1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

del

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhatruclan, 02/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Mưa rồi. giờ làm sao về nhà đc nhể. hay là lại tìm quán cafe nào rúc vào thôi :">
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ơ ko được, mưa thì mua áo mưa giấy đi về nhà ngay, thế mưa đến sáng mai em cứ rúc ở cafe à? ngoan nào, về nhà nhanhh
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Về đi em làng quê cũ
    có con sông xưa vỗ về
    Về ôm vai Mẹ yêu dấu
    để được khóc như đứa trẻ thơ
    Để quên đi năm tháng bơ vơ
    Mình em giữa phố đông không nhà
    Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa
    Để quên đi một phút giây lỡ làng
    Đời em trong trắng như hoa
    Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta

    Về bên dòng sông thơ ấu
    Có anh trai quê vẫn chờ
    Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ
    chị Tấm xinh tươi ngày xưa
    Bàn tay em duyên dáng đong đưa
    Chợ sông nhớ bóng em đi về
    Tình quê mái lá đơn sơ vui câu hò
    Để quên đi thành phố kia xa lạ
    Về vui yên ấm nơi quê nhà
    Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sang tac: trần tiến
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Liệu còn ngây thơ nữa không,và làng giờ đã thành thành phố ;))Nghe nói đến cafe lại thèm,trời mưa nhâm nhi ly cafe cũng thú !
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bản chất ko thay đổi dù ở bất kì môi trường nào
    VD:xấu tính thì ở đâu cũng xấu tính chỉ chưa có cơ hội bộc lộ
    Tính tinh dễ thương hiền lành như em thì ở đâu cũng thế [:D] [:D] ( còn nữa mà ngại oánh )
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Uh,công nhận ế thì ở đâu cũng ế =)) !
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] [r37)] [r37)] [r37)] [r37)] [r37)] [r37)] [r37)]
    Bác trêu troc cai sự ế của em
    bác nhớ đấy nhá
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ế hay không cũng phải bình tĩnh,viết sai chính tả kìa ;)) !
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [r23)] [r23)]
    Bắt bẻ người quá đáng. [r23)] [r23)]
    Khó tính đăm đăm.
    Cứ như .. .. mà em biết. [r23)] [r23)]
    Em trù *** **** *** *************************************************************************************************************************************************
  10. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Úi,làm phúc phải tội,thấy lỗi thì bảo để sửa còn gì,người ta lại còn ý tứ bảo là do mất bình tĩnh còn gì nữa ;))!

Chia sẻ trang này