1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về cách xưng hô trong vụ nhà báo bị giết

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minh03092005, 21/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bàn đến vụ nhà báo bị giết. Chỉ hỏi:
    Nhà báo Hoàng Hùng bị giết, báo chí khi thì gọi là "nhà báo Hoàng Hùng", khi thì gọi là "anh". Ok không vấn đề gì. Còn sao với vợ của anh Hoàng Hùng thì lại được gọi là "bà"? Nghe thấy quen tai nhưng thấy không ổn lắm. Vừa rồi có báo trên thì gọi là "anh", sau đó lại gọi là ông. Báo chí cắt cúp rồi dán lại nhiều quá. Đây
    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/9828/vo-nha-bao-khai-dot-chong-vi-tien-bac.html
    ại cơ quan công an, bà Trần Thúy Liễu nói rằng vì chuyện tiền bạc làm phát sinh mâu thuẫn vợ chồng nên bà nảy sinh ý định hãm hại chồng.
    TIN LIÊN QUAN

    Vợ nhà báo Hoàng Hùng tự thú giết chồng
    Vụ nhà báo bị đốt: Đình chỉ một cán bộ
    Sắp bắt hung thủ đốt nhà báo
    Nhiều tình tiết phức tạp quanh vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng
    Vợ nhà báo Hoàng Hùng khai gì?
    Vụ nhà báo bị đốt: Bí mật từ chiếc điện thoại
    Nhà báo Hoàng Hùng lặng thinh về thủ phạm



    Tối qua (20/2), khoảng 22h, bà Trần Thuý Liễu đã đến cơ quan điều tra thú nhận mình đã hãm hại chồng - nhà báo Hoàng Hùng. Tuy nhiên, bà Liễu nhận mình chỉ có ý định cảnh cáo chồng song do quá tay nên dẫn đến sự việc đau lòng.
    Trước đó, sau khi làm việc với cơ quan điều tra trở về nhà vào tối 20/2, bà Trần Thúy Liễu đã đốt nhang trước bàn thờ chồng và ôm các con khóc lóc, đòi tự sát. Chị gái bà Liễu là bà Trần Thúy Loan đã gặng hỏi và biết chuyện. Ngay sau đó, bà Loan đã đưa bà Liễu đến cơ quan điều tra đầu thú.

    Tại cơ quan điều tra, bà Liễu đã thừa nhận chính mình là kẻ chủ mưu giết chồng. Cùng thực hiện âm mưu với bà Liễu còn có đồng phạm.

    [​IMG]
    Bà Trần Thúy Liễu khóc trong đám tang chồng (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

    Như vậy là sau hơn 1 tháng làm việc với cơ quan điều tra, bà Trần Thúy Liễu chỉ khai nhận hành vi đánh bạc bên kia biên giới và một số mối “quan hệ bạn bè” chứ không thừa nhận hành vi đốt chồng.
    Thậm chí, ngày 8/2, vợ nhà báo xấu số này đã khẳng định trên báo Lao Động rằng bà không liên can tới vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng cũng như những nghi vấn của dư luận. Người đàn bà này cũng cho rằng, chồng bà chết là vì buồn chuyện vợ con.

    Trước đó, trong thời gian anh Hoàng Hùng nằm điều trị tại bệnh viện, bạn bè, đồng nghiệp... đến thăm nhiều người đã hỏi anh có tâm sự gì liên quan đến nghi can đốt anh hay không nhưng anh đều im lặng.





    Ngày thứ hai khi vào bệnh viện, các điều tra viên đặt câu hỏi có nghi ai không thì nạn nhân chỉ im lặng, nhắm mắt khóc. Nguồn tin của báo Đất Việt cho biết, khi tâm sự với một đồng nghiệp thân thiết, Hoàng Hùng chỉ nói trong hơi thở mệt nhọc: "Tôi đau và buồn lắm, xin để tôi yên! Chắc tôi không thể qua khỏi. Mấy anh ở lại...".

    Thông tin trên báo SGGP ngày 11/2 cho hay, anh Hùng đã từng cho biết một số thông tin vào đêm anh gặp nạn: "Lúc mơ màng ngủ, tôi nghe có tiếng động, tôi nghĩ vợ tôi đi vào, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy lửa đã cháy bủa vây và hình như tôi thấy có một bóng người". Anh có biết bóng người đó là ai không? Anh chỉ lặng thinh không nói!

    Về câu hỏi, tại sao mãi đến gần nửa tiếng sau người nhà mới chịu đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, anh Hùng vẫn lặng thinh dù đã được người hỏi lặp lại nhiều lần.

