1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ứng cử viên thay thế mig-21 và su-22m4 nhà ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nạn đói thời Mao là do toàn dân làm gang thép, do cách mạng văn hoá, do diệt chim sẻ, do hợp tác hoá, v.v... chứ không phải là do nó chịu khó copy Mig-19, sản xuất T-54, làm xe Giải Phóng, làm bom nguyên tử.
    Ngược lại chính nhờ nó làm (được) những cái đấy cho nên đến giờ nó mới có nền sản xuất công nghiệp như hiện nay.

    "...dân Mỹ vẫn phải nuôi bò, dân Nhật vẫn phải trồng lúa...": có ai nói là cả triệu dân Thái Bình bỏ trồng lúa chuyển sang làm đinh ốc hết đâu?

    SSX nên tự ngửi lại những gì phát ra từ SSX nhé. (Sorry các bác khác)

    @ctthk80:
    VN cũng được Liên Xô giúp phát triển công nghiệp suốt từ 1954 cho đến lúc LX sụp đổ.
    Thằng Hàn Quốc, Đài Loan đều bắt đầu từ số không. (Tất nhiên Mỹ có giúp, giống như LX giúp VN, Bắc TT, Trung Quốc)


    Tóm lại, đúng là có nên làm một cái cụ thể như đinh vít hay không thì phải tính toán hiệu quả kinh tế, nhưng nhìn tổng thể rõ ràng là VN bây giờ cóc có nổi một sản phẩm công nghiệp gì cạnh tranh được trên thế giới, dù là đinh vít hay đinh tán. Vì không có căn bản cho nên bây giờ dù có "thèm" làm một sản phẩm CN nào một cách hiệu quả cũng không làm nổi.
    Đấy là chưa kể trong hoàn cảnh chiến tranh xảy ra, nhiều lúc cần sản phẩm mà không cần để ý đến hiệu quả kinh tế nhưng không có nền tảng sẵn thì cũng bó tay. Mua của nước ngoài cũng mà có ma nó bán cho. Kể cả có thằng nào nó bán cho cũng không biết vẫn chuyển về thế nào, vì hải cảng bị phong toả hết rồi còn đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhân tiện đọc cái link này của bác Hinado,

    với lại những chuyện như Vinaxin, đường sắt cao tốc, v.v... em lại nhớ đến một câu ngạn ngữ của bọn Tây: "A fool and his money are easily parted" - đại loại là có tiền mà dốt thì sớm muộn cũng mất [r23)]
  2. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Ông phải tự thông não rằng hoàn cảnh VN nó khác với hoàn cảnh thằng Nhật hay thằng Hàn hay cả thằng TQ.

    Thằng Nhật với thằng Hàn thì Mĩ nó đổ tiền vào gây dựng lại kinh tế cho 2 đứa nó nhằm mục đích làm tay sai cho nó. Thằng Nhật còn được bồi bổ thêm bởi cuộc chiến tại VN. Nó làm súng, làm đạn, làm căn cứ cho Mẽo. Tiền nó vào ào ào. 20 năm đó nó quá thuận lợi và nó không có vướng mắc gì để không phát triển.

    Thằng TQ thì ngay sau chiến tranh đã bắt đầu được thằng LX nó gây dựng nên công nghiệp cơ bản làm tiền đề ở vùng Đông Bắc cho nó. Mục đích của LX là thêm đồng minh chọi với Mĩ ( có ngờ đâu nhỉ)

    Thằng Triều Tiên cũng thế.

    Còn thằng VN thì sau 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ, thằng nào đổ tiền giúp xây dựng kinh tế, xây dựng những cơ sở công nghiệp cơ bản làm tiền đề cho VN. Sau 25 sau chiến tranh đó VN được yên ổn để mà phát triển không? Chiến tranh chống Pot thì thế nào, mất mấy năm. Chiến tranh chống TQ mất mấy năm? hậu quả thế nào?
    Những cái mà LX hay TQ giúp phần nhiều là phương tiện chiến tranh chứ có phải là phương tiện sản xuất đâu. Sau chiến tranh thì viện trợ lại càng giảm.
    Ông không biết là sau khi thống nhất, VN bị cấm vận à. Oánh nhau với TQ nữa, còn mỗi anh LX đang khủng hoảng. Giúp được nhiêu? Nên phải tự xoay, khó khăn với mấy cái thằng ông nói gấp nhiều lần.

    Tôi cũng công nhận rằng không phải là không có những sai lầm trong cơ chế, trong chính sách của NN và đặc biệt là ở mỗi con người VN nữa. Nhưng mà ông muốn nóí cái gì thì ông phải đặt hết tất cả các vấn đề liên quan lên bàn cân rồi ngồi tính toán từng thằng. Tính toán xong ông mới ráp lại.

