1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình cũng đoán là khu Đồng Xa vì TT nhà 5 tầng, học ở Dịch Vọng A, đi qua Sư Phạm mà sau trở về trường làng thì chắc không phải Nghĩa Tân rồi. Bạn Sota và anh của bạn lệch tuổi với mình nên chắc không quen, hơi tò mò tí thử đoán lai lịch của bạn xem sao

    -Thầy dạy toán bạn có phải thầy Tiệm không?
    -Hội bút Hương đầu mùa ở HN có mấy anh nổi tiếng như Hoàng Anh Tú (Trần Tử Hạ), Đác Ta Nhăng, Nguyễn Phan Hưng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Dương Bình Nguyên, Đàm Huy Đông, Kim Ngọc Minh. Anh bạn sinh năm 77, cấp 3 chuyên toán SP, viết truyện kinh dị, có lẽ anh bạn là anh Hưng chăng?

    Muốn đọc những topic thế này, để nhớ về ngày xưa, bạn Sota viết tiếp đi nhé [r32)]
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    - Thầy Tiện chứ :D
    "người thầy lùn, chân tay thầy béo, trán thầy hói, mỗi khi ánh nắng chiếu vào cứ bóng lên như bôi mỡ" - học sinh làm văn tả thầy đấy :D Ai đã học qua thầy rồi thì nghe kể là đoán ra ngay. Có phải bạn cũng từng học không?
    Ah cái "trường làng" ấy là trường Mai Dịch A.

    - Anh tớ SN 79, mà viết truyện trinh thám cơ, nhưng không ở trong Hội bút Hương đầu mùa đâu, chỉ đăng vài truyện thôi mà.
    Nhớ HHT hồi đấy thế ^^
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Jesuisbanal bác biết nhiều thế? báo HHT ngày xưa mình chỉ nhăm nhăm có cái hình nào của anh Beck đẹp zai và MU là cắt về dán thôi [:P]

    @Sota Sao anh trai lại sinh năm 79 nhỉ? hai anh em cách nhau 7 tuổi cơ mà?:-??
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0


    Thế z nghĩ mình SN nào :D
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    con gái 86 ngang tàng bướng bỉnh lắm :-ss không biết khổ chủ có thế không ạ, em chưa tìm thấy ai 86 mà ủy mị :((
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, mình tính toán kiểu gì như bác kia, đầu óc mụ mẫm quá :-?? mà ko viết tiếp chuyện kết bạn kia thế nào à? Cứ thập thò mãi [:P]

    @hieu04 bác lại đi thăm vườn nho đấy ạ [:D]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em thú thật với bác, tại em thấy nho chưa chín, nhiều cáo quá, em sang xem có địch không để về báo cáo với công an mà :">
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    "Mối tình đầu" tên D. (cậu bạn hay bị tôi trêu hồi lớp 4), xinh trai nhất lớp (mọi người đều nói thế), học giỏi (cậu ấy và tôi cùng làm lớp phó học tập), chân sút chủ lực của đội bóng (gái là hay mê mấy cái này), thông minh (thành viên chủ chốt của đội giải mật mã bên nam - bên nữ chủ yếu có tôi và P.)
    Thế là đủ tiêu chuẩn để thích rồi nhỉ :>

    Trong số vô vàn hình ảnh không tên, ký ức đôi khi chỉ chọn... đại một ví dụ để khắc sâu. Không hiểu sao cứ nhớ mãi cảnh một ngày mùa đông chạy đuổi nhau với cậu bạn trong sân trường, tóc dài để xõa bay tung, gió lùa thật lạnh và má đỏ bừng, vừa chạy vừa cười. Hình ảnh không tên, thế thôi.
    Lớp 5 mà biết thích gì nhiều, chỉ thấy là dần dần đặc biệt thích nói chuyện với cậu ấy, thích ngồi xa xa ngắm (đẹp zai mà :">), lúc nào đổi chỗ ngồi cạnh nhau hoặc cậu ấy bí bài phải vác vở sang 2 đứa cùng bàn cách giải là vui lắm. Chỉ biết vui thế thôi, không dám nói với ai, buổi tối về chong đèn ngồi bàn học viết nhật ký kể hôm nay cậu ấy nói chuyện với mình như nào. Đọc nhiều truyện nên đầu óc cũng mơ mộng lắm, không biết bắt chước ở đâu rồi tôi tập viết... thư tình :"> Thư tình hồi 10 tuổi nó như thế nào nhỉ, không nhớ được (tiếc >"<), buồn cười và ngây ngô, chắc vậy. Khi nào hứng lên lại viết, viết xong cất vào một chỗ thi thoảng lôi ra đọc, không gửi. Cả năm lớp 5 chắc viết một lèo được hơn 20 bức thư (tự mình ngưỡng mộ mình aa ;)) )

