1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 9: Súng hơi và Thiết bị hỗ trợ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nokia8200vh, 28/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    hahhaahaha đoán mà lị[:D] cái kim nằm giữa xy-lanh mà
    @ bác Đông : súng đó bắn chim gì và đạn gì mà to thế? bộ sưu tập của bác chắc là kha khá rồi nhỉ? mỗi ngày 1 cây mới thế.
  2. dungtuyenquang

    dungtuyenquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    27
    Bác Nokia cho e hỏi với cây súng tầu loại bắn đạn 5,5 nếu thay lò xo 634 hay 631 gì đó vào phải cắt bớt 3 vòng phải ko ah? cumeo mới gửi cho e nhưng e lắp vào bắn tầm 20m đạn đã liệng quá bác ah?
  3. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    - Lò xo 634 và 631 hoàn toàn khác nhau về cơ năng vận hành đấy bác à, không nên thay lò xo 634 mà chỉ nên dùng lò xo 631 cho súng HCĐ!

    - Đạn liệng:

    + Đầu tiên, bác phải kiểm tra xem lá chắn gió lắp vào có bị vênh ko?

    + Thứ 2, bác xem miếng nhựa trùm kín viên đạn (nằm ở ống hơi) có bị rách ko?

    - Bác cho Nokia biết tầm 20m nó liệng trong quả trứng gà hay gì đó để Nokia dễ hình dung. Theo Nokia thấy lúc mới thay lo xo 631 cho dòng súng HCĐ (như cây của mình, trong nhóm (có cả 4.5 và 5.5) - khương tuyến còn rất mới) + đạn ko đủ nặng thì cây nào trên 20m cũng liệng cả ( Súng họ Hồ mà lị =))). Thời gian bắn sau 1 tuần đường đạn mới ổn định lại, gặp trở ngại gì thì call cho mình, chúc bác bắn hết chim của anh .... Hummer =))=))=))!!!
  4. tuchuc

    tuchuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    2
    Bác lặn sâu quá !



    Em vẫn thường xuyên lên đây. Khi nào làm được đồ của Sharp bác ới e tiêng nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [Hôm nay đang dưới Qninh nên ko gặp mặt bác tiendungntd đc,mong lần sau bác về HD ăn phở sẽ gặp đc bác:-bd[/QUOTE]
    Bác ở QN chỗ nào vậy. E ở Hạ Long đây.
  5. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    hôm nào em có dịp lên SG anh em mình hẹn nhau cafe bên gần cầu SG bác nhé!!!!! rồi bác nhớ kĩ lại giúp em xem bác quăng chỗ nào, hôm đó nước chảy xiết ko và theo chiều nào. Để em xả thân xuống đấy tìm và vớt xác em nó lên =))=))=))
  6. dongtranson

    dongtranson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1

    Đó là cây Beeman của thằng em, cũng bắn cỡ đạn 4.5mm. Nhưng khoảng 7cm cuối của cái nòng, Beeman nó làm to ra như hình các bác thấy. Em nghĩ là chắc để giảm thanh phải ko ạ
  7. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    Mình đã nói là lựu đạn ở dưới rồi mà sao có mấy Bác cứ đồi lặn vậy cà?[-X
    Có hàng là mình lặn trước rồi [:P]
  8. dungtuyenquang

    dungtuyenquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    27
    Cảm ơn bác Nokia nhiều, em cũng ko biết là cumeo gửi cho em loxo của 634 hay 631 nữa nhưng e phải cắt đi 3 vòng, em mới thay miếng đệm nhựa mới, còn lá gió thì e vẫn để lá gió bằng nhựa của nó lên chắc là ko bị lệch như lá gió bằng da. em bắn ở khoảng cách 10m thì ok. nhưng ở 20m thì viên vào vòng 5, viên vào vòng 7, 8,9 em bó tay! bác có bị trường hợp này bao giờ ko ah? có cách gì khác phục ko bác chỉ e với!
  9. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    - Thôi nhé, mấy bác Stop được rồi đấy, Nokia tin lời bác Braveheart2810.

    - Có NHỮNG CHUYỆN BUỒN TÌNH CẢM khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó rồi mới hiểu được. Nokia từng đập cong cây 631 mới mua chỉ vì cãi nhau với đứa em ruột đấy, hay chuyện năm 1986 gia đình lúc bị tịch thu gia sản (tổ chức Vượt biên) thì Vàng cũng vứt vào sọt của bà bán kẹo Cau qua đường đấy, (Vàng mà vứt thì súng ống cũng chẳng có nghĩa lý gì). Nokia dám chắc rằng trong cuộc đời của mỗi người như anh em, các bác ở đây, đã từng hoặc sẽ gặp 1 chuyện ko vui, có thể chuyện này sẽ thay đổi cuộc sống và cũng có thể là bước ngoặc cuộc đời của các bác.

    - Vài lời chân tình chứ Nokia ko có ý trách các bác, mong mọi người hãy chia sẻ với nhau những chuyện vui - buồn khi chúng ta còn ở bên nhau. Thân ái!
  10. shinichi1982

    shinichi1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    2
    Mình đọc bài của bác Nokia cảm động quá. Cái vụ súng ống này trc đây mình mê dữ lắm. Mình nhớ hồi lúc học lớp 9 còn ở quê, mình thấy mấy ông hàng xóm có cây súng hơi (lúc đó minh1 không biết loại nào) va minh rất rât thèm. Và rối mình quyết định góp tiền để mua dc mot cây, mình phải nhịn tiền ăn sáng & tiền tiêu vặt của mình đến hơn một năm (cộng với tiền chôm chỉa của mẹ mới đủ dù biết là ko tốt [-X) và rồi mình cũng mua dc một cây cua bon Tàu (lúc đó cũng chưa rành súng ống gì nhiều 0 giờ cũng vậy @-)). , có súng rồi tối ngày ại bỏ học để đí pằng pằng đến nỗi năm lớp 10 chút nữa là bị ở lại lớp (chỉ bị thi lại thôi) và mẹ mình biêt kết quả học tập mình như thế và đập nát cây súng Tàu ấy. MÌnh bỏ ăn bỏ uống cả tháng trới ấy ^:)^ rồi sau đó cái chuyện súng ống tạm gác lại dến bây giờ. Mấy hôm nay kiếm dc cây 631 cũ rất rất là excited. Mong ace ở SG lúc nào đi of thì cho mình đi học hỏi với nhe. :-c:-c:-c
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này