1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý bọn ném gạch này như thế nào ạ? Xin các bác cho em vài option

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lanphuong_103, 24/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cơ sự là thế này ạ: Tối qua, khoảng 20.30, cả nhà em đang ở trong nhà (người thì làm việc, người xem tivi). Tự nhiên cứ nghe thấy có tiếng đất đá ở tầng trên. Khoảng 2 lần thì cả nhà em lên tầng trên xem có chuyện gì không, và đứng canh, xong không thấy gì (tức là không thấy ai, không đất đá gì ở dưới nền đất, còn trên mái nhà thì em không biết, vì chả ai trèo lên mái nhà cả).

    Sau đó, thì cả nhà đi xuống. Cả nhà em vừa ngồi được khoảng 15' thì nghe 1 tiếng "rầm" khủng khiếp ở trên tầng. Cả nhà lại lên xem thì trời ơi cả 1 viên gạch to đang nằm chình ình ở cầu thang, mái tôn nhà em thì thủng 1 lỗ khoảng 10cm, các mảnh tôn vỡ rơi khắp cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3. Mẹ em sợ quá, xua cả nhà xuống dưới, sợ nhỡ ai bị vào đầu, rồi lập tức đi gọi ông tổ trưởng tổ dân phố, bố em thì gọi cho chú công an phường, cả nhà để nguyên hiện trường, không động chạm.

    15' sau, có 4-5 chú công an cùng ông tổ trưởng đến. Mấy chú í vừa lên tầng được 1' (chính xác là 1'), nghe đâu đang lúi húi xem viên gạch thì lại "rầm", tiếng này thì khung? bo' luôn, em nghe thót cả tim, chỉ sợ bố em ở trên đó bị làm sao, hic (nhưng may quá, không ai bị làm sao cả). Sau đó thì em thấy mấy chú công an rầm rầm đi sang nhà bên cánh, trông mặt mũi đằng đằng sát khí. Mấy chú mời bọn xây dựng này lên đồn giải quyết, nhưng mà bọn này nhất định không lên, cuối cùng sau 1 hồi đấu tranh thì bọn này cũng phải lên. Hiện trường của vụ thứ 2 là thế này ạ, 1 cục gạch to cũng không kém cục thứ 2, nhưng vết thủng thứ 2 thì to hơn vết thứ nhất, khoảng 20cm. Vụ thứ nhất thì em chụp được vài bức, vụ thứ 2 thì trong lúc nhà nhốn nháo chưa kịp chụp. Tang chứng vật chứng đã bị các chú công an thu về đồn. Theo em so sánh vị trí của viên gạch trên đất và vết thủng trên mái nhà thì em suy ra hướng bay của viên gạch, dĩ nhiên chỉ có thể suy ra viên gạch bay ra từ nhà đó.

    Ở trên là em mô tả tình hình, còn giờ là câu hỏi của em ạ: Nếu em muốn kiện ra tòa, thì khả năng bọn này bị đi tù khoảng bao lâu ạ? Nếu bọn xây dựng là người trực tiếp ném đá, thì thằng chủ nhà đó có bị trách nhiệm liên đới không ạ?

    Mong muốn của em là cho chúng nó ngồi nhà đá, 1 năm cũng được, vì là em cú chúng nó lắm. Thằng chủ nhà đó trực tiếp lên mục sở thị hiện trường mà nó còn chửi nhà em là "vô đạo đức" (???) rồi bảo với hàng xóm là nhà em ăn vạ. Nhà em là nạn nhân, bao nhiêu người chứng kiến (không chỉ có công an, tổ trưởng tổ dân phố mà còn có 1 bác hàng xóm khác nhìn thấy) mà nó chửi nhà em như thế thì các bác bảo em không cú mới gọi là lạ. Sau vụ bị triệu lên đồn, chúng nó còn lườm nguýt nhà em, như kiểu nhà em tố cáo chúng nó. Mà nhà em chưa 1 lời ám chỉ đến chúng nó, chúng em chỉ giữ nguyên hiện trường, gọi công an + tổ trưởng dân phố, thậm chí còn chưa cần mở lời, các chú công an đã tự chứng kiến luôn vụ việc.

