1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề cuộc tranh chấp Việt - Trung tại Trường Sa 1988, một số bạn chưa tìm hiểu kỹ càng, nhất là những bạn lậm phải bả của đám rận Con Hoang, vội cho rằng Liên Xô bỏ rơi Việt Nam. Thật ra vai trò của Liên Xô là như thế nào trong cuộc tranh chấp đó?


    Rận giới thì luôn bì phấn với vôi, bì nồi với xoong, cho rằng Liên Xô và Việt Nam là "đồng minh thân cận" (như Mẽo và Vịt Nản Con Hoang) thật ra, giữa Liên Xô và Việt Nam tuy có 1 Hiệp ước, nhưng nó là "Hữu nghị - Hợp tác" chứ không phải là 1 hiệp ước quân sự dù rằng trong hiệp ước có 1 điều khoản về hỗ trợ quân sự, điều này cũng là 1 thao tác tung hỏa mù, bóp méo thông tin của rận giới, nhằm chữa thẹn vụ đồng minh (thật ra là bố ghẻ) Hoa Kỳ bỏ rơi Vịt Nản Con Hoang trong vụ 1974.


    Về trận hải chiến năm 1988, nói chính xác đó là một trận chiến tranh chấp hải phận giữa hai quốc gia với nhau. Trận chiến này, quân Tàu ngang nhiên đánh chiếm các đảo trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quân đội Việt Nam thì kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình. Nói chung, toàn bộ những vấn đề được cho là tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia, nếu cả hai bên vẫn chưa thỏa hiệp được bằng các loại "văn bản", thì phải đưa những vấn đề đó ra tòa án quốc tế giải quyết.


    Trận chiến này, nếu nói rằng Việt Nam ta khẩn thiết yêu cầu Liên Xô "lượn lờ" giữa trận đánh chỉ để làm vì thì không đúng. Trên thực tế chúng ta – Việt Nam chưa hề có công văn yêu cầu nào cả. Tuy nhiên, có thông tin không chính thức nói rằng, có một vị chỉ huy cấp tá của Hải quân Việt Nam, gọi điện yêu cầu lực lượng Hải quân Liên Xô tại Cam Ranh trợ giúp đuổi Tàu ra khỏi vùng hải chiến, nhưng không được chấp thuận vì chính phủ Việt Nam chưa hề có yêu cầu này, do đây là một trận đánh nhỏ mang tính tranh chấp lãnh thổ cấp quốc gia, nên nếu họ muốn xuất quân thì phải được sự đồng ý của Nhà nước ta và của đại sứ Liên Xô tại Việt Nam.


    Thêm nữa, xét về quy mô thì cuộc tranh chấp 1988 là một cuộc xung đột nhỏ, TQ cũng giới hạn ở việc lấn chiếm một số bãi đá ngầm và đảo nửa nổi nửa chìm chứ không phải là mở một cuộc tấn công toàn diện để hất hoàn toàn VN ra khỏi Trường Sa. Với dạng xung đột kiểu này, xu hướng giải quyết của các bên là tìm cách "vo viên" cho nó nhỏ lại chứ không phải bới to ngọn lửa xung đột làm gì. Việc Liên Xô đề nghị can thiệp cũng chỉ là giả thuyết, chưa được kiểm chứng, giả thuyết này ra đời nhằm chọi lại cái tin đồn rằng Liên Xô bỏ rơi "đồng minh thân cận".

    Túm váy lại, bảo Liên Xô bỏ rơi "đồng minh thân cận" năm 1988 chỉ là trò để lũ rận Con Hoang rửa cái mặt lem luốc 1974 mà thôi.
    [​IMG]

    Đội bạn diễu võ giương oai, tất nhiên đội ta luôn sẵn sàng đáp lễ.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Quay lại Bắc Phi, trong khi tại Ras Lanuf, một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía đông của thị xã đã được báo cáo. "Có một chiếc máy bay, nó bắn hai tên lửa nhưng không có ai chết", ông Mokhtar Dobrug, một phiến quân, người đã chứng kiến các cuộc không kích, nói với Reuters. Các cuộc không kích diễn ra tại một trong hai trạm kiểm soát trong thành phố. Không có thương vong.


