1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chia sẻ kinh nghiệm khi đi xe máy trong thành phố HN để ko bị chửi. Vote sao!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blacksuit, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ai mà cũng nghĩ được như bạn hỏi thì bạn đã không phải lập cái topic này. Hôm nọ trời mưa, luồng của tớ đang đèn đỏ. Còn 3-4s nữa thì mới chuyển sang đèn xanh nhưng bàn dân thiên hạ đã ào ào xông lên, làn kia thì họ vẫn phóng ầm ầm, tớ chẳng biết nên đi hay cứ đứng đấy nữa cơ. Di thì sợ làn kia nó đâm ngang xe mình, đứng thì sợ làn này nó đâm từ sau lưng [r37)]
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    đèn đỏ còn 2s thì phải đi luôn
    nhuộm tóc vàng khè vào . ngta chửi trong đầu thôi chứ k dám chửi ra ngoài vì sợ bị giết :))
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đi bình thường thôi.
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đi chậm rãi vừa phải đừng có phóng ầm ầm là ok. Nếu mới đi xe thì cứ tầm gần tắc đường mà đi vì thằng nào cũng đi chậm, tranh thủ quan sát luôn mọi người xử lý tay lái thế nào. Tránh Thanh niên hổ báo từ xe độ tới xe đắt tiền, tránh Các cụ phụ lão và em nhỏ, Tránh ô tô biển công đb là công an say rượu. Nếu có bị đâm, trường hợp không nhẹ, thì mong là nó đâm mình thì lỗi nó lòi ra chứ mình đâm nó, đb là từ phía sau là mình thành thằng không làm chủ tốc độ. Một lần đường trơn thằng taxi phóng láo phanh kít lại trước mặt mình làm mình va vào đèn hậu của nó. Thói đời là tụi nó phải đôi ca nên nó bắt vạ bằng được, chỉ xui cho nó là nhà mình ngay đấy nên vụ đó không sao. Còn lên công an và để bọn cùng hãng ra thì mình thiệt hơn vì đâm vào đít. Với ba trường hợp kia thì cũng nên tránh vừa vì an toàn vừa vì vấn đề tiền bạc đền ốm.
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Trên đường có nhiều người đi xe, ta nên đi theo tốc độ trung bình của mọi người, không nên đi quá chậm mà cũng không nên đi quá nhanh. Làm sao để biết được thế nào là tốc độ trung bình ? Khi mình nhập vào làn đường, lái một lúc thì sẽ có cảm quan là một số người bị rớt lại phía sau người khác và một số người cứ vọt lên, vượt lên người khác, đó là những người đi quá chậm và đi quá nhanh. Còn có nhiều người khác thì đi nối đuôi nhau, không ai vượt ai mà cứ tuần tự, đó là những người đi tốc độ trung bình, ta nên chọn một xe ngay trước mắt mà nối đuôi theo họ.
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tránh nghe chửi được thì khó lắm (cách hay là chửi nó trước khi nó kịp mở miệng). Văn hoá nó thế. Vậy nên khuyên bạn chủ topic nên lập thêm topic về việc, làm sao xử lý tình huống khi nghe người khác chửi, câu hỏi như thế nghe nó thực tế hơn.
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chủ topic muốn nói đến đi xe máy hay ô tô? Xe máy thì có gì đâu nhỉ?
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cứ nghĩ ta chẳng sợ bố con thằng nào hết xong đi bt như bao như bao người đi đường thôi bác ạ...e ghét nhất thg nào rẽ ko xi nhan xong đến mấy bố già trc mặt ko có ai vẫn bóp còi liên tục hoặc tắc đg hay sắp đèn xanh cú thúc còi vào đít làm mình sốt hết cả ruột ( nhưng kệ cứ đèn xanh mới đi cho nó cú:D)
  9. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko phải quan tâm đến thái độ ng ta làm gì cả, kệ ng ta việc ai ng ấy làm

    việc ai chửi cứ chửi, việc nghe hay ko là việc của mình.

    Câu cửa miệng "xin lỗi" + thái độ biết lỗi.
    Đi dần rồi khác quen, chắc bạn mới biết đi xe máy hoặc tay lái yếu mới gặp tình huống này.

    PS. Tự tin lên :)
  10. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm gì đến việc bị chửi hay không, tai đứa nào gần miệng đứa đấy nghe. Cứ thực hiện đúng luật giao thông là đc. Chú ý thêm mấy cái mà mình thấy mọi người hay mắc:
    1. Bật đèn pha sáng choang làm chói mắt người khác -> bật đèn cos thôi, lúc cần thiết mới bật pha, xong chuyển về cos luôn. Cái này mấy chị em hay mắc nhất.
    2. Bật signal trước khi rẽ khoảng 30m. Nhiều người đến chỗ rẽ mới bật rồi rẽ luôn làm người sau bị bất ngờ, ko cẩn thận còn bị ô tô nó húc vào đ ít cho.
    3. Hạn chế dùng còi đặc biệt là còi đèn đỏ -> xanh, còi khi tắc đường. Rất ức chế.
    4. Không đua đòi chuyển đèn hậu sang chế độ trong suốt, lúc phanh như là chiếu vào mặt người đằng sau. Gặp thằng nào gấu nó điên lên nó đập cho nát đ ít xe. :D
    Tớ chỉ có vài điều chia sẻ thế thôi. Hi vọng ae nào có tật xấu nêu trên thì khắc phục nhé. :)

Chia sẻ trang này