1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch một mình: Làm gì để tăng hứng thú?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 27/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Buồn như thế mà sẵn với lối sống như thế chắc sẵn tiền. bác đừng đi ở Vn nữa vì ở đâu cũng bar, cũng gái... là hết ngày rồi. Bác biết tiếng Anh thì khoác ba lô, du hí đến một đất nước khác đi. Các nước trong khu vực mình bây giờ bỏ visa hết rồi, mua 1 cái vé đi Indo, miền Bắc Thái chơi cho ổn, thời gian cũng chỉ 3-4-5 ngày là cùng mà sang đó sẽ rời xa được môi trường quen thuộc sẽ bớt đi được mấy cái thói quen mệt mỏi đó
  2. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Đi ra ngoài cũng hay đấy nhỉ?

    Không biết lang thang mấy nước ĐNÁ có an toàn không nhỉ?

    Mình thuê xe máy bên Singapore, Thailand có dễ không? Và GPLX ở VN có chạy được bên đó không nhỉ?
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thuê xe máy bên đó khá dễ bác ạ, loại nào cũng có. Bác chỉ cần để lại hộ chiếu là được, em thuê xe chạy cả tuần bên đó đi cẩn thận có ai hỏi đâu [:D]

    Du lão anh hùng tuy một mình một ngựa, nhưng đến đâu cũng có hậu phương đấy bác ạ :P
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đợt rồi có mở 1 số tour du lịch làng nghề. Tham gia hoặc tự tổ chức 1 tour, đến 1 làng nghề và tập làm cùng họ, như vậy tinh thần cũng tốt hơn mà sức khỏe lại đc nâng cao, tốt hơn nhiều so với chỉ đi ngắm cảnh.
    Câu Lao động là vinh quang cũng đúng lắm, nhưng phải là lao động chân tay cơ, đầu óc sẽ thỏai mái cực kỳ.
  5. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    người đi du lịch 1 mình là để khám phá, trải nghiệm
    và người ta tìm được cái hấp dẫn, thích thú ở những điều đó
    còn như em thì có đi đâu cũng thấy chán nản thôi
    cứ về phòng ôm chai vodka chat YH với chuyên gia là có hứng thú nhá >:)>:)>:)
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích đi du lịch 1 mình mà chưa biết đi vào lúc nào :(. Hi vọng thời cơ sẽ được tạo ra :D
  7. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    cũng thích đi 1 mình, nằm dài ngoài bãi biển 1 mình
    thời cơ thì chưa đến, chắc khi nào vợ đẻ mới đi 1 mình được >:)>:)>:)
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sang nước khác mình cứ đi phương tiện công cộng bạn ạ, vừa chủ động mà an toàn, tránh mọi phiền phức khi gặp phải (nếu như bạn đi lần đầu). Đi du lịch một mình cũng có cái hay riêng của nó, nhưng nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đi. Chuẩn bị cho mình vốn kiến thức và ngôn ngữ tối thiểu cần thiết để chuyến đi của bạn hoàn toàn thoải mái và thú vị.

    G'luck.

Chia sẻ trang này