1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    THIÊN ĐƯỜNG GỌI TÊN

    Trôi miên man về đâu một nhành hoa mới nở
    Hoa vàng che lấp những con đuờng,
    Tìm cho ta một cảm giác bình yên.
    Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên
    Ngày em ngủ trong trái tim, êm đềm quá

    Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh.
    Thiên đuờng xanh mướt gió trong lành.
    Cuốn vào đời anh là em bất tận.
    Vô tình chúng ta thuộc về nhau, ngàn kiếp sau

    Tiếng dương cầm lãng du môi mềm xinh xắn
    Là anh như mùa đông được sưởi ấm
    Là anh như tình yêu vĩnh hằng

    Sẽ ko bao giờ chìm khuất
    Giấc mơ được có em thiên đường gọi tên
    Giấc mơ chúng mình cùng ước nguyện

    Hãy yêu nhau biển trời xanh mãi !

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-Duong-Goi-Ten-Ha-Anh-Tuan-ft-Phuong-Linh/ZWZ966OD.html
  2. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thế nào đi nữa, em cũng chưa biết, nhưng em biết rõ, em có anh, có vòng tay yêu thương với những cái ôm nhẹ dịu êm.

    Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để em có chút niềm tin nhỏ nhoi để đứng lên tiếp tục bước đi.
    Bước qua những bộn bề, những lo toan của cuộc sống và cả những phút giây yếu lòng.

    Phía trước còn rất dài, em không biết và em cũng chẳng cần biết ở đó là những gì phải ko anh?, nhưng em biết rõ có vòng tay yêu thương với những cái ôm nhẹ dịu em , thì phía trước có khó khăn có là gì đi nữa với em không còn quan trọng.

    Ngày đang tới em ko biết nhưng em biết hiện tại bên em đang có điểm tựa.....và em sẽ vượt qua mọi chông gai
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế [:D]

    Áo đôi và bờ biển nào sóng to thế bác :-??
  4. lovesick.

    lovesick. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Áo đôi "Hoàng Tấn" made in VietNam; còn bờ biển song to là ở "Phuket" made in Thailand. :D
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bác là anh nhà của chị pplove à :">
  6. lovesick.

    lovesick. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    oh khong! Em đoán vậy thôi. khong phai em, khong phai em!
  7. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ..........Sao lại có ngày em lại bị rơi vào cái cảm giác như thế này hả chị ơi.......................................
    Tại sao lúc này em chỉ có thể nói có thể nói với c rằng em khóc c biết ko ....................
    Cuối cùng em chợt nhận ra có lẽ em yêu quá nhiều ,tình cảm quá nhiều rồi em nhận lại chỉ là..............
    Em thất bại thật sự rồi c ạ ............
  8. chuotvarong

    chuotvarong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu cái cảm giác đó của em, em nói đúng, có lẽ tại em yêu nhiều quá nên giờ càng cảm thấy hụt hẫng, chị ko được quen anh ấy nên cũng khó để đánh giá mọi chuyện, tuy nhiên, dù cho suy nghĩ của em đúng hay sai, tại sao lòng tin của em lại ko vững vàng, thì người đầu tiên cần hỏi là anh ấy; Nếu như khi yêu đã không thể tạo cho nhau cảm giác bình yên, được che chở, ko thể giúp người yêu mình an lòng trao cả tương lai cho mình thì liệu khi cưới rùi sẽ thế nào?
    Đáng lẽ khi yêu là giai đoạn đẹp nhất cơ mà, sao em chị vừa mới bước vào chưa kịp hưởng thụ những gì đẹp nhất thì đã gặp trở ngại rồi
    Chị ko biết phải nói sao, nhưng chị hiểu, hiểu vô cùng cái cảm giác đó, ít ra là chị cũng đã từng rơi vào tình huống tương tự, nhưng chị cũng chưa dám khẳng định anh ấy có giống như người xưa của chị ko
    Giá mà chị quen anh ấy, chắc chị sẽ nói nhiều lắm, sẽ mắng thật nhiều dù có ghét chị, nhưng đó chỉ là giá như.....
    Chị ko biết phải nói sao để an ủi em, chỉ mong em hay kiên cường và bình tâm đê suy sét mọi việc, cố gắng đừng nóng vội để tìm ra hướng giải quyết sáng suốt nhất
    Mong rằng anh ấy sẽ có 1 lời giải thích bằng lời nói và hành động thích đáng
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Cũng chẳng biết nói gì với pp
    nhưng mong pp hãy bình tĩnh để xem xét mọi chuyện ...
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :(( bác pplove..

Chia sẻ trang này