1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Uả, đồng hương :>

    Làm quen cái nào [r32)]
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở huyện bên cạnh cánh đồng đó thôi, chứ ko thuộc huyện Kim Sơn, ngày xưa lớp 4, lớp 5 bé tí toàn đạp xe đạp cùng bọn bạn băng cánh đồng đi chơi Nhà thờ đá, quá là hoàng tráng =D>
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nhà thờ đá mình đến đc đúng có 2 lần thôi à [:D]

    Gần nhà thờ đá có cái cầu gì trông giống cái cầu nhật bản trong HA thế nhỉ :-/

    Mà các đức cha nhìn đẹp zai thế [:D]
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tên chính xác của nó là Cầu ngói Kim Sơn bạn ạ, nó cũng giống một số các cây cầu ngói khác ở miền Trung như ở Hội An ( Quảng Nam) và Thừa Thiên Huế
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hè năm tôi lên cấp II, anh trai lên ĐH, 2 anh em đều được tuyển thẳng nên rất rảnh rỗi, ông anh lôi em gái ra cho tập đi xe đạp (cấp 1 toàn đi bộ). Chiếc xe đầu tiên leo lên là cái xe cuốc Thống Nhất màu xanh nhạt của anh, gióng ngang, cao lêu nghêu, chống chân còn khó. Thế mà trầy trật một hồi cũng đi được. Đến lúc đi vững, không loanh quanh ở sân mà đi hẳn ra đường lớn, mới ngày đầu tiên ông anh đã xui đi xe bỏ 2 tay, ngã lăn quay, từ đó về sau không bao giờ dám thử nữa.

    Sau đó hàng ngày, chiều nào anh cũng rủ tôi đạp xe đi chơi, đi khá xa, thường là đến nhà bạn gái anh, quẳng cho tôi mấy quyển truyện tranh là 2 anh chị khỏi lo bị làm phiền. Hồi ấy lần đầu đọc được bộ Candy (ở nhà chỉ có Doremon với TKKG thôi), khóc sướt mướt nhưng hôm sau lại lao vào đọc tiếp.



    Lên cấp II tôi vẫn học cùng với hầu hết đám bạn cấp I, vì nhà cả đám đều quanh quanh một khu, cấp II chỉ có một trường chuyên Nghĩa Tân thôi, lại lũ lượt kéo nhau vào đấy.

    Niềm đam mê học hành của tôi đến hết lớp 5 đột nhiên... biến mất, nhất là môn Toán lên cấp 2 không còn chút hứng thú nào. Có thể một phần vì không hợp giáo viên, nhưng chủ yếu là do "không có hứng", tự dưng vậy. GVCN chia lớp thành 3 nhóm theo điểm Toán, cứ mỗi tháng lại tổ chức thi xếp loại 1 lần, trên lớp thì ngồi chung nhưng học thêm riêng buổi. Việc này theo ý cô là để tăng tính tranh đua, nhưng kết quả làm cho lớp bị phân hóa, theo kiểu nhóm 1 và nhóm 3 hầu như không chơi không nói chuyện với nhau.
    Tôi cầm cự một thời gian rồi cũng rớt hạng cái oạch. Tháng đầu tiên nghe kết quả cả lớp sốc, nhìn tôi theo kiểu "mày giả vờ ah", có bạn còn ra thì thầm hỏi han "thích thằng nào trong nhóm 2 phải không" :)) Hồi đó còn trẻ con nên cũng không tỉnh bơ được trước mấy trò xếp loại, cũng tự ái một hồi nhưng không có hứng vẫn là không có hứng. Về sau tôi lên lên xuống xuống cả 3 nhóm liên tục như đi chợ hàng ngày, trơ đi rồi cũng quen.


    Còn may ngày ấy có môn Văn níu lại những đam mê. Chủ yếu nhờ thầy. Lớp ai cũng quý thầy, dù lớp chuyên Toán truyền thống sợ môn Văn nhưng thầy dạy rất hay và nhiệt tình. Đề Văn cấp 2 thường khá sáng tạo, kiểu "thuật lại trận đánh nhau Sơn Tinh - Thủy Tinh từ góc nhìn của Sơn Tinh/Thủy Tinh/Mị Nương/vua cha", thầy cho học sinh phóng tác thoải mái, có đứa viết kiểu truyện chưởng, Thủy Tinh khinh công bắn chưởng ầm ầm thầy cũng đồng ý luôn (lớp 6 chưa đọc Kim Dung chứ không mình cho Sơn Tinh xài Giáng Long Hữu Hối gì đó rồi XD).
    Điều thầy thường nhắc nhở chúng tôi nhất là "Người đầu tiên ví phụ nữ với hoa hồng là thiên tài. Người thứ hai ví phụ nữ với hoa hồng là kẻ tầm thường. Người thứ ba ví phụ nữ với hoa hồng là con vẹt ngu" (đại loại thế), và luôn luôn khuyến khích học sinh đi khỏi lối mòn sáo rỗng. Ai tả cảnh mà đồng lúa như tấm thảm vàng rực hay vườn hoa chim bay bướ.m lượn toàn bị thầy gạch hết.