    Quân nổi dậy ở miền đông Libya đã kêu gọi phương Tây can thiệp với các cuộc không kích để ngăn chặn Gaddafi hành xử "như một con sói bị thương" và tấn công các mỏ dầu trong nước. "Phương Tây cần phải hành động hoặc anh chàng điên này (Gaddafi) sẽ làm gì đó để phá hoại các giếng dầu. Ông ta giống như một con sói bị thương. Nếu phương Tây không can thiệp với các cuộc không kích chiến thuật ông ta có thể đẩy các mỏ dầu xuống biển trong một thời gian dài", Mustafa Gheriani, một sĩ quan truyền thông cho phong trào nổi dậy ở Benghazi nói với Reuters. Gheriani nói của các lực lượng nổi dậy: "Có khoảng 17.000 người quanh Ajdabiyah và xa hơn, nhưng chúng tôi phân tán".


    Bọn ngẹo này tiền hậu bất nhất, vụ SAS thì nói không cần nước ngoài, nay lại kêu gào phương Tây nhảy vào!
    [​IMG]

    Gaddafi đã lặp đi lặp lại tuyên bố của ông rằng al Qaeda chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy ở Libya, trong khi nhấn mạnh rằng phương tiện truyền thông phương Tây đã "thông tin sai" về cuộc khủng hoảng. "Bây giờ chúng ta đã mở cửa cho các nhà báo nước ngoài để họ có thể xem những gì đang xảy ra, thế giới đã bắt đầu nhận ra với cú sốc mà nó đã tạo nên một sai lầm không thể tin được," Gaddafi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với France 24.


    Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với FRANCE 24, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi lặp đi lặp lại tuyên bố của ông rằng al Qaeda chịu trách nhiệm chìm đất nước vào hỗn loạn và bác bỏ các thông tin báo cáo rằng ông là thủ phạm của các vụ giết người hàng loạt.

    Al Qaeda chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy bạo động ở Libya, nhưng phương tiện truyền thông phương Tây đã phóng đại mức độ của cuộc khủng hoảng chính trị và thương vong ở Libya, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi nói với Khalil Beshir của FRANCE 24 trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật.

    Ông nói rằng thế giới đã tin vào "báo cáo sai sự thật được thực hiện bởi cơ quan báo chí", và rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã sử dụng các báo cáo này "như là sự biện hộ" cho hành động chống lại Libya. Gaddafi nói rằng lực lượng của ông đã chiến đấu al Qaeda và và "khủngbố quốc tế".

    Xuất hiện sáng sủa và bình tĩnh trong cuộc phỏng vấn truyền hình, ông nói: "Đã có ít nhất 150-200 người chết. Mọi người nên đến đây và xem có bao nhiêu người đã thiệt mạng. Họ có thể đến và kiểm tra trong nhân dân, giữa các cảnh sát và quân đội."

    Mặc áo dài khăn trùm đầu màu nâu dài và phù hợp với mình, Gaddafi khẳng định rằng phương tiện truyền thông quốc tế đã báo cáo sai sự thật gây hiểu lầm về các sự kiện trong nước. Ông xuất hiện với sự phẩn nộ trước những lời chỉ trích và trách móc các nhà lãnh đạo quốc tế. "Libya đã có quan hệ rất tốt với Hoa Kỳ, với Liên minh châu Âu và các nước châu Phi, và Libya đóng một vai trò quan trọng trong hòa bình khu vực và trên thế giới", Gaddafi nói.