    Rồi một hôm P. đang nói chuyện điện thoại với tôi, chợt hỏi "Cậu có thích ai trong lớp mình không?" Tôi trả lời theo phản xạ "Không!". Đầu dây bên kia nghe bạn cười "Tớ thích cậu nhất. Còn con trai thì tớ thích bạn D. Mà hình như bạn ấy cũng thích tớ ^^"
    Tôi không nói với P. là chúng tôi đang cùng thích một người. Thi thoảng nghe bạn bè gán ghép 2 bạn với nhau, hoặc nhìn 2 bạn trong lớp nói chuyện cười đùa vui vẻ, chẳng biết thực hư thế nào, chỉ lẳng lặng bỏ ra sau trường ngồi một mình ôm gốc cây khóc. Hơi bị nhiều.
  9. nganrika

    nganrika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sota bằng tuổi mình nè :D
    Tuổi thơ của Sota đáng iu nhỉ :x
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện gói gọn trong một mùa đông.

    Hình như hôm ấy lại vừa mới ra sau trường ôm gốc cây, xong đi thơ thẩn co ro quanh sân không biết làm gì, thì cậu bạn đang chơi nhảy cao với đám con trai cùng lớp, đột ngột chạy ra dúi vào tay 1 mẩu giấy, xong chạy đi chơi tiếp. Tôi nhét tờ giấy vào túi áo, đi vài vòng trên sân, vừa muốn đọc kinh khủng, vừa sợ không biết sợ cái gì. Cuối cùng cũng chui vào một xó len lén mở ra. Thư có 3-4 dòng ngắn ngủn, nội dung đại khái giống cái mà tôi vẫn gọi là thư tình và cặm cụi ngồi viết ở nhà viết xong cất đi vậy.
    Không nhớ nổi tâm trạng của mình lúc đấy như thế nào, vẫn kiểu vừa mừng vừa sợ, nửa tin nửa không, hoang mang lắm.

    Một thời gian sau, tôi chợt cảm thấy thật phí hoài nếu không cho cậu ấy biết tất cả những gì tôi nghĩ - cảm thấy phí thôi, chứ cũng không có ý trả lời thư của cậu ấy làm gì. Hồi ấy chưa biết đến cái gì gọi là trâu với cọc :P nên chẳng đắn đo nhiều, hôm trước nghĩ thế hôm sau tôi ôm cả tập thư đến, đợi giờ về dúi vào tay cậu ấy. Hôm sau đi học thấy cậu ấy nhìn qua xong cười là tôi... bỏ chạy, không hiểu tại sao.
    Hoặc là tại bị khủng bố thư cậu ấy sợ, hoặc là tôi cố gắng cư xử như bình thường (thật ra là lảng lảng né tránh vì xấu hổ) làm cậu ấy dỗi, kết quả cuối mùa đông cậu ấy đem đống thư đó trả cho tôi, buông 1 câu "tớ không tin" xong lạnh lùng (cool :x) bỏ đi mất. Chuyện tình kết thúc lãng xẹt.

    Tôi cầm cả nắm thư trong tay, shock nhưng không khóc, về nhà xé tất cả những trang nhật ký có nhắc đến tên cậu ấy, hôm sau mang thư với nhật ký đến trường rủ P. đi đốt.
    P. biết chuyện, không ghen nhưng cáu lắm, đòi ra "dằn mặt" cậu bạn vì dám đối xử với con gái như vậy. Tôi không cho, bảo, đốt đi là xong, có gì đâu.

    Chúng tôi nắm tay nhau đứng sau vườn trường nhìn mớ tàn tích giấy vụn cháy từng mảnh một, gió lạnh, tro bay lả tả. Nhìn tôi đứng dụi mắt (ờ thật ra là tro bay vào mắt) P. quay ra ôm chặt lấy tôi giọng rất nghiêm túc:
    - T. thân yêu, bọn mình chẳng việc gì phải khổ vì bọn con trai cả. Sau này tớ sẽ để dành tiền, bọn mình sang Mỹ làm đám cưới, ở đấy có 1 bang cho kết hôn đồng giới đấy.


    Và đấy là lần "cầu hôn" thứ 2 tôi được nghe.
    Chậc, trẻ con...

Chia sẻ trang này