1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không là tình đầu ,mong là tình cuối trong anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần chat với bà ý ,bà ý hỏi : mày có biết nội trợ ko ?
    Em kkkkkkkooooooooooooo,khoản ý em dốt lắm ,em chỉ biết ăn với ngủ
    Bà ý bảo thế thì học đi
    Mình : nấu nướng đơn giản em biết ,sau đó vâng dạ như đúng rùi hihi
    Hai chị em mò lên phòng
    Bà ý đang ol tự dưng anh nhảy vào nich mình :
    A : ( 8:34:10 AM) :hi
    A (8:34:11 AM): chao em
    A ( 8:34:18 AM): chuc em buoi sang tot lanh
    E (8:34:33 AM): bà mai đang o nha em

    Sau một hồi cầm điện thoại nhắn tin
    E : C Mai đang dùng máy nên em ko chat được ,em cảm ơn anh
    A : Sao ko đi chơi mà ở nhà vậy ?
    E : Đang nghèo nên phải ở nhà anh ạ
    A : Vay tiền mẹ đi em hihi
    E : Vay rùi ,làm sao để thoát được ạ
    A : Cứ ăn chơi hết tháng giêng đi em
    Xóa mất hết tin nên quên mất hay như nào nữa vì chỉ nhớ láng máng vậy

    Vì chả là hôm qua chat mình và anh có nói tới chuyện nghèo với xiền
    E : từ tết đến giờ em ăn chơi hơi bị quá đà ,bỏ bê nhà cửa
    E: hihihi
    E :sốt hết cả ruột
    A : Nha cửa có bố me trông rôi
    A: lo gi
    E :0:52:46 PM): hix
    A: cứ choi thoai mai đi em
    E :anh đúng là chả hỉu
    E :hihi
    E :chơi thì ai cho tiền đi chơi đâu ,còn phải kiếm tiền chứ
    E :hihihi
    A: thi vừa làm vừa tranh thủ để chơi
    A: mai sau về già không chơi được thấy hối hạn
    A:
    E : nhưng cái giờ đi chơi ấy

    E: toàn giờ lại ko đi được

    E :hihihi

    E :Dạo này đang có ý định đi làm ạ
    A: hi hi thi thỉnh thoảng cũng phải đi chơi chứ
    E :nhưng lại ham ở nhà thì ai kiếm tiền cho

    E :hihihi
    A :như bọn anh ổn định rùi ,chả lo gì tha hồ thoải mái chơi được
    A: có nhiều hôm anh còn bỏ cả làm đi chơi
    E : còn như em chơi cũng có thời điểm thôi ạ
    E :vì nếu ví dụ đi làm công ăn lương thì chơi vô tư
    cuối tháng vẫn có lương
    A: nhưng lương thấp.
    E :thấp nhưng ổn định ạ
    A: vừa nhận lương đầu tháng, cưới tháng đã viêm mang tui roi
    E :hihihi
    E : về xin mẹ
    E :mẹ tài trợ hihi
    A: xin có mà mẹ tống cổ ra khỏi nhà
    E :thì thử xem mẹ có tống cổ ko
    A: đi làm không đưadddoongfd nào lai con xin
    E :thì giả vờ vay rùi bảo vay ko thời hạn
    A: anh nghi chắc se có đấy
    A :
    E :bảo chờ con cưới vợ con lấy tiền mừng con trả
    E :hí hí
    E :mẹ anh chả dám lấy đâu
    E :hihihi
    E: hi hi
    A: thế me anh lai mung qua
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi thế học nội trợ có đất dụng võ ngay không vậy? Next đi em !!
  3. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy cả nhà hẹn nhau đi xem film mình
    Chat hỏi tối anh đi ko ?

    E anh ,cả nhà rủ tối đi xem phim
    E tối anh rảnh ko?
    A anh co
    A may gio em
    E giật bắn cả mình
    A hi hi
    A anh vua di uong nuoc ve
    E để em hỏi mụ ý đã ạ
    E vì mọi ng hẹn ạ ,để em alo mọi ng đa
    A ok
    E 5h30 o công rap chieu phim quoc gia anh ạ

    Alo mãi ko được cho ai vì dung số rác nên mãi sau mới gọi dược thì anh bảo

    A the thoi may anh em minh tu to chuc
    E em hẹn dc rùi
    A the a
    E 5h30 hen o do ,6h xem phim den 8h di ăn ạ
    A ok

