1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã quá muộn cho 1 ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hothienquang, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Hổ, báo bh tiệt chủng hết rồi, lấy đâu ra mà vồ nữa, lê đôi giép tổ ong mà đi tìm thôi, ế đến nơi rồi......................
  2. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cái đồ dã man tàn bạo vô gian đạo mới 24 thôi j mà ghê dữ à cuối năm lấy chồng heeê
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    24 ah, chông chênh lắm, zai thì chả sao, gái thì bắt đầu lo rồi. Mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường. Ai chẳng có quyền lựa chọn. Mình luôn đủ tỉnh táo và nhạy cảm để biết ai thực lòng với mình, còn ai chỉ coi mình là bạn, ai chỉ muốn vui chơi tán tỉnh 1 chút cho vui... Mà ngay cả khi không tỉnh táo, mình cũng chẳng trách ai cả...Coi như để lấy kinh nghiệm thôi, hết cơ hội này sẽ có cơ hội khác. Có duyên gặp gỡ và có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau là mình trân trọng rồi, miễn là người ta ko lợi dụng mình (mà mình cũng chả ngu gì để người ta lợi dụng, hờ hờ).
  5. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định rồi thì đừng lo người ta buồn thế này thế nọ . Yên tâm đi , người ta sẽ không buồn lâu đâu , con trai mà .
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    24 rồi tâh gái ko lo đi thì 2-3 năm nữa nước đến chan lại chả hịp nhảy

Chia sẻ trang này