    Trong thời trang đặc trưng Gaddafi chậm rãi so sánh trong câu trả lời của mình. Gaddafi so sánh việc các lực lượng của ông nắm đầu đối thủ của ông ở Libya với những gì ông gọi là cuộc đàn áp của Israel với khủngbố al Qaeda ở Dải Gaza: "Như người Israel ở Gaza, khi họ di chuyển vào trong dải Gaza, họ di chuyển với xe tăng để chiến đấu với những người theo chủ nghỉa cực đoan. Đó là điều tương tự ở đây! Chúng tôi có các nhóm nhỏ được trang bị, những người đang đấu tranh với chúng tôi Chúng tôi đã không sử dụng vũ lực ngay từ đầu ... các đơn vị vũ trang của quân đội Libya đã phải đấu tranh với các nhóm nhỏ của băng đ ảng al Qaeda được vũ trang, đó là những gì đã xảy ra.. "


    Bằng một giọng nói không thay đổi, ông nhiều lần quay trở lại tranh luận của ông rằng al Qaeda chịu trách nhiệm kích động bạo lực. Nhưng sự chú ý của ông lên đến đỉnh điểm khi cuộc phỏng vấn chuyển sang tình hình ở Benghazi, thành phố lớn thứ hai của nước này hiện đang dưới sự kiểm soát của phe nổi loạn.


    Khi được hỏi ông nghĩ gì về việc có thể nước Pháp công nhận Hội đồng Quốc gia phiến quân Libya đã được tổ chức tại Benghazi, Gaddafi đã phản ứng lại: "Đó là quá vô lý: can thiệp vào công việc nội bộ của một nước. Nếu chúng ta can thiệp vào những gì đang xảy ra ở Corsica và Sardinia, [Pháp và Ý] sẽ phản ứng thế nào?"


    Nhưng ông cũng cố gắng giảm nhẹ lời tự tuyên bố độc lập của Benghazi và cuộc khủng hoảng đã làm rung chuyển chế độ của ông. "Những kẻ khủngbố vũ trang tại Benghazi, bao gồm các thành viên của al Qaeda, không có nhu cầu rõ ràng về chính trị" ông nói.

    Gaddafi cũng bác bỏ ý kiến Tổng thống Venezuela Hugo Chavez sẽ đóng vai trò trung gian giữa ông và Hội đồng Quốc gia Libya: "Chẳng có vấn đề gì ở đây. Hòa giải này không tồn tại trong thời điểm này. Những gì chúng ta cần là tống cổ các băng nhóm vũ trang."

    [​IMG]

    Bin Jawad đã rơi cho các lực lượng pro-Gaddafi. Dưới đây là một đoạn video cho thấy một số cảnh chiến đấu gần Bin Jawad, đoạn phim cho thấy phiến quân rút lui từ thị trấn dưới lửa đạn của lực lượng ủng hộ Gaddafi, http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/mar/07/libya-rebels-bin-jawad-video video này cũng cho thấy rằng "máy bay được phát hiện trên cao và khói đã được nhìn thấy bốc lên từ một khu vực công nghiệp".

    Thì ở Bờ Biển Ngà, Cảnh sát được hỗ trợ bởi các băng nhóm thanh niên đã bị lục soát ít nhất 10 ngôi nhà của các bộ trưởng và các đồng minh khác của tổng thống được công nhận quốc tế của Bờ Biển Ngà , theo các nhân chứng.

    [​IMG] Tổng thống Alassane Ouattara (vẫn được Liên Hiệp Quốc bảo vệ) với nội các của ông. Ảnh: Sia Kambou / AFP

    Các cuộc cướp bóc đã làm xấu thêm tình hình đang lúc căng thẳng giữa Alassane Ouattara và Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo, người từ chối từ chức đã đẩy các quốc gia phía tây châu Phi đến bờ vực của cuộc nội chiến.


    Ouattara vẫn được Liên Hiệp Quốc bảo vệ tại một khách sạn sang trọng , nhà cửa của họ đã được báo cáo là mục tiêu của tầng lớp bán quân sự của lực lượng cảnh sát Gbagbo. Một xe tải chở một tủ lạnh ra khỏi nhà của bộ trưởng tài chính của Ouattara, Charles Koffi Diby, một nhân chứng cho biết.


    Hàng chục thanh thiếu niên đã phá tan các cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà và lấy đi quần áo, các món ăn và các vật có giá trị khác, theo các nhân chứng, không nêu tên vì sợ trả thù.


