1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp Em Giải Quyết Tình Huống Này Với

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi port.land.02-02, 25/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. port.land.02-02

    port.land.02-02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này !
    Em có 1 cô người yêu đã yêu nhau được 1 năm, rồi 1 hôm em bắt gặp người ấy cùng 1 thằng khác đang ôm nhau ở gần nhà cô ấy.
    Rồi sau đó cô ấy khóc lóc và quỳ xuống chân em xin lỗi, xin em đừng bỏ cô ấy.
    Theo các bác em phải làm sao. Bỏ cô ấy hoặc coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Em rất khó xử trong tình huống này. [r37)]
    Cho em xin 1 ý kiến để em giải quyết t/c của em vs.
  2. sungucu123

    sungucu123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    537
    "Mọi câu truyện đêu là phản ánh từ cuộc đời" Quan trọng vẫn là tình yêu của bác nhiều đến như thế nào. Theo em bác hãy có ít nhất 1tuânf k liên lạc, suy nghĩ. Ít nhất nếu cô ấy thực sự yêu thì sẽ muốn tiếp tục. Còn chỉ là níu kéo tí ti thì tuần sau chắc cũng chả cần bác alo. Ngược lại bác cũng có thời gian kiểm điểm lại tc của mình. Chúc bác may mắn. Mọi tình yêu đẹp đều phải trải qua sóng gió !
  3. tinhyeuhp

    tinhyeuhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    1.189
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn nói thì cái chính là bạn đã quá yêu người yêu bạn, mình nghĩ bạn sẽ bỏ qua. Như hành động cô ấy làm quỳ, khóc, xin thì chứng tỏ rằng có ấy muốn hy vọng đặt niềm tin bạn người chồng tương lai thôi. Còn việc khác mình không nói đến, theo hướng bạn tiếp tục thì cứ xử đẹp giận dỗi làm gì cho mệt. Nói chuyện dứt điểm người yêu anh bỏ qua cảnh báo lần đầu và cuối cùng. Sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện bình thường, nhưng 1 tháng tiếp theo đừng thân mật gần gũi quá đi chơi bình thường thôi để người yêu bạn cảm thấy bạn ghê tởm chuyện đấy và không muốn thân mật và cần thời gian, thế là sợ mình vẫn đàng hoàng người yêu sợ ngay lại chiều mình như bố.
    Nếu bạn là người đàn ông có tính gia trưởng thì nên bỏ tìm người khác không về sau có nhiều vấn đề đấy. Chị em có tính đấy như mình có tật giai gái ấy bỏ sao được ăn vào máu và bản chất rồi. Theo tôi cứ kiếm em ngu ngu (kém mình về mọi mặt nhất kinh tế và trình độ) chút dễ trị, cái chính biết nghe lời, vì chồng vì con đi làm về bạn sẽ thấy được thế nào là người vợ tốt cuộc sống vui vẻ dễ chịu.
  4. thanhthan12

    thanhthan12 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    9.062
    Đã được thích:
    1.103
    phải tìm hiểu xem 2 người kia thế nào đã chứ ? tự dưng ôm nhau à? chắc cũng đi đêm lâu rồi ! con gái mà quỳ xuống chân mình chắc cũng chả có tự trọng đâu ! sau này có cưới nó rồi vẫn ngựa quen đường cũ thôi, không xét về chuẩn mực đaọ đức hay gì cả,thì mình vẫn khuyên bạn chân thành cho nó đi tàu suốt đi ! 10 người thì 9 người làm thế chẳng được như bác trên nói đâu ! bác bí đến mức phải lên đây hỏi chuyện đó rồi thì cũng khuyên theo cảm nhận là thế ! hôm trước đi xem đại chiến cô dâu thích nhất câu " đời không có cô này thì có cô khác " dù mình chẳng bao giờ làm được hay muốn như thằng nhân vật chính,nhưng vẫn thích câu ấy ! hehe
  5. kd_0908233568

    kd_0908233568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    1.724
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu đến 5 năm rồi mà người yêu vẫn còn ham chơi, chưa thuộc về tôi.Tôi nghĩ bạn nên thôi, cái gì ko thuộc về mình thì nên thôi.Con gái cần sự chung thuỷ. cực kỳ quan trọng mà người con gái ko có thì khi bạn đi làm xa... thì có tâm trí ko?Ai cũng có sai lầm nhưng những sai lầm như thế thì nên thôi bạn à.Rảnh alô cafe !
  6. boyboy9911

    boyboy9911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    3.171
    Đã được thích:
    2.785
    25t rồi mà mình vẫn chưa biết yêu nên ko bết chơi trò này thế nào [:D]
  7. mancuti

    mancuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    ô hay, xin lỗi bạn chứ mình là bạn, nhìn thấy cảnh ấy là xông lên liều chiến táng cả 2 đứa nó mỗi đứa 1 trận cho hả dạ rồi đi về chứ còn để nó quỳ xin lạy lục j nữa? loại lăng loàn này là phải cẩu đầu chảm ngay, nói ko phải chứ thằng kia nó chén ng y cậu rồi ko biết chừng, có ng y rồi mà còn đi chơi với thằng khác là vỡ mồm rồi chứ đừng nói là ôm. đàn ông mà ko gia trưởng 1 tí đàn bà nó ko sợ đâu. cẩn thận ko thành thằng nhu nhược thì mình cũng tòi đấy. chúc sớm có kết quả vụ này cho a e ^^
  8. HerBaLife031

    HerBaLife031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chỉ có đúng
  9. hai113

    hai113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ngươi y minh thi phai giư bo bo, thân mình thi để cho bồ nó xơi. vũ khí của đan bà là nước mắt, hãy cảnh giác cao độ! hạnh phúc, kinh tế, nòi giông mình trong tay ngươi vợ, con mình sau nay bị ảnh hương xấu la ảnh hương tơi gia đình và xh đó, không chỉ cho riêng minh đâu mà yếu mềm
  10. theanhkute2010

    theanhkute2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bạn có muốn cô ta sau này về làm vợ mình rồi lại đi ôm thằng khác không?ôm xong khi bạn phát hiện lại quỳ xuống xin lỗi, lần sau lại thế...Nói trắng ra cô ta chẳng yêu bạn ,nếu yêu đã không làm thế.nếu sau này có con chắc lại tốn tiền đi thử ADN mất thui

Chia sẻ trang này