1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không như mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sytada, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu đời mà như mơ thì người ta còn mơ làm gì?
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thích đoạn này lắm, đọc mà cũng thấy có niềm vui nho nhỏ trong lòng
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... bạn cũng thử lạc thú trần gian rồi ah, đã thử được những món gì rồi, kết quả thế nào kể mình nghe với :-".
  4. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em. Nghe em nói phát ham, anh sẽ ngâm kíu xem thế nào, à cho anh xin cái nick yahoo nhé.
  5. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥Kohiugihet: vẫn mơ chứ, mơ nhưng ở đây là mơ ước để biến giấc mơ vô hình đó thành hữu hình ở thì đời thực. Có niềm tin là có tất cả^^~~
    ♥Ngatun267: thank bạn ha, mong bạn sẽ có thật nhìu niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống :)
    ♥HT1986: không biết với bạn lạc thú trần giang là cái gì? vì mỗi người có khái niệm về chúng khác nhau. Mình đã thử và trả giá nên mình dừng.
    Có câu chuyện thế này: 1 cô gái may mắn sinh ra là 1 công chúa. Tận dụng lợi thế đó, cô thoả sức ăn hết thảy các món ngon vật lạ từ khắp nơi trên thế giới mà người ta mang cho triều đình. Và bạn biết kết cục của cô ấy thế nào không? Cô ấy đã từ giã cõi đời ở tuổi 32. Tại ai cơ chứ? Mấy vị vua nào mà sống thọ hok?
    ♥Anh Ap.hshiva: em k dám khuyên ai thấy người khác áp dụng td mà cứ đâm đâu thực hành theo, em chỉ khuyên là họ nếu quan tâm thì tự tìm hiểu để nắm rõ, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ mình mới là thầy thuốc cho chính mình thôi à. hii, anh thử đi hen.
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật,
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  7. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cái thời công chúa hoàng tử bạn kể, tuổi thọ trung bình của một anh nông dân ở Châu âu là 24 bạn ah, vậy cô công chúa kia sống thế là thọ lắm rồi ;))
    Ăn nhiều protein vào và bạn sẽ có một bồ đi ngon hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn =))
  8. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥HT1986: tớ đã từng ăn nhìu thứ ngon, đi chơi với lũ bạn với bộ cánh khá bắt mắt song đi nhiều đâm nhàm. Ăn ngon, mặc đẹp để làm gì? Đẹp cho thiên hạ ngắm à? Sau những cuộc vui, đọng lại chẳng có gì, nó trôi đi nhanh lắm! Cứ ăn ngon đi, đời sống được bao lâu mà không hưởng thụ còn tớ chơi chủ trương, mọi thứ đều phải quân bình và đủ

    Ngày gì đâu. Ăn gạo lứt với muối mè giờ cảm thấy ngon kinh lên được, ăn xong còn thòm thèm.
    Chiều đi 2 tăng, bắn như súng liên thanh. Nhưng lòng gợn, bạn chủ động hẹn, bạn với cái bụng bầu 7 tháng cùng chồng đến ngồi uống cf mà ngạc nhiên. Đàn bà mang bầu mệt vậy à, chả biết. Chỉ nhận thấy rằng bạn mặt hầm hầm , vô cùng khó chịu, chỉ im lặng mặc cho mình ngồi huyên thuyên với chồng bạn. Mình chẳng hiểu bạn hẹn gặp mình để làm gì?? Khác rồi, con người thay đổi quá đến ngỡ ngàng mà trong tâm cứ nghĩ vẹn nguyên như xưa, hoang đường.
    Chiều về mua chả bì hơi muộn nên Út ko khao mình tiền lương mới lĩnh, có đi ăn thì mình cũng chỉ ngồi ngắm bạn ăn vì kiêng ăn mọi thứ ở bên ngoài. Hơi chóng mặt, có lẽ do tâm còn ko yên. Vác bánh mỳ, hộp cá khô, bánh phu thê qua nhà cậu, vui vui
    Ngày gì đâu. Lâu rồi mới nổi sân như tối nay. Cực kỳ ghét giọng văn lai láng bay bổng của 1 người mà hôm nay mình đến cùng độ mức chịu đựng, mà họ ngày 1 nặng hơn. Chả hiểu họ đang sống trong mộng tưởng hay là đang trong giấc mơ, muốn nổi điên vì cái phiêu vô thực đó. Rung động với những điều xảy ra xung quanh thì được, còn tự để tâm hồn mình phiêu với những ảo ành vô thực thì rất tệ, xa rời cái thực tại rồi than thở đời thật chán. Tự mình chán còn trách ai? Tự mình không biết rung động và yêu những thứ xung quanh 1 cách tự nhiên thì còn đòi hỏi ai giúp được. Lạy hồn.