    Ami Toungara, cố vấn các vấn đề phụ nữ của Ouattara, cho biết nhà của cô đã bị cướp phá và đốt cháy vào ngày thứ Sáu, và rằng cảnh sát đang nhắm đến những người mà họ biết được tại khách sạn Golf, nơi Ouattara đã bị bao vây bởi quân đội, và không thể bảo vệ ngôi nhà của họ. Toungara nói rằng sau khi các vật có giá trị được lấy từ nhà của bà, họ còn cướp bình ga và túi gạo.


    Amadou Coulibaly, một cố vấn Ouattara, nói rằng cảnh sát đã tuyển chọn thanh niên tham gia vào các cuộc tấn công. "Họ đang cố gắng để tạo nên một bầu không khí khủngbố" ông nói. "Nhưng bạn không thể làm nhiều hơn những gì họ đã thực hiện, bắn vào những phụ nữ không vũ trang. Họ đang tuyệt vọng."


    Coulibaly đã đề cập đến một vụ việc hồi tuần trước, lực lượng an ninh của Gbagbo đã nổ súng vào những phụ nữ không vũ trang tham gia vào một cuộc biểutình chính trị . Sáu người chết tại chỗ, và 7 đã chết trong bệnh viện. Phát ngôn viên nhà nước Mỹ Philip Crowley lên án các vụ giết người là "phá sản về mặt đạo đức".


    Các nhà phân tích lo sợ rằng cuộc khủng hoảng của Bờ Biển Ngà sẽ trở thành cuộc nội chiến toàn diện. Gần 400 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc bầu cử tháng Mười Một, theo Liên Hiệp Quốc. Họ cũng cho biết hơn 200.000 người đã phải chạy trốn xung đột tại Abidjan trong tuần qua, và hơn 70.000 đã vào Liberia.


    Trong một nỗ lực nhằm lập lại trật tự, Liên Hiệp Quốc nhận được hai trực thăng vũ trang tuần trước và đang chờ sự xuất hiện của lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số 9.000 người.


    Jacques Franquin, người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, nói với BBC: "Một số vùng của Abidjan thực sự ở trong tình trạng chiến tranh với vô số dân chạy trốn ... Tình hình đang xấu đi nhanh chóng."


    Charles ble Goude, một bộ trưởng trong chính phủ của Gbagbo cũng là lãnh đạo của đường lối cứng rắn Young Patriots, tuần trước kêu gọi "Bờ Biển Ngà thực sự" để bảo vệ các khu phố của họ, chặn tất cả các loại xe Liên Hiệp Quốc, và tố cáo nước ngoài. Hàng trăm rào chắn đã được dựng lên lên trong các khu phố Abidjan.


    Trong khi đó, lực lượng chiến đấu trung thành với Ouattara cho biết họ chiếm được thị trấn phía tây của Toulepleu, nhưng quân đội Gbagbo cho biết vẫn tiếp tục chiến đấu. "Kể từ 14,10, thị trấn Toulepleu đã ở dưới sự kiểm soát của lực lượng mới [phiến quân chống Gbagbo] Chúng tôi quản lý. Để giữ một số vũ khí," Mara Lassine, quân đội phát ngôn viên của phiến quân tại khu vực phía Tây, nói với Reuters qua điện thoại.

    "Chiến đấu đang tiếp tục, và rất khó để biết được số điện thoại", một đại úy quân đội Bờ Biển Ngà trung thành với Gdagbo, giấu tên. "Có rất nhiều chỗ nhưng thị trấn chưa được kiểm soát. Cuộc chiến đang diễn ra."


    Cuộc giao tranh bắt đầu vào thứ Bảy trong một thị trấn ở phía tây Bờ Biển Ngà có uy tín là một thành trì ủng hộ Gbagbo, các nguồn thông tin cho biết. "Đúng là nhiều người trẻ từ các thị trấn biên giới đã được tuyển dụng bởi cả hai lực lượng tại Bờ Biển Ngà," một cư dân ở thành phố Liberia của Dialah nói.

    http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/06/ivory-coast-crisis-worsens
  2. nhoccon0306

    nhoccon0306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Trong bài viết trên có thiếu 1 chi tiết mà có thể xoay lại tất cả các nhận định: Bọn chúng mang theo rất nhiều thuốc nổ, nguồn
    tin khác nói rõ chúng mang theo "những thỏi chất nổ".