    Cậu bạn thân nhất của tôi hồi đó (chơi từ năm lớp 4) lại rất kém môn Văn, điểm kiểm tra toàn 6 (thầy chấm nương tay, lớp Toán mà, 6đ là thấp rồi). Đến ngày thi học kỳ cậu ấy cầu cứu tôi. Trong phòng thi 2 đứa ngồi cạnh nhau, đề bài như thế này: "Hãy tưởng tượng em là Trần Quốc Toản sau buổi nói chuyện với chú, thuật lại những suy nghĩ cảm xúc của mình đêm hôm đó".
    Tôi viết cho bạn dàn bài cực kỳ chi tiết, viết sẵn cả mở bài, như một bộ xương hoàn chỉnh rồi, đắp da thịt vào kém đến mấy cũng phải được 8đ. Viết xong hùng hục ngoáy bút lo làm bài của mình. Gần hết giờ thì bạn quay sang khều khều "Này, tớ còn phần kết luận, thế sau khi nghĩ xong thì Trần Quốc Toản làm gì?". Vừa vội vừa buồn cười, tôi bảo "Sau khi nghĩ xong thì đi ngủ chứ làm gì nữa" (đấy là cấp 2, giá là cấp 3 thì sẽ là "Sau khi nghĩ xong thì đi vệ sinh xong đi ngủ" XD).
    Cậu ấy ghi nguyên văn vào phần kết luận "Sau khi nghĩ xong, chàng đi ngủ" !!!
    Kết quả cuối cùng điểm thi HK vẫn hoàn 6đ, bị bạn giận mất 1 tuần :P
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi từng hỏi "Giai đoạn nào trong đời cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt nhất, để bước khỏi thời trẻ con?"
    Có lẽ là năm tôi 13 tuổi, khi lần đầu biết thế nào là cô đơn.


    Học hết lớp 7 nhà tôi chuyển nhà. Nhà mới 3 tầng, 2 anh em đều có phòng riêng, mà nghe xong điều đầu tiên tôi nghĩ đến là từ nay không phải vừa đọc truyện vừa nơm nớp sợ bị mắng nữa :P

    Tuy nhiên kéo theo nó là việc chuyển trường.

    Để tiếp nối truyền thống, bố xin cho tôi vào trường chuyên Nguyễn Trường Tộ. Lúc ấy tôi không để ý, cứ nghĩ đơn giản là xin vào học trường mới thôi, mãi sau mới biết để vào từ giữa chừng như thế, với một cái trường thuộc hạng đình đám như thế (là thiên hạ xếp hạng "đình đám", không phải tôi, đi học thêm mà xưng học ở NTT toàn bị nhìn lom lom như quái vật!), hoặc phải quen thân rất to hoặc phải đút khơ khớ tiền. Nhà tôi không quen biết gì, cũng chẳng dư tiền mà đút, bố chỉ cầm giấy chứng nhận HSG toàn quốc hồi lớp 5 đến gặp hiệu trưởng là được nhận rồi.

    Vào giữa chừng như thế, năm ấy có tôi và 2 bạn gái nữa, 2 bạn ấy thì có ô dù quen biết để xin vào. Cả lớp đánh đồng 3 đứa một dạng (đi cửa sau) nên ghét lắm, ít nói chuyện, có đợt còn kỳ thị ra mặt, và nhất là không cho join 1 nhóm học thêm nào. Tôi lại không phải kiểu người dễ thích nghi với môi trường, cứ lẳng lặng sống theo ý mình thôi. Ngoài 2 người bạn mới đồng bệnh tương lân tôi hầu như không kết bạn với ai. Thế là từ một tập thể toàn bạn bè thân thiết rơi cái độp vào giữa sa mạc. Từ một con bé ghê gớm đanh đá nói nhiều cười nhiều chuyên bắt nạt bạn trai, đùng cái trở nên trầm lặng ít nói ngồi thu mình một xó (hồi mới vào cả lớp tưởng mình kiêu ngạo lạnh lùng nên lại càng ghét tệ :)) ) và nhất là nhạy cảm kinh người, động chút là khóc.


