1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý bọn ném gạch này như thế nào ạ? Xin các bác cho em vài option

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lanphuong_103, 24/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trường hợp này nên "ném đá giấu tay" - cụ thể thì nhiều biện pháp, nhưng phải theo 1 nguyên tắc chung là bạn làm hại nó tới mức nó phải bỏ nhà ra đi nhưng không được để cho nó biết người hại nó chính là bạn.

    Sẽ có bạn nghĩ rằng "ném đá giấu tay" là hèn, là không đàng hoàng. Nhưng trong trường hợp này là lựa chọn duy nhất. Thử nghĩ xem, cho dù là hành xử theo pháp luật ( kiện ra tòa, hay làm đơn lên thanh tra xây dựng, làm đơn ra chính quyền địa phương, công an,v.v.....) hay hành xử không theo pháp luật ( như là tự đánh lại nó hoặc thuê đầu gấu đánh dằn mặt nó ) thì việc làm đó đã khơi sâu mâu thuãn giữa bạn và nó.
    Mâu thuẫn với một kẻ luôn ở sát bên ta là điều tối kỵ. Bởi vì bạn và gia đình bạn sẽ phải căng mình ra 24/24h để coi chừng bọn nó trả thù. Kẻ thù ở xa ta thì dễ đối phó hơn.

    Có nhiều cách làm hại nó, đến mức nó phải bỏ khu đất đó ra đi, mà chưa chắc nó đã biết đâu. Ví dụ nhé, bạn đặt 1 tấm kim loại đã được đánh bóng lên mái nhà của bạn, sao cho ánh nắng hướng tây chiếu vào tấm kim loại đó sẽ phản chiếu thẳng vào cửa sổ phòng ngủ của nó. Tấm kim loại này không thể tự làm vì nó không đơn giản chỉ là 1 tấm kim loại, mà bạn nhờ thầy phong thủy làm hộ rồi tự lắp.
    Chỉ sau 1 mùa hè, cả nhà nó sẽ mắc bệnh loạn thần kinh. Sớm muộn cũng phải bán nhà ra đi, mà chưa chắc nó đã hiểu nguyên nhân tại sao. Lúc nó bán nhà thì bạn cố trung gian môi giới cho 1 người khách mua nhà tốt tính một chút, sau đó nhờ người ta sửa lại nhà cho dễ coi hơn.

    Còn nhiều cách khác. Bạn tự nghĩ đi, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc chung là "ném đá giấu tay".
  2. trangtay27

    trangtay27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    E ủng hộ bác, nhưng cái đoạn tấm kim loại là dư thế lào, dựa trên tiêu chí nào hả bác, e chưa đc nghe cái này, liệu có mơ hồ quá không nhỉ?
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tấm kim loại đó đơn giản thôi mà. Ánh phản chiếu của nó trong Phong thủy gọi là "vạn đạo kim quang". Bạn thử ngồi 1 buổi chiều mùa hè trong văn phòng mà nhà đối diện có tấm lợp mái phản chiếu ánh mặt trời qua cửa sổ vào vị trí bạn ngồi xem. Chí buổi chiều bạn sẽ thấy mệt mỏi hơn bình thường, hoa mắt chóng mặt váng đầu. Mệt hơn là bị ánh nắng chiếu thẳng vào đỉnh đầu nhiều.

    Nhưng nếu chỉ đơn giản thế thì là chưa đủ để đối tượng bị phát điên sau nhiều ngày. Phải gia công thêm để tác động của nó mạnh hơn. Gia công cụ thể thế nào, nên nhờ thầy phong thủy, đằng nào chúng mình cũng không đủ hiểu biết để tự làm được đâu.
  4. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ô, vụ phong thủy này thì em mới nghe. Em cũng muốn đi học phong thủy, nhưng sợ chưa đủ trình để hiểu, nhưng nghe bác nói thấy nó hấp dẫn quá, chắc phù hợp với bố em, bố em cũng thích mấy vụ tín ngưỡng này lắm, lại có vẻ trí tuệ bác học. Bác có biết thầy nào có trình thật (tức là không phải trình giả ạ) không thì cho em địa chỉ để em đi học hỏi.

    Còn về vụ tấm kim loại, em thấy có vẻ chưa kín đáo cho lắm, nhà đó bị chiếu ánh nắng vào thì nó sẽ thấy ngay là nhà mình hắt nắng, thế thì "giấu tay" làm sao được???
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tìm thầy Phong thủy thì bạn tự tìm nhé. Mình không giới thiệu, vì mình không giới thiệu bao giờ. Cứ bỏ công tìm sẽ tìm được thầy giỏi.

    Còn chuyện tấm kim loại, việc bạn lắp nó trên phần đất nhà bạn không vi phạm bất cứ qui định nào. Hãy đặt tấm kim loại đó một cách thật tự nhiên, như là mái tôn trên nóc nhà của bạn vậy thôi. Bạn dạo qua các khu đô thị sẽ thấy thiếu gì nhà bị mái tôn hoặc tấm kính của nhà hàng xóm phản chiếu ánh nắng vào. Chuyện đó là rất bình thường trong 1 đô thị mà nhà nhà sát nhau như Hà Nội hay TP HCM. Chả nhẽ lại kiện chỉ vì nhà mình bị hắt nắng.

    Tất nhiên là mình biết tác hại của nó, thì người khác cũng có thể biết. Không việc gì là có thể "giấu tay" một cách tuyệt đối được. Nhưng bạn cứ thử xem sao, chưa chắc tên hàng xóm khốn nạn đó đã đủ hiểu biết để nhận thức được nguyên nhân thực sự khiến cho sức khỏe của cả nhà nó bị suy giảm trầm trọng.
  6. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hay. Em thích tính bác. Bác còn gọi nó là tên kn làm em lại càng thích, hihi :-bd
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bác cứ làm như nhà nó ko lắp đc rèm ko bằng ý =.="
  8. daigia004

    daigia004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hi hi mỗi tầng nó có 2 phòng
    chủ yếu họ ở phòng bên trong thì cũng chịu
    hơn nữa 1 nhà 3 tầng bên kia 5 tầng cũng khó lắp
    xung quanh cũng toàn 5 tầng lại càng khó hơn
    2 nhà lại sát sàn sạt nhau cách nhau khoảng 2m ở dưới đất và 10cm từ tầng 2 trở lên
    như vậy là từ nay trở đi 2 nhà sẽ luôn gằm ghè cũng mệt đây

    kiểu hành xử này giống như TQ với VN ở Biển Đông
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh viết về chuyện hắt nắng ở nhà anh, ku onamiowada lại xúi chủ topic chơi bài hắt nắng.:-w

    Các tinh hoa mà phải giở trò bửn thì xã hội gọi là gì?
  10. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    nhờ bạn trai giải quyết, nhanh chóng và dứt điểm. nó cứ thử ném gạch sang 1 lần nữa bác gọi ngay 20 thằng cầm dao, gậy vào nhà nó xem ý nó lúc này thế nào. hehe đảm bảo nó xuống nước lần sau ko tái phạm nữa, nhà mình cũng yên mà nó cũng biết điều. :D

Chia sẻ trang này