    Mong các bác có cao kiến gì giúp em dằn mặt bọn này. Cứ cho em vài option thì càng hay. Em xin cảm ơn các bác trước.
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Dĩ hoà vi quý,
    Nếu mềm mỏng ko được thì dùng biện pháp mạnh là kiện tụng thôi. Mình nghĩ hàng xóm hẳn có hiềm khích hoặc gd bạn có hành động ảnh hưởng đến lợi ích, nhu cầu, sinh hoạt của họ lên mới tỏ thái độ như vậy. Cụ tỷ thế nào bạn chia sẻ cho mọi người luôn, Vụ này mà căng thì sau này mối quan hệ của 2 gd càng trầm trọng hơn,khó có thể ngồi chung 1 bàn uống chén trà!!
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có thù oán gì không mà để người khác đối xử với mình như vậy? Thằng thần kinh nó cũng không làm thế đâu. Bạn nên tìm hiểu kĩ cội nguồn của chuyện này. Mình tin có uẩn khúc đâu đó. :D
  4. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vậy để em kể luôn.

    Nhà em chuyển về cái nhà này đã được hơn 10 năm. Nhà này là nhà em mua, chứ không xây hay sửa sang gì, lúc về thế nào thì giờ vẫn y thế. Chủ cũ khi xây thì từ tầng 2 có cơi nới rộng ra. Tuy nhiên, khi nhà em về thì chưa có sổ đỏ gì hết, 2 năm sau thì chính quyền mới đến đo đạc chứng nhận và làm sổ đỏ. Tức là, theo em hiểu, diện tích nhà em đã có chứng nhận đàng hoàng.

    Còn nhà đối diện nhà e, cách khoảng hơn 1 mét, từ hồi nhà em về thì chỉ là căn nhà cấp 4, có 1 tầng thôi, vừa rồi thằng chủ nhà mới mua và xây thành 5 tầng. Khi xây, chúng nó mở rộng diện tích từ tầng 2 trở lên. Dĩ nhiên chuyện chẳng có gì nếu chúng nó làm nhà mà biết nhìn trước nhìn sau. Đằng này, chúng nó mở rộng đến sát tường nhà em luôn, không chừa 1 phân. Nhà em đã tham khảo luật dân sự thì thấy chúng nó làm thế là sai rành rành, không chỉ sai về mặt giấy phép xây dựng mà còn sai cả luật. Nếu chúng nó muốn nới ra sát tường nhà chúng em thì phải có sự đồng ý của nhà em. Về mặt luật pháp thì là thế.
    tránh
    Nhưng bố mẹ em cũng nghĩ là còn tình làng xóm, nên người ta có mở ra sát vách tường thì không sao, nhưng cái chỗ nhà em để máy điều hòa thì phải cách ra 10cm để còn có chỗ thông gió, tức là họ muốn mở rộng bao nhiêu thì mở, chỉ cần cách đúng cái máy điều hòa 10cm, chiều rộng cũng chỉ cần bằng đúng chiều rộng của cái máy điều hòa thôi. Nhưng, sau bao nhiêu lần ra phường hòa giải, chúng nó nhất định không chịu, đã muốn là muốn ăn cả luôn cơ, hoặc cả 2 nhà điều phải phá tường, nên bố em tức mình, không đồng ý thì thôi, nhà em không thỏa thuận gì nữa, cứ theo giấy phép xây dựng mà làm. Thế là chúng nó bị bắt cưỡng chế, phá hết tường đi.

    Từ đó chúng nó cú. Hôm qua thằng chủ nhà còn luôn mồm kêu là nhà em là nhà ăn cắp. Trong khi đang giải quyết chuyện ném đá và lên công an thì nó cố tình lảng sang việc kia. Mà còn 1 chuyện nữa, cái hồi chúng nó mới xây, chúng nó cứ tự ý xây tượng lên, đụng phải cái mái tôn nhà em, thế là chúng nó tự ý cắt luôn mái tôn nhà em rồi xây tiếp. Chính vụ này làm bố em cáu, mới bắt đầu viết đơn khiếu nai ra phường.

