1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người xa lạ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lavender1804, 28/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lavender1804

    Lavender1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ..."

    Có lẽ ngày hôm nay em vẫn thế, chông chênh giữa đôi bờ nghiệt ngã để rồi Anh ....vẫn xa lạ giữa đời em...
  2. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Gì mà lãng mạn, lơ lửng, mơ hồ thế pạn?
  3. Lavender1804

    Lavender1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn bạn đã nói đúng tâm trạng của mình lúc này. Nhưng....biết nói thế nào nhỉ? Lãng mạn một chút để biết mình cần thực tế. Lơ lửng một chút để hiểu rằng cuộc sống có rất nhiều cái ranh giới mong manh mà mình cần phải vượt qua...và mơ hồ một chút để cảm nhận được rằng: Tận cùng của chạm là chìm...Kiểu như trong lúc này ấy, tận cùng của tâm trạng có thể là những giọt nước mắt :D
  4. robbin91075

    robbin91075 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thế thì cũng gần là yêu rồi còn gì !
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sao nick bạn khong la ... 0505
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dù đã đang hay sắp yêu thì mấy e gái luôn là phe thiệt thòi..thế mới lạ
  7. Lavender1804

    Lavender1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @ robbin91075: Thì hẳn là yêu mà, có điều là yêu người xa lạ thôi :D
    @ Thiet DK: Hì, muốn nửa đời hương phấn cũng khó lắm á :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ greatghost: Chẳng lạ tí nào đâu, vì thực tế là biết rất rõ điều đó mà vẫn cứ yêu đấy thôi, Hì
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, vì mình biết bạn là người hoàn toàn xa lạ nên mình yên tâm. GF của mình có nick gần giống bạn. Chia tay từ lâu vì bạn ấy đi đến nơi rất xa-Gắng bằng ý chí không cho mình đc liên lạc. Có lúc mình search trên cả Skype và Gtalk để tìm bóng nàng mà không được. Từ lâu lắm không buồn dùng blog hay facebook nữa- Vì ngại bạn ấy thấy cái bóng lếu láo xấu xa của mình. Để yên những gì lành và đẹp.
    Cảm ơn Lavender
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Rất gần mà lại rất xa
    Anh đi bên này, em lại ở bên kia
    Sao chẳng thể với lấy
    Anh....xa quá.....xa quá....anh ơi
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Không căm ghét một ai, cũng đừng yêu người xa lạ
    Chớ theo đuổi sao trời, chớ hoạch định xa xôi
    Hãy bước giữa đám đông, cô đơn là nguy hiểm
    Và thượng đế sẽ chẳng làm gì đến an toàn của bạn, bạn ơi!

Chia sẻ trang này