    Có người bảo mình ko sợ cô đơn à? Sao lại cô đơn khi mà trong lòng đầy hạnh phúc, an lạc. Cô đơn do mình tạo ra thôi.
  9. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thích nhiệt tình cái không khí ngọt trong của buổi sáng sớm , trưa nóng phả vào mặt của chớm hè sau mùa đông lạnh dài cắt thịt và cái dìu dịu man mát chiều tối. Con người trở nên mềm nhũn khi ngửi mùi hương phảng phất đâu đây.

    Tìm lại tập thơ sưu tầm thưở cấp 3, xấp ảnh chụp HQ, cuốn lưu bút cùng 1 xấp dầy thư tay của em, của bạn, của yêu thương đọng lại trong từng mảnh giấy mỏng với nét viết nghiêng nghiêng. Ký ức hiện về, tình cảm biến thiên theo từng năm tháng.

    Từng hỏi bản thân đâu là cảm xúc thật, đâu là sống thật. Mọi thứ cứ lướt qua như đoàn tàu siêu tốc, đọng lại gì khi ngoảnh lại. Khơi khơi. Chẳng đâu xa khi ngay trước mắt, nhiệt tâm làm nhiệt tâm tìm thấy niềm vui trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

    Như nấu ăn, là dành tình yêu chế biến các món ăn, là nghĩ đến cảm nhận của ta, của người được ăn mà dành trọn tình cảm trong đó.

    Như loay hoay thay cai đèn tít cao bị cháy, chả bực vì tự dưng hỏng mà lại vui khi thêm 1 lần thực hành thay mới bỏ cũ.

    Như sáng dậy quét sân, người lao công đi qua bỏ lại dải đường còn đầy lá rụng, rác và thầm nghĩ "các chị làm vì nghĩa vụ hay vì môi trường".

    Như gặp 1 người mới lại nhoẻn miệng cười chào tươi xinh. Cuộc đời ngắn, biết khi nào còn gặp, biết đâu người ko tồn tại nữa rồi. Trao nụ cười, tình thương mất gì mấy.

    Như ấm lòng, ta dấu vào trong tim.



    Ngày hôm qua, vỡ òa vì đặt 1 người thầy ở trên cao hoàn hảo, rồi ngỡ ngàng khi phát hiện cái khiếm khuyết như bao ai. Chẳng ai hoàn hảo, cũng đừng đặt ai phải hoàn hảo, đỡ phải luyến tiếc cho hy vọng lớn lao. Có luyến tiếc , giá mà không biết, sau rồi lại thầm cảm ơn may mắn. Để học cách chấp nhận và yêu quý 1 người không hoàn hảo. :)
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Như sáng dậy quét sân, người lao công đi qua bỏ lại dải đường còn đầy lá rụng, rác và thầm nghĩ "các chị làm vì nghĩa vụ hay vì môi trường"
    lá rụng khi chuyển mình, rác thì vẫn đầy ng vứt ra khi họ vừa quét
    nếu là syta bạn sẽ làm vì nvụ hay vì mtrg

Chia sẻ trang này