    SAS và MI6 không được đào tạo để làm những cái việc tỷ dụ như bắt liên lạc với phiến quân. Mới nghe qua thì nhiệm vụ
    này có vẻ là hợp lý, nhưng không hẳn vậy. Việc bắt liên lạc hoàn toàn có thể dựa trên đám đặc tình núp bóng phóng viên
    hay đại loại như vậy, hoặc thậm chí là một vài gã khoác áo Cao Ủy này nọ cưỡi xe mang cờ UN đi nghênh ngang rất chi là tiện.

    SAS và MI6 quen với việc phá hoại trong lòng địch, luồn sâu trèo cao và cho nổ tung mọi thứ là rất thích hợp với đám này. Vậy
    mà mấy gã chính phủ Anh lại ngớ ngẩn đến độ giao cho đám này làm cái việc ngoại giao bắt mối liên lạc. Thật là làm một sứ mạng
    ngớ ngẩn của cả SAS lẫn MI6.

    Ngay cả đám phiến quân mặc dù đang rất cần tiền và vũ khí từ bên ngoài, gặp bọn mang đầy vũ khí và chất nổ như thế này
    cũng ngán nên đành từ chối.

    Vậy thì điệp vụ này của SAS là gì? Không gì hơn là phá hoại. Chúng sẽ chất chất nổ vào một địa điểm trong thành phố và cho nổ.
    Sẽ có thường dân chết và một cái hố như hố bom. Thế là xong đời Gaddafi. Đám Anglo-Saxon đang sốt ruột chờ 1 quả bom như thế.

    Và điệp vụ phá hoại như thế đã không thành bởi đám phiến quân cũng đã cảnh giác.

    Dĩ nhiên, SAS thì vẫn thiện chiến, chỉ có đám quan lại ngồi Salon là ngu độn cử SAS đi làm ngoại giao liên lạc mà thôi.
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
  6. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Tổng thư kí NATO tin chắc cuộc lật đổ sẽ thành công:
    http://en.rian.ru/world/20110307/162901144.html

    Tổng thống Mỹ có thể xem xét việc can thiệp quân sự của NATO và Libie (thể nào anh tổng thư kí NATO tin lật đổ sẽ thành công =))):
    http://www.euronews.net/newswires/780209-obama-nato-weighing-military-options-in-libya-crisis/

    Nga phản đối lại mọi cuộc can thiệp và xâm lược = quân sự vào Lybie, Ngoại trưởng Lavrov trả lời PV:
    http://rian.ru/world/20110307/343474414.html


    Chà tình hình căng rồi đây:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Freedom will triumph in turbulent Libya if the state authorities start negotiations with people, NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said on Monday.

    Nói bậy nào, ổng sủa thế này: Quyền tự do (của nhân dân Libya) sẽ chiến thắng Libya hỗn loạn nếu các chức trách nhà nước khởi động đối thoại với nhân dân,

    Ở chỗ nào mà suy ra lật với chả đổ thế? Đoạn sau là nói lại lập trường không can thiệp này nọ (có thằng ngồi mâm phủ quyết mịa nó rồi), đoạn sau nữa lại lấp lửng thế lọ thế chai như mọi khi.

    Chức thì oai, gọi là ông Tổng nhưng chẳng qua cũng chỉ là thằng Mõ làng điếu đóm cho các cụ thôi. Cái đồ ăn cơm mèo nói leo... Đại sự như Libya đâu đến lượt, còn mấy đại ca to oành đang bí kia kìa, SAS với MI bị nó tổng cổ mịa nó mất rồi.

    Nói thế còn kém chị Phương Nga nhà ta lắm lắm, e rằng ông tổng NATO Rasmussen còn phải giấy bút theo hầu bà chị nhà ta dài dài.
  8. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn nói chí lý lắm, thằng mõ Ra-mu-xen chân điếu đóm mà cũng bày đặt sủa giọng điệu thì nghe cũng có vẻ học thằng Mỹ thằng Anh.