    Những ngày ấy tôi hay đi học sớm, đứng 1 mình ngoài hành lang ngắm trời ngắm đất, đứng chán thì vào trong lớp ngồi đọc truyện. Thói quen luôn mang 1 quyển truyện theo người hình thành từ đó. Giờ ra chơi thì đi lang thang trong sân trường hoặc ra sân thể dục trèo lên xà đơn ngồi vắt vẻo đợi chuông reo. Dần dần rồi đâm ra thấy ở 1 mình thoải mái hơn (bắt đầu sinh bệnh tự kỷ XD)
  7. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sota ah đọc đoạn này xong chắc chết vì buồn cười mất =))
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mới thấy topic này hay quá =D> nhà em thì 2 chị em ngày bé em trai là cái duôi cụa em, bám chị như sam:)) buổi trưa canh lúc mẹ ngủ, em ngủ trốn đi chơi rón rén bước xuống giường ra đến ngoài cổng quay lại thì ôi thôi thằng em trai đã đứng sau lưng ~X ... bây giờ thì em trai đã nhớn không còn bám chị như ngày nhỏ nữa:) cũng đã biết làm những việc "nặng" cho chị như bê bình nước từ dưới lên tầng 3 ...:D
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Một phần vì không còn hứng thú với Toán, một phần vì bị kỳ thị không cho join nhóm học thêm, nên lớp 8 học chuyên toán nhưng lại nhảy qua thi HSG văn. Văn giỏi sẵn (chém gió từ bé heheh) nên được vào đội tuyển đi thi thành phố. Còn nhớ một chiêu chém gió mà thầy dạy Văn lớp 6 truyền cho, ứng dụng khá thành công là "cứ bịa ra mấy câu hay ho rồi ấn vào mồm các vị Hugo, Banzac, Jack London blah blah cho bài viết nó sang", đó giờ chưa thấy cụ nào đêm về dựng mình dậy cả :D

    Bạn bè trên lớp thấy con bé chuyển hệ, không còn là đối thủ cạnh tranh nữa nên cũng đỡ ghét hơn (nhưng vẫn coi là nhân vật lập dị), thi thoảng vác vở sang chép bài Văn.
    Giống với vụ Trần Quốc Toản "nghĩ xong thì đi ngủ", lần này là bài kiểm tra 1 tiết, đề phân tích ca dao tục ngữ ca ngợi tình cảm vợ chồng, cậu bạn ngồi cạnh khều bút bảo đọc dùm 1 câu vì không thuộc, tôi đọc "Râu tôm nấu với ruột người", cậu ấy gật gù ah há vài tiếng rồi hỏi vế sau, tôi phì cười đọc tiếp "Chồng chan vợ húp rồi cười khen ngon", bạn cám ơn xong hí hoáy làm bài. Vài hôm sau thấy mình bị nhìn đầy vẻ căm thù mà không hiểu tại sao :))
    (làm thế quái nào mà phân tích được râu tôm nấu ruột người nhỉ, bạn tài thật!)



    Đội tuyển Văn đi thi thành phố có 10 người, 9 gái 1 zai. Bạn này không những không được chiều còn thường xuyên bị bắt nạt, đi chơi chung hay phải làm chân khuân vác, tha lôi một lúc 4-5 cái túi; dù thật ra thầy cô hay các gái còn lại đều cưng, nhưng bắt nạt zai là bản tính của gái rồi. Bạn cao to đẹp trai, tính cũng không ủy mị kiểu con-trai-chuyên-văn nhưng hay bị lôi ra làm đồ chơi cho gái nghịch, khả năng chịu đựng rất cao. Học Văn nhưng lại mơ ước làm phi công vũ trụ :)) Về sau thường bị gán ghép với tôi do 2 đứa viết thơ tình đối đáp qua lại, lớp túm được đồn rầm lên dù thật ra là cả 2 tập tọe làm thơ đưa nhau thẩm định chơi. Mấy bài đấy giờ cũng bỏ đâu mất rồi.
  10. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    đọc khá nhiều bài viết của Sota, các chuyện cười nữa, tớ toét miệng suốt

    Sota viết chuyện duyên phết >:D<

Chia sẻ trang này