1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 chiếc giày chân trái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi il_mare11, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Tớ là 1 chiếc giày chân trái. Tớ xa nhà được 1 thời gian. Đợt này tớ được về Hà Nội nghỉ. Nhưng bạn bè tớ thì đã yên bề gia thất cả rồi. Giờ tớ về lại thấy lạc lõng như...ở hành tinh khác ấy.

    Tớ vào đây gửi gắm chút tâm sự, mong tìm được những người bạn mới để có thêm nhiều niềm vui trước khi lại quay về với cuộc sống đơn giản của mình.

    Mong nhận được chia sẻ của các bạn cùng "cảnh ngộ" :-)!

    Il_mare11
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hì hì.... "Giày chân trái".... Trước cô em họ mình suốt ngày lẩm nhẩm câu thơ này..... Giờ cũng sắp có nhóc thứ 2 rồi.
  3. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em họ của bạn thật may mắn! ^_^

    Thấy tên bạn rất Nhật. Chắc là bạn cũng biết tiếng Nhật? Có từng du học Nhật không thế?
  4. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bạn Il giống như Từ Thức từ cõi tiên trở về ý nhỉ[:D]. Lúc nào rảnh bạn cứ vào đây tớ sẽ góp chuyện cùng bạn, cứ nói đi, nói về niềm vui, nỗi buồn miễn sao bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm @}
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ..... em họ của mình không có gì nổi trội. Có lẽ vì thế mà nó bằng lòng với cuộc sống hiện tại - rất an phận.

    Mình có biết chút tiếng Nhật thôi. Mình học ĐH ở VN thôi, chỉ đi công tác là nhiều.

    Mà bạn đang học ở đâu?!
  6. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như Từ Thức thì đã tốt. Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe nhé!

    Tớ cũng có nhiều tâm sự vì đi học nơi xứ người buồn lắm ấy. Giờ nghĩ đến ngày rời Hà Nội mà thấy...hơi sợ hãi. Thèm được ở nhà yên ổn thế này. Thế mà ngày xưa không chịu nổi sự phẳng lặng đó nên mới quyết định ra đi. :D

    Hy vọng sẽ tìm thấy ở diễn đàn này những người bạn tâm giao. Biết đâu đấy, may mắn lại mỉm cười với tớ? ^_^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế à? Bạn biết tiếng Nhật thì hay rồi, hôm nào tập tành nói chuyện tí nhá, tớ biết tí tẹo tiếng Nhật và muốn biết thêm :D
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    À... Japan Club - nhiều người dùng tiếng Nhật lắm: http://ttvnol.com/jc
    Nhưng mà dạo này JC hơi vắng mem.
  8. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có vẻ thế thì phải. Tớ lần đầu vào TTVNOL nên chưa biết hết các box. Arigatou. ^_^
  9. onespeedpro

    onespeedpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gần 23 giờ đi làm về, đáng nhẽ ra là về lúc 22giờ 30 nhưng hôm nay đi cùng cậu em nên rủ nó vào làm mấy quả trứng với bát miến ngan, không nhẽ về lục đồ ăn một mình nhìn chăm chăm vào cái đèn trên tủ hút mùi cũng chán. @-) Cái cảm giác xa lạ nơi đất khách quê nguời thì ai chẳng giống ai, hix, chỉ tiếc là Cao Thái Sơn hát " Bình Yên Nhé" là về một người con gái, chứ chưa có ai hát về cái cảm giác Bình yên nhé như của bạn đang trải qua Y_Y. Cuộc sống cơm áo gạo tiền ngày qua ngày, nếu không biến ta thành vô cảm thì biết đâu lại tự kỷ cũng nên, chẳng có chút time nào mà ngồi nghĩ xem mình đang thèm cái gì, nhớ cái gì, có chăng là đôi lúc tự nhiên thèm ốc luộc hè phố mỗi khi đông về. Ảo quá,...!