    Đấy đã có một cuộc hẹn nhóm đi chơi
    Lúc chuẩn bị đi mình còn hỏi bà ý em mặc gì bây giờ
    Bà ý bảo mày đúng là ....
    Mấy anh c em qua cơ quan anh rùi đi ăn
    Chiều hôm ấy 4 anh chị em còn đi ăn miến lươn ,bún trộn ,phở xào ngon lắm
    Đang ăn thì có cuộc đt của em đi cùng hôm đầu đi với mấy chị em mình ,chả là có tý chuyện đại loại hai ng ko hiểu ý nhau nên qua văn nói nó khác với văn viết thế là cô bé giận ….gặp anh qua đt nói
    Tự dưng sau lúc ấy mình hỏi có chuyện gì ? anh chỉ cười mà ko nói gì
    Tự dưng lúc ấy mình chững lại thấy thoáng buôn ……cũng không hiểu vì sao cứ thần cả ng ra
    Tự dưng lúc ấy bà ý và anh lại đùa nhau rất thân thiết cũng ko trách được vì họ là bạn thân 7 năm rồi ,tự dưng lúc ấy mình lại nghĩ linh tinh
    Mấy anh chị em đi để mỗi ng môt ngả , bà kia về ,anh kia cũng đi ăn nhậu với bạn ,anh và mình đi xem phim với mấy ng đang chờ sẵn ở rạp
    Lúc dừng lại ở ngã tư với bà kia thì anh mất hút luôn …..mình cứ ngỡ là anh nghĩ đường đông nên sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim
    Tự dưng lúc ý mình nói với bà ý là hình như em cảm giác ông ý có chuyện gì đó ,em cảm giác hình như ông ý ko muốn đi
    Và rồi hai chị em phóng xe đi mất tích nhau ở đường giờ tan tầm
    Đi hết ngã tư ,dừng lại alo cho anh 1 cuộc điện thoại ….ko nhấc máy
    Cuộc thứ hai …ko nhấc máy
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thứ 3 tắt máy ?? Mà em gì ơi copy những cái em đang nhớ trong đầu về câu chuyện này rồi nén lại gửi vào email cho anh đi,anh hứa mỗi ngày cũng chỉ đọc bằng những gì em viết thôi ;)) !! Continue....
  5. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hề hề bác cứ trêu em ,từ từ em kể tiếp
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trên đường về ức chế ,strees vì mới hno còn bị ng bạn nói xấu mình sau lưng với bà ý
    Uc chế …………..chưa bao giờ cảm giác tức như lúc ấy
    Lúc ấy mình nghĩ nếu ko muốn đi cũng ko cần phải làm như thế
    Chỉ cần nghe điện thoại nói một lời ,giải thích một lời thôi mình ok ngay
    Về tới nhà
    Anh nhắn tin
    Anh muốn đi nhưng từ lúc nghe đt của em H xong ,anh cảm thấy ko có tâm trạng để đi ,anh xin lỗi em
    Em nhắn lại
    Anh cũng ko cần phải cứ im ỉm im ỉm ko nghe đt như vậy , em cũng ko phải là đứa trẻ con mà anh đi hay ko mà ko nói .Cảm ơn anh hnay đã mời mấy c em đi ăn ,hy vọng lần sau anh đừng đi chơi với hội em
    Nhớ mang máng tin nhắn như vậy đã xóa rùi ,ko chuẩn xác lắm nhưng đại ý vậy
    Điện thoại ,yahoo im lặng cho tới 10h tối
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    buzz buzz :)
  7. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tối bà ý buzz nich mình

    Chị : may vua phai thoi
    C chieu a ý di dg,ko nghe dt
    C a y biet dau duoc
    C mo may ra thay may goi nho
    C a y ngai dang dinh xl
    C thi may nt noi og y cha ra gi
    E ong y biet thua
    E luc do dang di
    E thi phai biet duong bảo chứ
    C nham
    C e ma con choi voi og y se biet
    C og y di dg ma dt keu it khi biet
    E ): vâng cứ cho là ko biết
    E nhưng em nói đơn giản
    E lúc đó nếu ông ý xác định ko đi
    C sao
    C thoi
    E ): ông ý biết thừa phải bảo 1 câu
    C og y so roi
    E thôi em cũng chả muốn nói
    C lao bao cha dam vao choi nua roi
    E uh tùy lão
    C chac ko hop moi ng
    C thi biet sao duoc
    E vâng ,em cũng ko thích kiểu ỡm ờ như thế
  8. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    E anh có rảnh ko
    E nói chuyện chút ạ
    E chiều em cũng hơi nóng nên nhắn tin có gì ko phải nên mong anh thông cảm
    A khong co gi đâu em. anh ma như thế anh cung mang te tat y chư
    A hi hi
    A ngày mai cho em nguoi nguoi roi anh xin loi sau
    E tính em hơi cá tính chứ ko như bình thường
    E nên cáu em nói luôn ,nhưng nói xong thì thôi
    E vâng ,em chỉ nói để anh biết rút kinh nghiêm thôi
    A thi em cung giong tinh anh ma
    E còn em cũng rút kinh nghiệm rất nóng tính
    A ma hom nay không đi xem phim cung moi nguoi a em
    E em ko
    A cái bộ mặt cáu kỉnh thế thì về ạ
    E mọi ng có gọi mãi
    E nhưng về đi ngủ
    E dạo này em cũng có nhiều chuyện buồn
    E nên hnay cũng hơi bực
    E nhưng ko để bụng đâu
    E nói xong thì thôi
    A uh
    A nguoi nong tinh thuong the ma
    A co bao gio gian lau dau
    E hnay anh đi cùng bà ý về a
    A khong
    E nãy em có alo với H (cô bé kia )
    E nói chung cũng chả nghe rõ
    E nó đang busy