    Thằng Anh thằng Mỹ nó là thực dân ăn cướp quen rồi nó sủa kiểu đó mà còn chưa ai thèm nghe, mấy thằng này và mấy thằng Đông Âu nữa cơ, cũng bày đặt học giọng điệu thực dân, nghe muốn mửa ko chịu được.

    Mẹ, hồi Mỹ xâm lược VN cơ, bọn Anh Mỹ sủa mới kinh, chúng nó gào thét ghê rợn hơn giờ nhiều, suốt ngày chúng nó nói xa nói gần về chuyện sử dụng vũ khí hạt nhân cơ.

    Trước đó nữa, hồi VN đang đánh Pháp tơi tả giai đoạn 1950-1954 cũng kinh nữa, Anh Mỹ Úc Ca-na-đa (đại khái đám ALXX) chúng mang cả hạm đội vây quanh VN doạ "can thiệp", doạ dùng bom hạt nhân, gào thét tưởng VN sợ mà thôi đánh Pháp, thằng Mỹ còn mang máy bay giương oai diễu võ trên bầu trời Sài Gòn, mang cả tàu chiến vào cảng SG, dân SG chưa từng nhìn thấy tàu nào to đến vậy, hồi đó vậy mới nổ ra vụ biểu-tình và Trần Văn Ơn bị giết trên đường phố vì "đấu tranh bất bạo động", "vì đòi quyền phát biểu ý kiến của mình", v.v...
    Tàu Mỹ vào cảng SG tưởng uy hiếp được dân VN, ai ngờ bị VMinh tẩn cho mấy quả cà pháo, cụp đuôi chạy mất.

    Kết quả việc gào thét của ALXX hồi đó ko uy hiếp được dân VN, 16 ngàn quân Pháp ở Điện Biên Phủ vẫn bị tiêu diệt và bắt sống, không có 1 thằng nào chạy thoát sang Lào để tuyên truyền "Hoàn thành sứ mệnh ở Điện Biên Phủ và rút quân thành công"!


    Gần đây, có chú ngoẹo Xơ-un nữa, mẹ, đất nước thì đang nằm dưới ách đô hộ quân đội ngoại bang, quân mình thì do ngoại bang nó chỉ huy, thế mà cũng bày đặt sủa giọng thực dân mới vui chứ, nghe buồn nôn không thể tả được. Chẳng thà sủa ngoại bang, đằng này lại sủa chính đồng bào của mình mới tởm. Mẹ kiếp, thằng quan thầy mà tháo chạy như ở VN - 1975, thì cái đám này chỉ có tut quần bơi ra biển uống no nước thôi.
  9. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Chỉ thấy SSX "đã bảo", không đưa ra bài báo nào ra hồn lại thích lươn sang chuyện vận chuyển. SSX bảo mỏ dầu nào bọn Anh Mỹ chiếm giữ không chịu nhả cho Nga vậy?

    Chẳng có cái ống nào đang hoạt động chạy tới Israel. Một cái ống cũ gỉ không hoạt động đã 60 năm, từ 2003 đến bài báo mới năm 2009 vẫn đang bàn cãi, vậy bơm trên giấy à?
    http://www.turkishweekly.net/files/article/388.pdf


    Thế bơm qua Thổ, Syria hay Iran bao nhiêu chúng nó không biết đo để tính tiền cước sao mà "biến mất"? Bài sau đây nói Iraq bán 2.5 triệu thùng 1 ngày, hơn Libya, TQ nhà SSX mua mỗi ngày 144 ngàn thùng/ngày và còn mong được tăng nhiều nữa, sao lại biến mất trên bản đồ?
    http://www.a1saudiarabia.com/Iraq-to-double-oil-supply-to-China/
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Vấn đề không phải là Mỹ giữ dâu I-rắc rồi nó có cho ai hay không, vấn đề là dâu I-rắc phải do người I-rắc nắm quyền, cái quyền mới là quan trọng, đó là cái vô giá.

    Dầu bên Mỹ để VN làm chủ rồi VN vẫn nhả cho thằng khác, VN bán rồi Mỹ thu tiền, thế có được ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này