1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã yêu anh như vậy đó !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bekonlonton, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    @hieu có cái gì là tương đối đâu ạh, bất cứ cái gì cũng có thể thay đổi,chuyện của e cũng vậy thôi,bởi thế ng` làm thay đổi tư tưởng của e mới làm e phải đau như vậy,chứ k thì e đã vô tư ca hát chứ chẳng cần vui chơi thế kia rồi :P
    @cafe_ sữa: đúng là nói thì dễ, đã bao nhiêu câu nói đầy ý nghĩa để mình tự an ủi phải quên,nhưg vẫn chưa thể quên :-s, hjx mình mới chia tay 2 thág thôi nghe bạn của bạn 2 năm vẫn ko thể quên, sợ quá, mình sợ như thế lắm :-s, nhưg chỉ có thời gian mới chỉ rõ đc cuộc sống của ta đang đi đến đâu mà thôi :-, thank bạn nhé :x
  2. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e đọc đc những dòng này a ah "Khi ta gặp được người thực sự có ý nghĩa đối với ta nhưng ta biết người đó sinh ra ko phài dành cho ta thì cách tốt nhất là để họ ra đi", có lẽ là đúng thế a ah.

    Những đêm nhớ a đến đau thắt từng cơn, khóc đến mệt nhoài,e nghĩ e là ng` đau khổ nhất thế giới này, nhưg trái đất đã trải qua hàng tỉ năm,cuộc sống đã có quá nhiều số phận con người, những người khổ vì tình cũng k phải số ít, nhưng tất cả họ đều chấp nhận đc hiện tại, vậy thì e cũng sẽ làm được, và e sẽ phải làm tốt hơn họ nữa :D




  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    híc, chia tay mà đau khổ thế này chắc cứ để đến tuổi lấy vợ rồi bố mẹ dắt đi đặt đâu thì ngồi luôn đấy nhỉ :(
  4. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Giờ e cũng tính thế bác ạh :))
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    lấy nhau về rồi tìm hiểu, giận dỗi.. nhưng khó chia tay hơn :) bác cứ học cách của em đi, khoảng 30 chưa lấy chồng thì chắc chắn bố mẹ dắt tay bác đi hỏi ngay, cứ yên tâm không phải lo lắng cái gì hết :P
  6. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ko lấy chồng thì e ở vậy nuôi 1 đàn mèo 1 đàn chó và kiếm tiền để tug tăng đi du ngoạn :))
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng, thế phí lắm ai lại ở vậy cho dzai nó thèm.
    nuôi mèo thì cứ nuôi chứ có ai bảo nuôi mèo thì ko cho lấy chồng đâu, :)
  8. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nhưg lấy c` lại phải có con,chăm con tgian đâu mà chăm chó vs mèo vs đi chơi đc nữa ạh :| :))
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cứ lấy đi, cùng lắm để chồng nó chăm con và cho con bú, bác không việc gì phải xoắn, nghe em cứ lấy đi, luôn và ngay không lại muộn :)
  10. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    e mà lấy luôn và ngay bh thì chỉ có may ra giúp đc e =))

Chia sẻ trang này