    Mỗi khi xa nơi mình sống và yêu mến tới nơi xa lạ, ai cung có cái cảm giác đó, y hệt như muốn ZIP lại và Shift Del một nhát cho xong nợ, nhưng chảng biết sắp xếp lại nữa, vì cảm xúc nó có cầm nắm và kiểm đếm được đâu. Mình chưa xa Hà Nội nhiều thời gian tới độ vài năm, thi thoảng có đi công tác nhiều lắm thì cũng chỉ vài tháng, nhưng đứng giữa MaxciMax Sài Gòn mà nhìn lũ choai choai cười đùa cũng đã cảm thấy vị ngọt đắng của chén trà nóng nơi ngõ nhỏ gần nhà, vì ở trong này người ta uống cafe bằng cốc bia và trà đá thì cả ấm nhớn, @-)

    Cái cảm giác đó, à cái cảm giác của bạn cũng y hệt như của tớ, theo nghĩa nào đó, gần chục năm từ khi đi làm, thấy mình đổi khác quá, cuốn theo công việc và đủ thứ mối quan hệ cũng như ràng buộc đã làm tớ quên mất mình thế nào. Tự nhiên ngồi đọc chia sẻ của bạn, cái ý nghĩ đó lại hiện lên rõ ràng hơn như chưa bao giờ hơn thế. Đúng là thấy rùng mình khi nhớ lại những thân thuộc ngày nào, và tìm một chút bình yên nơi ký ức cũng đủ làm mình tỉnh ngủ, 1h30 rồi, hix. Pha cốc trà thứ 2 rồi mà vẫn chưa muốn ngủ, lại nhớ tới cái clip quảng cáo lipton nhãn vàng 2 năm trước, giờ chẳng thấy nữa.

    Hôm trước về quê, đi xuống cuối xóm thấy người ta xây kín nhà ra sát cái Riếng làng, chẳng còn được chèo lên cây Đa già nghịch ngợm như hồi học cấp 2 mỗi khi hè về chơi với Nội, Quê hương tôi một làng nhỏ vên sông giờ sắp lên Phố Làng, buồn vui lẫn lộn quá. Nhưng ít ra, mỗi lần về quê lại thấy lòng mình nhẹ tênh, gạt hết căng thẳng và ồn ào chốn Hà thành phố xá. Loanh quanh nhà ông chú, bà cô kiếm chuyện làm quà, lai rai vài chén rượu nút lá chuối với mớ cá đồng cùng ông cậu, sao cuộc sống bình yên thế.>:D<

    Bụng lại đói meo rồi, ăn bát bún 25 cành ngoài phố mà lõng bõng, ra lục tủ lạnh giờ lại phái nấu cái gì đó ăn đã. Ngon mấy thì ngoài đường cũng không thể bằng đồ ăn nhà mình, do mẹ mình chuẩn bị và mình thích nhất những món mẹ mình nấu. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, hehe đi ăn gì đã, mai vẫn phải đi làm, nhưng kệ, thi thoảng thức khuya cũng chẳng sao :P
  10. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không biết quê bạn ở đâu nhỉ? Nghe nói đến cái giếng làng, cây đa thấy thích thích.

    Ngày xưa tớ cũng hay đi công tác xa. Nhưng hồi đó bận bịu bù đầu nên chẳng có thời gian đâu mà nghĩ về chuyện xa nhà. Với cả xa nhà ngắn nên thấy bình thường, hơn nữa cũng chỉ ở Việt Nam, bay vù phát về đến Hà Nội thôi.

    Cảm giác chênh vênh của người ta sẽ đỡ đi nhiều khi tìm được điểm tựa. Ví dụ tớ có điểm tựa ở nơi xứ người, chắc cũng không đến nỗi suy nghĩ nhiều như giờ.

    Chúc bạn đêm nay ngủ ngon (1 gợi ý nhỏ: đừng uống trà thì sẽ ngủ ngon!)

Chia sẻ trang này