1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D Có khi có người đang cười thầm vì "Biết rồi mà cứ hỏi mãi" Mềnh chả biết bạn ppl nhưng thấy em nch chúc mềnh cũng đú đởn chúc cho có phong trào vậy: Chúc ppl thứ 6 máu hơn thứ 7 nhá nhá nhá!!!!!!!!!!
  2. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ko phải hihi
    Tks bác NCH nhé ạ ,cũng chúc bác cuối tuàn vui vẻ

    hihi tớ biết bạn ở box hg ,tớ ko dùng nick thật nên bạn ko bít tớ đâu hihi
    Tks bạn nhé ,chúc hai mẹ con cuối tuần vui vẻ .
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hihi chắc em phải bỏ chồng để yêu lại :D để lại tìm thấy những cảm xúc lãng mạn này mới được :D Hoặc chí ít cũng ngoại tình để thấy đời còn có 1 chút vui :D hihi thèm nhưng cảm xúc như chị quá :D
  4. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ nghĩ em có thể có ngày thấy lại mình sau những năm tháng nhạt nhòa .
    Nhiều khi em vẫn nghĩ em sẽ đặt bước chân xuống chỉ để đi theo cái ng ta gọi đó là lối mà bất cứ ng con gái trưởng thành nào cũng phải đi qua , nhưng em ko thể ……Em cứ nghĩ em ko thể yêu ai được nữa ,em cứ ngỡ em ko còn biết nhớ biết mong chờ ………có lẽ em nghĩ hoàn toàn nhầm rùi anh nhỉ ……………………cảm ơn anh cho em tìm lại được mình ,tìm lại được cảm xúc .........anh khác những ng khác làm em thấy biết nhớ biết mong chờ …..và biết thế nào thực sự là yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em yêu anh !

    Giữa biển trời em mang theo giấc mộng
    Tay trong tay cùng anh đến cuối trời !​
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    ơ, bên đó dùng nick gì thế? Bật mí cái ;)) Mà sao lại vào box hg? Bên box hg ngày xưa có mấy người k fải người hg toàn học trường nh, liệu bạn này có fải một trong số đó k nhể?
  6. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ăn chiều
    Chiều cf
    Ăn tối
    Ăn đêm
    Cảm nhận rằng sắp có nguy cơ tăng kân hihi
    Sau một tháng ai béo lên trước ng đó khắc ko được đi ăn nhiều hihihi ......liệu là anh hay là em !!!!!
    Chắc có khi là em là em ............nhỉ ?
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ăn đêm :-/
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hóng,
    chúc bác chủ nhà mãi yêu :">
  9. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về tình yêu

    Sáng đọc một bài báo có đoạn: 'Nếu yêu, phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nếu sau một thời gian quen biết, đẩy đưa tán tỉnh, đắn đo suy xét rồi mới quyết định, đó chỉ là xiêu lòng, chỉ là tìm được đối tác...

    ... Nếu ngay từ đầu, khi hoàn toàn chưa biết gì về đối phương mà đã cảm thấy người ấy gắn bó với mình, tôi nghĩ đó là nhân duyên. Cảm xúc đặc biệt trong giây phút ấy, bản thân nó là món quà vô giá của thượng đế mà không phải ai cũng có cơ hội nếm trải..."

    Sunny


    Em còn nhớ Salute là quán cf lần đầu tiên mình hẹn hò anh nhỉ ?
    Em vẫn bảo em chỉ thích đi ngồi quán teen ...ngồi ở đó em cảm giác mình thảnh thơi và thoải mái hơn .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hqua chat với anh kêu rằng......em thấy chán quá ................hic hic anh bảo phải vui lên chứ
    Sáng anh nhắn tin mặc dù sáng mình rất busy nhưng vẫn reply lại với anh chứ ko nhắn rằng em đang busy ,đơn giản chỉ là rất vui vì anh quan tâm và muốn nhắn tin với anh ,chiều đang ngoài đường anh gọi điện chỉ bởi lý do hỏi em đang ở đâu thôi
    Tự dưng cảm thấy vui vì cảm nhận rằng anh rất quan tâm tới tâm trạng của mình ....có thể chẳng phải là lời nói chau chuốt hay gì gì ....mà em cũng ko phải là một đứa quá ngọt ngào nhưng mọi điều mình làm cho nhau dù là những cái đơn giản ,nhỏ nhoi ấy ............đơn giản chỉ vậy thôi .....đó cũng là hạnh phúc !!!!!!
    Yêu anh .

Chia sẻ trang này