    Trước đó, vào ngày 19/1, nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên Báo Người Lao động đã bị kẻ gian phóng hỏa thiêu cháy tại nhà riêng với mức độ phỏng trên 60%. Dù được tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng ông đã qua đời ngày 29/1, sau mười ngày điều trị.

    Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, thực hiện việc khởi tố bà Liễu trước pháp luật.
    Anh Ngọc (tổng hợp)
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Khi nhắc tới cá nhân nào đó, người ta dùng Ông/Bà để thể hiện cách xưng hô trung lập.
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0

    Biết là vậy, nhưng nó không có sự nhất quán
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế thì bạn phải gọi điện lên phàn nàn với mấy báo dùng sai chứ. Chứ cả cái ttvnol này có nói um sùm lên thì cũng có tác dụng gì đâu.
  5. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ah,nhà báo nó cũng có nhiều thể loại nên cách viết cũng khác nhau kiểu như ở VN thì ai nghĩ ra cái gì thì viết cái đó !!
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    sốt ruột. Tại sao phải nhất quán? nhà báo nào thích gọi thế nào thì viết thế? ai cấm? đại từ nhân xưng của VN đa dạng vô cùng, hợp với cảnh nào thì dùng thế.
  7. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Gọi nhà báo Hoàng Hùng là nạn nhân thì cũng chả sao cả!
  8. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Thế này ăn thua gì, đợt trước có đoạn phía trên là trung tướng, hết bài đã thành thượng tướng cơ :))
  9. 5giaydotcom

    5giaydotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Góa phụ thì gọi là "bà" đúng rồi còn gì
  10. Bong_hong_cai_ao

    Bong_hong_cai_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng đọc và suy gẫm!

    http://quechoa.info/2011/02/21/chỉ-một-diều-muốn-noi/#more-9891

    Chỉ một điều muốn nói


    Thế là đã rõ ai là người giết chết Hoàng Hùng. Thực ra chuyện này cũng dễ suy đoán. Trước tết ngồi với ông Nguyễn Thành Phong tui cũng đã nói suy đoán của tui, căn cứ một vài thông tin trên báo chí, rằng ai đã giết Hoàng Hùng. Nhưng tui không bình loạn gì trên blog. Thứ nhất tui không muốn đánh đu với mấy món giật gân, thứ hai đây là chuyện đau lòng đắng cay của một đồng nghiệp, không giấu đi được thì thôi, tại sao lại phải ăn theo, té nước theo mưa.

    Mấy tuần nay báo chí úp úp mở mở trong những thông tin về cái chết Hoàng Hùng, đọc thì biết người viết đã biết tỏng cả rồi, có điều chưa muốn nói ra thôi. Thực tình, tui dù biết chẳng chắn nhưng không dám tin, không muốn tin. Tui cứ mong cơ quan điều tra công bố kẻ giết Hoàng Hùng là ai đó đã từng bị Hoàng Hùng ” chống tiêu cực”, hoặc nếu không thì cũng là một kẻ thù oán anh vì một chuyện gì đó. Nếu đúng như vậy thì nhẹ cả người. Khi đó mọi người tha hồ múa bút bình loạn xả láng. Tui cũng rứa, sẽ viết bài tham gia.

    Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Cuối cùng cái điều mọi người sợ phải xảy ra đã xảy ra. Vấn đề là báo chí phải ứng xử với điều này thế nào khi ta phải đối diện với hai đứa con gái của Hoàng Hùng- đồng nghiệp của chúng ta. Cái ác phải được phanh phui, tội lỗi phải được vạch trần, cái lý là rứa đó. Chưa kể đây là thông tin béo bở để bán báo. Nhưng nếu nghĩ đến hai cháu sẽ sống thế nào trước sức ép của dư luận thì những đồng nghiệp của anh hãy cảnh giác với những gì mình sẽ làm. Rất có thể mỗi thông tin, mỗi lờì bình luận là một nhát dao cứ vào trái tim non nớt của các cháu.

    Mọi người nhớ là ở bệnh viện, khi người ta hỏi Hoàng Hùng cái bóng mà anh thấy là ai, anh đã không trả lời, chỉ ứa nước mắt lặng câm. Hoàng Hùng im lặng không phải vì muốn cứu thủ phạm đã giết anh, chính là anh muốn cứu con anh. Hơn ai hết, Hoàng Hùng rất hiểu sự ” man rợ” của dư luận. Tin tui đi, đó là một sự thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này