1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 9: Súng hơi và Thiết bị hỗ trợ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nokia8200vh, 28/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uixoi

    uixoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    He. Đúng ý em đấy ạ. E đã bảo phải có phần : súng hơi và các món ăn mà lị [r2)][r2)][r2)]
  2. TayKhongBatChim

    TayKhongBatChim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    2.743
    Đã được thích:
    3
    Chuẩn không cần chỉnh... Vì ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta....
  3. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    Bác nói cũng hay lắm:-bd. Nhưng một đất nước ko có kinh tế thì bại lụi thôi, cũng như diễn đàn này ko có nhưng vụ giao thương trao đổi nhẹ thì nó cũng chỉ nằm nhiêu đó thôi, và niềm đam mê tận hưởng cũng chỉ nằm chết một chỗ;)). Nên thôi anh em nào muốn trao đổi thì nên pm riêng cho nhau:-c.
    Chứ dẹp luôn giao thương thì làm sao phát triển nổi, làm sao khám phá được, làm sao để thỏa lòng đam mê những thú mới lạ được.
    Ngu ngôn !!!!! Mong các bác đừng b-(b-(b-( em
  4. DiecXam

    DiecXam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    1
    Khửa khửa!Cái này cũng có ah bác ?Có thì em đặt hàng cái cho con bồ mặc đc đấy các bác nhể ;))
  5. atwoot

    atwoot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    10
    cuối tuần này có bác nào về vĩnh phúc quê em offline thi đấu với bọn ăn quả xoan, chèo bẻo, chào mào và le không ợ. đang dự định cuối tuần về câu cá và bắn chim. bác nào đi thì lên tiếng\:D/\:D/\:D/
  6. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Cái này ợ ! em thấy chú tyty mặc đẹp lắm còn cái món ...chíp chíp này thì có mà đi săn đêm.
    Chú diecxam sao mất liên lạc rồi?
  7. phammanhhatvt1

    phammanhhatvt1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nó đẹp không các bác nhưng tiếng kêu thì bèo lắm. Em bẫy đạp được nó đó
  8. chinhcanon737

    chinhcanon737 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nokia rất nhiều
  9. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    lâu ngày không làm được cái tích sự gì hôm nay vào phang bài thơ rồi đi ngủ, cũng nhân tiện phang hết 50kìn trong cái sim 3G này :

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Anh nhặt lại lá đa
    Mùa rụng về bỏ ngỏ
    Những đứa trẻ gom lá đa nhóm lửa
    Đốm mắt mình kỉ niệm rít trong tro

    Nhặt lại lá đa
    Làm con trâu lá
    Những đứa trẻ hồn nhiên nói nhỏ
    " Trâu lá bây giờ ai chơi nữa chú ơi "

    Nhặt chiếc lá vò nát trong tay
    Lá vụn ứa đau mùi nhựa trắng
    lá ứ nhựa trong lòng tay nóng
    Chát một thời ta không có cho ta

    ***
    Con trâu lá
    Cô bé nghèo
    Áo rách
    Thuở cơ hàn
    anh bụi lấm tóc xanh

    Con trâu lá
    Sừng cong khúc đồng dao
    Trâu cày ruộng cạn
    Quần áo hoen đất vàng

    Chúng mình
    Bát cơm không đầy khoai trộn nửa
    Chén nước chấm: muối hòa cùng nước lã
    Chúng mình
    Đói lòng tìm mâm cỗ trong mơ

    Cô bé ơi
    Cầu vồng tuổi thơ
    Môi em rạn gió lạnh về ứa máu
    Anh chằng chịt mảnh vá áo
    Da xạm màu

    ***
    Tuổi thơ về đâu
    Lá đa mấy mùa anh nhặt lai
    Con trâu nhỏ trên tay đứa trẻ hỏi
    " Cho cháu lá này nhóm lửa có được không "

    Thả về hư không
    Con trâu quặn mình theo tàn đổ
    Cuộc đời là ngọn lửa

    Ha ha đừng bác nào chửi em đấy nhé! buồn buồn trời lạnh đau bao tử phang bài thơ cho đỡ không khí sát sinh.
    [/FONT]
  10. bibi_1980

    bibi_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bác viet 631 và bác linhtrhoang ơi cái lò xo của em nó ko bị rỉ sét đâu tại gì nó trắng vàng từ đầu tới đuôi và cả lòng trong lò xo luôn ko có chổ nào khác nhau còn chuyện bác viet 631 chỉ em cách thử độ kín của gon nòng thì em làm rồi ko có bị xì hơi CÁC BÁC ƠI NẾU QUẢ PITTONG BỊ MÒN CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CUẢ ĐAN KHI BẮN KO NẾU MÌNH THAY ĐỒ DÕM VÀO CÓ ĐƯỢC KO CÓ CẦN CHỈNH SỮA LẠI TRƯỚC KHI THAY VÀO KO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này