1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chia sẻ kinh nghiệm khi đi xe máy trong thành phố HN để ko bị chửi. Vote sao!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blacksuit, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blacksuit

    Blacksuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh!

    Em mới có xe đi xong, về đường phố trong nội thành thì cũng khá thuộc, chỉ có một điều là với tình trạng phố chật người đông công an lắm như trong thành phố cộng với việc ai cũng đều tất bật đi làm ăn nên hễ có va chạm hay đi đứng ko thạo thì sẽ gây ra ức chế cho họ.

    Em cũng biết là có nhiều điều cần chú ý và ko thể liệt kê hết ra được, nên chỉ mong mỗi bác vào chia sẻ 1 kinh nghiệm thôi để cho em tổng hợp lại, để điều khiển xe cho tốt, ko để cho người điều khiển xe như mình họ cảm thấy khó chịu, và để cho đẹp mặt nữa (sau này đưa người yêu đi chơi mà đi thạo thì sẽ có thêm điểm ghi nữa chứ) hihi. Cảm ơn các bác nhìu nha[r2)]
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thủ sẵn con dao (và chuẩn bị tinh thần đi tù), hoặc làm đoạn đoản côn cất trong cốp xe cũng được :D, thiên hạ nó gấu chú phải gấu hơn nó mới sợ (mà tránh anh ra nhá :D)
    --
    Trong trường hợp không muốn rầy rà thì lượn cho nhanh là ổn =))
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    1. Chú ý quan sát tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của mấy chú CS
    2.
    3. Khi xảy ra tắc đường thì hạn chế bấm còi ing ỏi, chiều chiều đi làm về mệt mà phải hít khói xăng,bụi+ nghe thứ âm thanh này chắc ức chế chết
    4. Khi đi đường thấy gái xinh ăn mặc ***y thì cũng đừng quá mất tập trung, phải tự nhủ rằng " nó cũng chỉ là đàn bàn mà thôi"
    5. Ko " đú " như cái bọn thanh niên mới ra HN, nhìn đằng sau rất phản cảm
  4. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cứ phải chấp hành luật lệ giao thông, lỡ có va quẹt ai thì nhớ thủ sẵn trong mồm hai từ "xin lỗi", nhỡ đâu bị bọn choai choai va quệt phải thì cũng đừng làm căng. Em nói thật thế, bác đèo gái xong thấy sĩ diện làm căng với chúng nó thì bác thiệt đầu tiên. Xã hội giờ phức tạp lắm, đừng để mình thương tật hay mất mạng vì mấy thằng mất dạy ngoài đường.
  5. dtbkhn

    dtbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói thiếu đoạn sau, lỡ va quẹt thì thủ sẵn từ xin lỗi rồi lừa lúc chúng nó không phòng bị thì hạ gục nhanh tiêu diệt gọn xong nhảy lên xe phóng thẳng luôn.
    Chạy được một đoạn quên mất là bạn gái vẫn chưa lên xe
  6. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thấy đèn chuyển sang xanh là phải đi ngay. Thấy đèn vàng là nhắm mắt mà phóng.[r37)]
  7. dtbkhn

    dtbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đi xe HN: tốt nhất là tránh giờ cao điểm, có việc thì nên đi sớm hoặc đi muôn hơn một chút. Sáng 7h30-8h, chiều 5h30-6h, tránh mấy cái tầm đấy ra.
  8. thanhcobain

    thanhcobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lòng dạ đừng quá hẹp hòi thì khỏi lăn tăn là bạn đang đi ở đâu. Bản thân bạn, khi hỏi câu này có nghĩa là bạn cũng chú ý tới thái độ của những người xung quanh khi tham gia giao thông, chỉ cần vậy thôi, bạn sẽ tìm được cách ứng xử với nhiều tình huống khác nhau.

    Chú ý 2 điều, chấp hành luật giao thông và tôn trọng lẫn nhau.
  9. Blacksuit

    Blacksuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết xoay xở ra sao với các tình huống như sau:

    + Đang đi sau và ở bên trái (làn đường ngoài) của xe đó, tự dưng nó cua sang trái mà ko để ý mình cũng đang đi tốc độ, cua rồi mới xi nhan khiến em giật mình mà phải phanh gấp

    + Có người đi trước ở làn ngoài nhưng lại đi rất chậm (thường rơi vào các cụ nhiều tuổi và phụ nữ) trong khi mình ko xoay xở làm sao để bứt lên được, rõ ràng đi làn ngoài thì tốc độ phải tương đối, sao những người đó đi chậm họ ko vào trong mà đi nhỉ

    + ...
  10. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì để mình kể kinh nghiệm xương ... ống cho mà nghe :D

    + Trường hợp thứ nhất, nó làm mình phanh gấp và bị ngã (cả 2) nó đi sai còn lèo nhèo nói mình. Đầu tiên thì mình không nói gì, chỉ bảo "thôi! em còn bị đau hơn anh, bỏ qua nhé". Chắc thấy mình hiền lành, định làm thịt nên nó càng làm già, cú quá mình mới nhăn mặt bảo "thế giờ ông muốn gì". Cha kia mặt ngắn tũn luôn =))

    + Trường hợp thứ 2 thì chỉ có kiên nhẫn xin đường (kết hợp xi-nhan & còi) thôi, chứ loằng ngoằng đụng vào các cụ phụ lão mệt lắm (đối với các cụ thì đương tao tao đi, còn đầy đường xung quanh chúng mày không thấy à. Cãi cũng dở mà không cãi cũng dở ~X) Trường hợp không thể kiên nhẫn thì vượt phải hoặc dùng mồm ngọt ngào mà xin cô/bác/ông/bà tránh đường cho con có chút việc vội >:D<

Chia sẻ trang này