1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã quá muộn cho 1 ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hothienquang, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ đã thích bạn rất nhiều, bạn là ng đầu tiên ******** cảm chiến thắng lý trí của tớ, rất dũng cảm tớ nói ra và tớ nhận lại từ bạn là những lời từ chối khéo. Thật không may những lời nói đó lại giống hệt những j tớ đã nói ra khi lần đầu tiên có bạn nói thích tớ ---> 1 sự khủng hoảng nghiêm trọng. Rồi mình là bạn bè mình nói với nhau bao nhiêu chuyện, tớ đã vui như chưa bao h vui như thế và tớ cũng đã khóc vì bạn. Đến tận sau này 1 năm qua rồi 2 đứa ít nói hơn chỉ vài câu thăm hỏi bt, rồi thì 1 ngày bạn hỏi tớ có ng yêu chưa, có ai quan tâm, để ý chưa, tớ bảo chưa thì bạn lại cười trên nỗi đau khổ của tớ, bạn xin tớ cơ hội. Nhưng đã quá muộn rồi mặc dù đúng là tớ chưa có ai nhưng tớ ko thể nào quay trở lại thời điểm trc. 1 phần tớ muốn bạn phải đau như tớ đã từng đau ....vì bạn 1 phần tớ ko muốn nhìn bạn đau.Nỗi đau đó chỉ nên mình tớ chịu.
    Con gái phải đi nc đôi nhưng sao mình lại rất gét kiểu con gái như thế, nên ko thích ai mình nói thẳng đỡ phải đau. Nhưng làm bạn ngay mà chỉ 1 bên có tình cảm ko phải làm ng ta đau lòng sao.
    Bạn nào có quan điểm về vđ này xin chỉ giáo nha :)
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ? hiểu chết liền
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Phắn gấp qua bên mục tâm sự cho tớ, chẳng ăn nhập gì cả
  4. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mới vô nên nhầm làm sao để xoá ?
  5. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    bà ui, bà mà xinh thì bà pm cho tui, tui vs bà hẹn hò, bà sẽ quên ngay thằng hâm kia thui, nhá nhá nhá, iu bà
  6. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    :)) 89 hả baby kém 2 tuổi ngon :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chết thật cũng nhiều bạn đọc bài này, xoá đi ntn nhỉ, ai bíet pm pm
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    =)). Bạn này thù dai thật. Mà biết đâu, bạn kia quay lại, chẳng qua cũng chỉ để dự phòng hoặc lấp chỗ trống. :D.
  8. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ơ hay bạn ko thấy vụ vợ đốt chồng à, đây tớ tha cho còn j, hắn bảo qua ra mắt mẹ hắn mí đau, cho tự đau, kiêu quá h cho chít
  9. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    A cũng bị như thế này, ghét ko tả dc, quá khôn ngoan trong tình yêu(mặc dù con gái có quyền lựa chọn thật). Thường thì hay cứ ỡm ờ thế này thế nọ, cho các con gà vào hàng dự bị. Nhưng làm quái có con gà nào ngu mãi, mày cho tao vào dự bị, tao cũng cho mày vào dự bị của tao. Thế là hòa. A nghĩ thế đấy.
  10. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bạn bức xúc thé, tớ bằng tuổi bạn đấy hiiiiii nhưng tớ là con gái cơ, cái duyên cái số nó chưa vồ lấy nhau thôi :)

Chia sẻ trang này