạn cũ thì vẫn cứ hiểu nhau thôi mà[:P] Chém chán chê cùng với 1 cái bánh bao thì cũng 10h tối rùi, lại cáo nhau đi về vì mình còn phải đón thằng cháu nữa...Cái số mình suốt ngày bị nhờ vả @-) Đi về 2 cô cháu đi ăn phở thì cháu ăn hết phần của cô, cô đói thì vẫn hoàn đói huhu:((mình đành gặm tạm cái bánh mỳ mua từ hum qua cho đỡ đói rùi đi ngủ>:P Đúng là khổ quá mà~X Mà đêm nay mình phải đi ngủ thôi, sáng mai dậy sớm còn nhiều việc để làm lắm :D


    Cầu mong mai là 1 ngày đông khách và vui vẻ
    :D
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay cả ngày chạy long sòng sọc vì khách khứa và hàng họ, sau đó thì về nhà mệt quá, ngủ sớm sang hôm sau dậy sớm để còn cầy nên chẳng thức khuya nữa, đến tối 11h là mắt cứ díp cả vào, ko thể thức được nữa, vậy là ngủ, nhg dậy sớm thì vẫn chưa được, hum nào cũng qua 8h mới bò dậy ra khỏi cái giường, lại vội vàng té ra khỏi nhà mà chưa kịp làm đc cái gì:-ss Mình vẫn chưa là con dâu ngoan @-) Vẫn mong trời nắng thêm 1 chút, 1 chút để mình dậy sớm hơn 1 tí, quét cái nhà cái sân để làm con dâu đảm đang\:D/ Nhg mà chả bít bao giờ trời mới nắng nhỉ[r23)]


    Dạo này ngủ sớm nhưng bù lại người nó cứ đau nhừ ra, lưng thì mỏi ê ẩm, ngồi máy tính có 1 tí thôi mà chịu ko nổi rùi, cái lưng cứ nhức nhối, chả hiểu có phải dấu hiệu của tuổi già hok nữa>:) Dạo này đi nhiều nên cũng chẳng kịp thời gian mà ăn, lại ko muốn ăn bờ ăn bụi nên có khi 9h,10h tối về mới ăn cơm, ăn xong mắt lại díp vào vì mệt nên có thể vài ngày nữa, nguy cơ tăng cân cao lên là cái chắc hố hố Như thế heo lại càng thêm béo[r37)] Àh quên mất, mình phải lên dây cót chương trình tiết kiệm bỏ lợn, mỗi ngày 1 ít để thêm thu thập, từ lúc mua đt xong thì hok dám ăn, ko dám uống bên ngoài nữa hức, 1 quyết định sai lầm mà cả cuộc đời trả nợ hức hức cố nhên cố nhên[r32)]\:D/


    Thôi, mình lại bắt đầu 1 ngày làm việc hăng say thôi;))\:D/

Chia sẻ trang này