1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải là cơ duyên ? ^ ^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chocolate_chuoi, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Lần đầu tiên đến diễn đàn ( dù cũng đã đọc bài trong mục này nhìu rùi :P hì)
    Hôm nay Hà Nội trời mưa, lạnh đâm ra lẩn thẩn và suy nghĩ vu vơ
    Đang nghe Quicknsnowshow và lướt trên ttvnol
    Tự nhiên lại muốn làm quen với 1 ai đó ( hoặc nhiều ai đó :P)
    Có khi nào mọi người nghĩ làm quen kiểu này có khi lại mang đến cho mình nh người bạn đáng quý ( mà có khi là ng iu ko biết chừng) ko nhỉ?hihi
    Người ta nói phải tu mấy kiếp mới được vô tình gặp nhau trên đường
    vậy thì có lẽ cũng phải có cơ duyên gì đó mới khiến một ai đó đọc topic này, 1 cơ duyên khác nữa khiến ng đó reply, và cơ duyên mong manh hơn nữa khiến nh người ko quen biết có thể làm bạn của nhau
    Thử cơ duyên của chúng ta xem nhỉ? hì hì
    Cho mình làm quen với mọi người nha ^ ^
  2. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Bạn muốn làm quen với mọi người thì nên tham gia vào các topic, tích cực đi off. Như vậy cơ hội sẽ đến với bạn nhiều hơn, biết đâu trong đó có cơ duyên.
    P/S: đừng bao giờ "thử cơ duyên" vì 1 đời con người ta không có nhiều "cơ duyên" để mà thử đâu.
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Xác suất để 1 người vào 4r/vào mục này/vào topic/reply/làm quen + gặp nhau và làm bạn với nhau thì cũng có thể coi là cơ duyên được chứ.
    Mà bác chủ thớt viết như thế thì sẽ làm quen kiểu gì nhỉ, cứ post ở đây chăng
  4. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bị like cái rep của bạn
    ukie, mình sẽ làm thế ^ ^
    hihi, uh thì đúng là post ở đây mà :P hi bạn. mình sn 88, có thể xưng hô thế nào nhỉ?^ ^
  5. hopthuchiase

    hopthuchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chào em nào!
    Lần thứ bao nhiêu rồi đến với diễn đàn này, lướt qua lướt lại đã chừng gần 5 năm rồi, dù đọc rất nhiều bài ở đàn này, nhưng có lẽ là lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò nên anh cũng ít post bài ở diễn đàn này, có lẽ những lần trước có cơ duyên và...lần này cũng có cơ duyên làm bạn với em sao?
    Hôm nay a không ở Hà Nội nhưng trời vẫn cứ mưa, lạnh lại thêm chứng thức đêm đâm ra lẩn thẩn và suy nghĩ vu vơ và dạo nét vu vơ, thế nào dừng ngay chốn này
    Tự nhiên lại muốn làm quen với 1 ai đó ( hoặc nhiều ai đó :P)
    Có khi nào mọi người nghĩ làm quen kiểu này có khi lại mang đến cho mình nh người bạn đáng quý ( mà có khi là ng iu ko biết chừng) ko nhỉ?hihi
    Người ta nói phải tu mấy kiếp mới được vô tình gặp nhau trên đường
    vậy thì có lẽ cũng phải có cơ duyên gì đó mới khiến một ai đó đọc topic này, 1 cơ duyên khác nữa khiến ng đó reply, và cơ duyên mong manh hơn nữa khiến nh người ko quen biết có thể làm bạn của nhau
    Thử cơ duyên của chúng ta xem nhỉ? hì hì
    mình làm quen nhau nhé em để lại YM và sdt đi ? ym của a là khoanglangbatchot. có gì ra YM nc cho tiện nhé!
  6. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0


    Gửi người "có cơ duyên" ^ ^
    Hôm nay HN đã hửng nắng hơn 1 chút
    Một buổi sáng thứ 5, đủ để cho ng ta cảm giác đã sắp hết tuần
    Theo 1 cách rất tự nhiên chẳng ai muốn nghĩ đến học hành, công việc nữa
    Trong số 6918 người đang onl trên ttvnol, có 754 thành viên
    Trong số hơn 700 thành viên đó, có 25 ng đã đọc topic này
    và trong số 25 ng đó, có 3 ng reply
    Vậy đúng là có thể coi là có cơ duyên rồi.
    Chúc anh 1 ngày mới tốt lành và ấm áp nha.

    @ All: trc đây chưa bao h mình nghĩ sẽ làm quen theo kiểu này, có khi nào các bạn nghĩ khi mình gặp 1 ai đó tất cả đều là "sự an bài của số phận" ko nhỉ?;))
    Thử nhớ lại lần đầu tiên bạn quen bf, hay gf của mình
    hay ng mà về sau sẽ thành best friend của bạn
    Cuộc sống đầy những bất ngờ thú vị nhỉ ^ ^

  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    mình sinh năm 85 nhưng cứ nghĩ là mình sinh năm 92 cơ. hihi thế nên vấn đề xưng hộ thế nào thì cũng tuỳ thôi. Với bạn thì theo cơ duyên thì sẽ gọi tớ và bạn nhé. oki
  8. hopthuchiase

    hopthuchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    uhm! bạn hẹn ăn cơm xong nói chuyện tiếp mà lại chạy mất, thế là mất điểm rồi, phải chăng là do cơ duyên đến thế thôi sao? wuay! Chúc ấy sớm có việc như ý!
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chúc em sớm gặp được duyên lành ^^
  10. maytroibay

    maytroibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có những bất ngờ đợi chúng ta..biết đâu chúng ta lại là " người có cơ duyên " ..;)

Chia sẻ trang này