1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì, ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi safeguard, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn nhầm. Vì bạn không hiểu cô này, nên bạn đừng nói bạn biết cô ấy muốn gì. Nếu bạn biết, thì nó đã chả ra đến thế này.
    Cái anh chàng kia nói đúng đấy, chẳng sai chút nào đâu. Làm gì có chuyện " lo hắn quá nguy hiểm nếu em từ chối hắn sau này". Gái mấy tuổi rồi mà còn có người cứ đi lo này lo kia hộ thế?
    Vì đã nói là thấy quen quen, nghĩa là KCB có hiểu chuyện này. Nên tuỳ bạn, thích lo cứ lo thoải mái đi, cho mệt đầu.=))
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    cai' này là sự trải nghiệm của bác, bạn bè,người thân hay nhặt ở đâu thế !
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Thôi đi bác ạ. Mình lý giải cho bác một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất là: em ấy không phải dành cho bác, và bác không phải là người đàn ông của em ấy, hai người không hợp nhau, đừng cố làm gì.

    Cuộc sống vốn đa dạng và không công bằng, bác nên tìm cho mình một người phù hợp hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chơi trong này lâu rồi mà grass vẫn còn thích phẹt ra những tuyên ngôn gây sốc nhỉ :(
    Thế nào là đàn ông đểu, thế nào là đàn bà hư???

    Kruger có thể "đểu" trong mắt grass, khốn nạn trong mắt Anx, nhưng lại là người đàn ông vui tính, lãng mạn và tuyệt vời với ke_chien_bai thì sao?

    Grass có thể lăng loàn, hư đốn trong mắt SH, tả tơi trong mắt cong050, nhưng lại trong trắng tinh khôi với người khác thì sao?

    Vạn sự tuỳ duyên.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu lâu, gái gặp cao thủ mà xao xuyến là bình thường. Nếu không sao gọi thằng kia là cao thủ?
    Bác cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng, ko đc làm quá lên, làm quá lên là mất. Bác nên tìm 1 ngày đẹp trời, nói chuyện thẳng thắn, mình tin là nếu cô ấy yêu bạn thì sẽ biết trân trọng những gì mình đang có, đặt mối tính lâu dài bên cạnh 1 giây phút thoáng qua thì nó cũng không khó khăn lắm đâu bạn ạ
  5. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Xử đơn giản thôi - về HP mua 1 khẩu hoa cải vài viên đạn, gọi ra đồng không mông quạnh, làm fát thế là xong
    Nhưng mà em của bác kể cả thằng kia có chết cũng chả thèm quay lại với bác
    Ca này tịt rồi - chia buồn =D>
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đểu ở đây là lợi dụng/lừa dối/làm cho phụ nữ cuối cùng tổng kết lại là đau khổ. Mình không đi sâu vào phân tích từ ngữ hay khái niệm ở đây.

    Nếu tất cả mọi người đều biết tất cả những chuyện bản làm nhưng họ có nhận xét khác nhau thì là một chuyện. Nhưng nếu từng người khác nhau nhìn vào chỉ thấy được 1 phần những việc bạn làm và những mặt khác nhau của con người bạn và có nhận xét khác nhau thì lại là một chuyện khác. Nên phân biệt ra là bạn đang nói về cái nào trong 2 cái trên.

    Nếu dùng từ lăng loàn hay tả tơi như bạn dùng ở trên thì mình có thể nói là mình có một con đường công danh tả tơi, lịch sử bạn bè và người quen tả tơi, lịch sử di chuyển tả tơi và nói tóm lại là sống tả tơi. Nhưng nếu so sánh với bọn Tây chẳng hạn thì mình sống rất trong trắng. :)

Chia sẻ trang này