1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn Sài Gòn hay Hà Nội để sống và làm việc đây các bác nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lauraandI, 22/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng chủ top đâu phải loại cứng cỏi để mà rạch ròi cặp bồ với cưới. Loắng ngoắng thế nào nó trói cho bằng quả bầu bí có mà toi. Đừng khinh đàn bà thế chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế em thử liệt kê ra các thứ mà em sợ nhất trên đời đi, độ 10 cái, rồi sẽ thấy cái này chưa phải là nhất của nhất đâu.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác hợp nhất là ở madagascar có bầy có đàn.

    P/s: ở đâu cũng tốt cả bạn ạh
  3. Makoto

    Makoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ở Sài GÒn thì năng động nên chắc làm việc sẽ sướng hơn, nhưng cạnh tranh và nhịp sống nhanh lắm và tiền bạc ổn định mới thấy thoải mái
    :(
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    bầy đàn là sao hả bác nguoicohuong ? tại em thấy cũng nhiều người vào đó làm ăn có bạn gái trong đó, mà thế cũng là một giải pháp tốt cho bớt khô héo thì em nói vậy thôi mà :-?
    @inthebottom : Em thuộc loại ngây ngô không biết gì, cũng chưa biết dùng chiêu đó nên không nghĩ tới ạ:-? Mà bị trói bằng cái đó thì té thôi bác, lo cái gì, bầu bí thì khổ đứa con gái thì đàn ông thì biết gì đến chuyện trách nhiệm đâu :-?
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ồi không sợ đâu, cứ vào đi, 2,3 năm rong chơi chán lại đi chỗ khác..
  6. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Té đâu có dễ. Nó làm gái chả nhẽ lúc bồ với nhau nó không biết cách biết cơ quan, công ty, thậm chí bố mẹ nhà cửa ngoài bắc chắc. Nó chả làm rầm lên thì té được cũng khốn nạn rồi con ạ. Đọc báo gần đây không thấy chị em phụ nữ ngày càng hung dữ à.
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Sài Gòn. Mình từng sống trong đó 1 năm rồi. Với cả vào trong đó, nếu năng động hay có thế mạnh nào đó, bạn sẽ thực sự có đất dụng võ. Còn sau này, nếu cảm thấy không phù hợp thì quay trở lại Hn chắc cũng chưa muộn đâu.
  8. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "năng động" theo định nghĩ của các bạn Sài Gòn?
  9. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích...vào thử đi cùng lắm là 1 tháng lại ra HN.

    Nhất là bạn đang cảm thấy nhàm chán ở Hà Nội, kiếm vùng đất mới sẽ có cảm giác mới, xa gia đình bạn bè..sẽ thấy được giá trị bản thân :)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Năng động theo mình nghĩa là nhanh nhẹn, tháo vát, có khả năng thích nghi, đặc biệt phù hợp với những môi trường cởi mở, thoáng, áp lực công việc cao.

Chia sẻ trang này