1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nho đấy [:D]
    Mèo đấy >:)
    Bác em xem thế nào [r32)]
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nho này có nho bạn không? mèo này cũng có mèo bạn ko? :))
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Về quán trà của bác buôn đi em với bác lan man quá, để nho còn viết tiếp chứ [:D]

    Xin lỗi bạn Sota nhá @}
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    :">

    thích Beatles ah :D
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    tủm tỉm.. :)
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhà Sota viết tiếp chuyện ngày xưa đi (chuyện cầu hôn í) đang hay[r32)]

    @hieu04 bác tủm tỉm gì với mèo đấy [:D]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    không, em đọc truyện em tủm tỉm cười thôi, chứ em ko cười mèo đâu ạ :)
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ồ [:D]

    Đọc truyện của mèo lại nhớ đến ngày xưa mình có quyển "khúc đồng dao lấm láp" đọc đi đọc lại vẫn thấy hay, tối qua mò đọc lại mà chả thấy đâu cả :-??

    "dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời...":-"
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Èo, té ra đây là zai àh, tưởng gái mới lèm bèm dai như vầy chứ.
    Tính ngó lơ rùi mà tại phát hiện ra đây là zai
    Zai mà đanh đá ra phết...khiếp wá :-ss:-ss:-ss

    Sorry chủ top nha, tớ phắn đây, viết tiếp đi nhá, hay lắm!!!
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Những trò chơi trẻ con hồi ấy đều đáng nhớ. Sau trường có một cống nước thải chảy qua, ô nhiễm khủng khiếp vì là nước thải của bệnh viện, đám con gái bày trò lãng mạn hết thả lá thả hoa lại thả thuyền giấy; nước thì đen hơn nước sông Tô Lịch, mùi cũng không thể coi là dễ chịu, không biết làm sao chúng tôi vẫn quanh quẩn chơi ở đấy được. Với con mắt trẻ con thì cái cống ấy giống như một dòng sông, cũng như nhìn thấy con cừu trong cái hộp vậy. Tôi thì hay đu trên mấy nhánh cây mọc bên "bờ sông", hoặc nhảy qua nhảy lại giữa 2 bờ. Có lần hụt chân rơi thẳng xuống cống, giữa mùa đông giá rét, quần áo ướt sạch, hôi rình, bạn bè trong lớp đóng góp cho đứa cái áo đứa cái quần, mặc vào như bù nhìn, vừa khóc vừa cười.

    Mùa đông, trong túi áo tôi và P. - đứa bạn gái thân nhất - luôn có bao diêm. Giờ nghỉ chúng tôi đi gom lá khô ở sau trường, ngồi đốt và sưởi. Khi thành một đống lửa to, bao giờ cũng thu hút thêm một đám cùng lớp khác lớp tụ tập xung quanh. Thi thoảng vài đứa mang tới ít khoai, sắn, ngô... chúng tôi vùi hết vào đống lá, nướng, thơm lừng, ngon nhất là món mía lùi. Một củ khoai khúc mía bé tí cũng cố chia cho tất cả những ai ngồi quanh đống lửa mỗi người phải được cắn 1 miếng. Hôm nào đội bóng đá của lớp thi đấu, thắng hay thua (hầu hết là thắng), đám con gái đều không ăn, để dành toàn bộ số "tài sản" tí teo đó làm quà cho con trai. Chỉ thế thôi mà vui.
    Bây giờ biết đi đâu mà đốt lá khô với ăn mía lùi được nhỉ, thèm quá.

    Một trò chơi nữa được khởi xướng sau khi tôi đọc Kính vạn hoa, có tập gì mà đi giải đố tìm kho báu, cứ giải được 1 câu chỉ ra 1 địa điểm, đến địa điểm ấy lại tìm thấy 1 câu đố nữa, rất thú vị (bác nào nhớ tên tập truyện này không nhỉ). Chúng tôi chia làm 2 đội, bên nam bên nữ, mỗi bên có vài thành viên "gạo cội", còn thì ai lúc nào muốn tham gia thì nhảy vào, chán lại nhảy ra. Địa điểm là toàn bộ trường, trường thì bé tí mà đến lúc chơi thấy rộng vô cùng, mật mã giấu cả từ góc bảng, chân bàn, nhét trong ống thoát nước, buộc lên cành cây, viết bằng than lên góc tường... Các thể loại mã hóa đều được tùy ý sử dụng. Giải thưởng thì... không có :)) chơi chỉ vì ganh đua trí tuệ, đội này nhìn đội kia đi giải mã toát mồ hôi mấy ngày không ra là đắc ý lắm. Giờ ra chơi thường thấy một đám đi lẩn thẩn trong sân trường, vừa đi vừa lẩm bẩm, nhìn ngó góc này góc kia. Cứ thế chơi kéo dài, không chán.


    Và "mối tình đầu" của tôi bắt nguồn từ những trận bóng đá của lớp, những ngày ganh đua viết mã và giải mã ấy.

Chia sẻ trang này