    A anh cũng bị hiểu nhầm 1 lần rôi
    A bị chồng bà ý hiểu nhầm
    A hi hi
    E em còn hiểu nhầm
    E huống chi chồng bà ý
    E hihi
    A từ hồi nó còn chưa cưới cơ
    E bà này vô tư
    E chồng con rùi vẫn như chưa chồng con
    A anh rut kinh nghiem roi
    E nhiều khi tốt bụng lại hóa dở hihi
    A đung đung
    E em H nó cũng sống tình cảm nên chắc hay nghĩ
    E nhưng nó cũng thoải mái
    A uh
    E nói xong là thôi chứ ko giận đâu ,nó chả khác gì em
    E nếu mà còn tức á còn lâu mới gọi
    A Hôm nay thấy em H túc anh sơ qua
    E sợ gì
    E chưa quen nên thế
    E nhưng anh cũng nên rút kinh nghiệm
    A uh
    E với cả nhiều khi ngoài đời anh nói ko sao vì còn thể hiện qua cử chỉ ,chứ văn viết ng tình cảm lại hay suy nghĩ sâu xa
    E chơi với mọi ng văn nói văn viết nó khác nhau ạ
    A The luc chieu em cung đi ve luon a
    A không đi đau chơi a
    E ko em đã bảo cái bộ mặt ý thì đi về cho nhanh
    E về ngủ phát mà cứ bị gọi đt
    A hi hi
    A the ma luc y khong ai co may anh chup phat up len để xem nhin xinh hon ko?
    E gì cơ
    E anh hơi bị được đấy
    E cứ nhớ trả thù
    A "thu nay ko tra the khong lam nguoi" a
    E hix
    E anh lại chém gió
    E hix
    A ma anh ngẫm lại hinh như anh có duyên chọc mọi người tức hay sao y em a
    E hình như anh có điểm giống em ,nếu ví dụ đang bình thường ko sao
    E vô tình ai nói chạnh lòng cái
    E chả có thiết tha làm gì cả
    A uh
    E mà lúc ý chỉ muốn về
    A dung roi day em a
    E em biết cái ý
    E nhưng mà nên nói để ng khác biết
    A dua chieu nay h noi anh 1 cai la anh ko buon lam gi nua
    E tính em cũng thế
    E nhiều lúc đang vui
    E tự dưng ai nói đúng câu chạnh lòng phát
    E là đổi thái độ sang buồn ngay lập tức
    E lúc ý cố mà cuwoif rùi cáo từ xin về
    E hix
    A nguoi tot no the em a
    E nhiều lúc đi đường ấm ức lắm
    E cái gì
    E hix
    A nguoi tot hay co tinh nhu the ma em
    E chả biết
    A oh the em khong nhan em la nguoi tot a
    A luc em chua goi. anh dang xem phim. binh thuong thi hay
    A ma hom nay xem chang hieu gi het
    A lúc chưa chat voi em anh đang xem phim
    A xem ngày khác thấy buồn cười
    E nhúng hôm nay xem thấy chang ra gi
    E lại chém gió
    A thật ma


    Sau tối ấy ,sáng hôm sau
    Rồi tối cả hai cùng im lặng ,chả ai buồn nói với ai câu gì
    Yaho out liên tục nên lúc on lúc off cũng chả ai buồn hỏi ai câu gì
    Duy nhất chỉ thấy anh để status link bài hát
    CẦU VỒNG SAU MƯA http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cau-Vong-Sau-Mua-Cao-Thai-Son/IW6C609C.html
    Hịc làm mình chả hiểu gì sất
    Nhưng .....cả hai vẫn im lặng
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    phức tạp hơn tý nữa..
  10. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cho anh bạn bà ý đọc
    Đọc xong hắn bảo anh văn đã dốt ,em còn dốt hơn anh
    Em cười sằng sặc
    Vâng ,văn em dốt thật mà .Dốt nhưng thật anh ạ hehe
    Hsau bà ý alo gọi cho em bảo sang nhà cái H
    Tưởng có gì gấp vì cái giọng bà ý lúc nào chả thế
    Cuối cùng sang chả có chuyện đếch gì ,bảo sang chơi
    Bà có điên ko ,em phải đi xe ôm sang đây đấy hic biết thế em ở nhà
    Bà ý bảo anh H kể cho tao nghe rồi
    Em vồ vào máy tính mở mở cho bà ý xem rùi bảo bà cấm được kể với ai ,cấm được kể với lão
    C : Mày ko phải dặn ,zồ à
    Bà ý vừa đọc vừa tủm tỉm cười ,nụ cười đầy ần ý

Chia sẻ trang này