    Các sự việc chính là thế ạ.
  5. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thấy thì nhà bạn giải quyết vụ cái điều hòa chưa thỏa đáng mà lại muốn làm tới cùng, theo luật thì là 1 đằng mà làm cho cả 2 bên cùng vui vẻ mới là quan trọng nhất. Cái sảy nảy cái ung, giờ mới tới cơ sự này.
  6. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cái vị trí nhà của mình và nhà kia là thế này: 2 nhà cùng ở ngõ cụt, nằm đối diện nhau. Nhà mình chỉ có 3 tầng thôi, trong đó tầng trên cùng chỉ là để phơi quần áo, 3 mặt khác của nhà mình người ta điều xây cao hết rồi, nên mới đề điều hòa quay ra ngõ. Hơn nữa, nhà mình không bắt họ không được cơi nới, chỉ là họ nới thế nào thì nới, nhưng phải có chỗ thông gió cho cái điều hòa, không thì khi bật điều hòa, hơi nóng lại phả hết vào nhà mình à. Ngõ cụt mà, còn lối nào để thông đâu.

    Nhà mình còn cách gì để thỏa đáng hơn?

    PS: Muốn vote cho các bác đã reply nhưng mà ấn vote không được. Bao giờ được em xin tặng các bác 5*. Cảm ơn các bác :)
  7. rossonero224

    rossonero224 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tùy từng kiểu người mà có cách xử lý bạn ah.
    Với kiểu hàng xóm như thế mình nhường nó 1 lần lần sau nó lại lấn tới. Nói chung cứ phải dứt khoát vào, thích ra chính quyền thi ra. Sợ gì bố con thằng nào? [r23)]
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa dạy "bán anh em xa, mua láng giềng gần", còn bác muộn kiện nó để nó đi tù thì không có khả năng đâu ạ. Nặng nhất chỉ là phạt hành chính thôi [:D].
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    mình yên ổn chả xây chả sợ
    nó thích to chuyện nó ngu - nó chết
    hồi nhà em xây nhà chuyện to thành nhỏ, nhỏ thành ko có, cho lành - thợ xây thỉnh thoảng rơi gạch xuống(chính xác là 1 lần rơi gạch ra nhà bên phải, 1 lần rơi sang nhà bên trái) - nhà em đều sang xin lỗi và mua tấm tôn mới lắp trả họ(dù chỉ hơi méo chứ đừng nói chuyện bị thủng ra)
    ko biết chuuyện thằng kia bị tội gì, chứ riêng chuyện bác cứ cắm 1 đống đơn lên phường - thậm chí vượt cấp lên quận thì nhà kia có giấy phép xây dựng hay bố giấy phép xây dựng cũng bị đình chỉ tất - tạm hoãn để xử lý
    mà đang xây nhà bị tạm hoãn - chỉ có méo mồm

    chưa kể nếu xây ko giấy phép(bây h có nhà dân nào xây mà xin giấy đâu - chỉ làm luật với trật tự xây dựng thôi) thì đợi đấy, chú nào làm luật kiểu gì cũng đè ra kiếm thêm tý
    thiệt đơn thiệt kép
    chủ nhà kia đúng là ngu là còn hay hót
    bác cứ kiện cho chết 3` nó đi
  10. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Kiện các cấp đi, nếu đúng như những gì chủ topic viết. Có quen biết báo chí thì lôi lên báo.

    Ở đời cái đám chơi bửn nhiều lắm. Như nhà tôi (ở tập thể nhiều giáo sư) bị nhà tầng dưới xây lấn chiếm đất lưu không (của công) và vượt quá chiều cao của tầng 1, hắt nắng nóng vào nhà tôi. Sau này nhà đấy còn bán được nhà cho 2 hộ khác, các hộ này tiếp tục lấn. Đưa ra chính quyền nhiều lần rồi mà vẫn chuối lắm!!! Nhường nhịn nhiều rồi đấy.[r37)]

    Mấy vị to to trên cao thì biết tỏng, nhưng cứ giở bài giả lập nhân quả, tìm bắt lỗi mà không thực thi trách nhiệm, chả nhẽ lôi toẹt ra 1 loạt những cái khác.>:P

    Quả thật xã hội nhiều thứ bát nháo (như lời vị thầy của các lãnh đạo) nhưng cứ tiếp tục bìm bịp, che giấu, bài vở...[-(

Chia sẻ trang này