    Còn nói về công nghiệp. Đâu có phải cứ lấy công nghiệp nặng làm cơ sở đâu. Nhớ không nhầm thì thằng Phần Lan có công nghiệp khai thác với chế biến gỗ chiến 55% GDP hàng năm đấy ( Ko biết có nhớ đúng tên nước không nữa)
  3. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    ôi trời Liên Xô giúp được bao nhiêu và Mỹ cũng phá dc bao nhiêu??? Đánh nhau xong với Mỹ thì đến lượt đánh thằng pol đang đánh pol thì đến lượt đồng chí Đặng Tiểu Bình đáng kính lùa lính sang chỉ giáo... thử hỏi chúng ta đã thôi phải vét gạo chở ra chiến trường từ khi nào??? Chúng ta rảnh tay để phát triển từ khi nào??? Lúc ấy Liên Xô như thế nào đẻ mà giúp chúng ta phát triển??? Đó là còn chưa kể cái thời đại mẹ mìn nào có cho ta dc tí thực nào mà lên đời???
    xem ông Thái Lan đi... hoà bình thịnh trị bao lâu rồi mà không lên dc top??
    Chính chúng ta là cái thằng nông dân chân đất đi lên từ bùn đen... dc đến cái ngày hôm nay là một cố gắng lớn!
    Không việc gì phải tự ty vì chúng ta không làm dc cái này cái nọ…
    Em không phải là kẻ tự sướng dân tộc…
    Nhìn lên mà phấn đấu là đúng…
    Nhưng con nhà nghèo đòi đeo nhẫn vàng là việc rất buồn cuời…
    Các bác xem cái đinh ốc nó tìm là loại gì??? Có đến hàng trăm thứ tiêu chuẩn không???
    Không phải nước lớn nào cũng làm dc cái đồng hồ Thụy Sỹ đâu nhé… Thế dân họ cũng bĩu môi là nước to mà không làm dc cái bánh răng cho nó đạt tiêu chuẩn hay sao???

    Các bác nên quay lại với máy bay đi
    em vẫn đề cử Rafael
    đắt mà sắt ra miếng
    đa dạng hoá nguồn cung vũ khí
    rượt j-10 thì hết ý
    hay là mua J-20 nhé?!?!?Họ định sản xuất đến 1000 cái để doạ Nga với Mỹ cơ mà...
  4. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nếu mà Mỹ có đổ tiền vào mà thằng Nhật không biết xài thì cũng hoà chứ ko nhưng ngày nay
    Còn cái ý thằng VN bác dám nói LX ko giúp thì sau năm 75 không biết chính quyền ta tồn tại đc bao lâu khi bị cấm vận toàn diện, còn máy cái chiến tranh biên giới nên nhớ chả phải là chiến tranh tổng lực gì tuy cũng tiêu hao
    Thêm 1 cái nữa trong những năm trước 75 kinh tế chính quyền rất phát triển , vè trong cây công nghiệp thì trình độ trồng cao su của miền nam chình quyền sài gòn phải gọi trùm DNA đến thằng Thái Lan phải vát cái mặt qua đây mà học kinh nghiệm còn sau 75 về sau thì sao VN lại vát mặt đi học lại thằng Thái
    Còn TQ thì 1978 kinh tế mới bắt đầu phát triển
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    VN mà dùng em Rafael này thì ngày ăn 2 bữa 1 bữa nhịn lấy tiền nuôi ểm
  5. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Đọc cho kĩ từng chữ cho thông não trước khi nói[-X
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Qủa nhiên thế nào cũng có những cha to mồm lôi Nhật, Tàu ra so sánh. Nhưng các bố ấy cần học thêm LS tiền WW2, xem thử Nhật 25 năm đầu Minh Trị, hay Tàu 25 năm sau CM Tân Hợi đã có cái vẹo gì chưa?

    Khổng tử dạy: thay vì than thở trong bóng tối, hãy tự thắp một ngọn đèn. Nếu mấy bố thực sự "vì dân vì nước" thì nên rèn luyện thành như Trần Đại Nghĩa, nền CN đất nước cần vài tá người như thế chứ ko cần cả triệu thằng khóc thuê.
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em kịch liệt phản đối thằng Pháp, thằng này ko biết nó đâm sau lưng mình lúc nào. Nhìn gương Ác với Li là biết.
  8. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên thể nào cũng có những @ thích thẩm du bằng cách chỉ nhìn thấy những thứ yếu kém của Tây Tàu Nhật để tự trấn an. Cái đấy chính là triệu chứng của bệnh thẩm du. Giống như câu chuyện về ông lão già thẩm du là thằng thanh niên kia không vác được hòn đá to, mình cũng không vác được, vậy thì nó chẳng hơn gì mình.

    Trình độ tớ không được như Trần Đại Nghĩa, tư cách đạo đức không được như Khổng Tử, đã thế lại còn bị cái tật xấu là thấy ai thẩm du thì chỉ tay mà nói "Ơ có người thẩm du này!!!", rất là mất lịch sự [:D] So với bậc đại nhân như Saruma thật đáng xấu hổ [:D]
    Đại nhân Saruman không phải là kẻ khóc thuê như DBP, quả là đáng khâm phục! Chỉ mong đại nhân bảo trọng, giữ mình luôn thuộc tầng lớp ưu tú gồm vài tá người tầm cỡ Trần Đại Nghĩa và Khổng Tử thời nay chứ đừng đề mình rơi vào đám thẩm du. Đám này còn đông hơn và bệ rạc hơn đám khóc thuê nhiều [:D]
  9. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Đang mig miếc su siếc tự nhiên lôi kinh tế chính trị ra khè nhau ^:)^^:)^^:)^^:)^

    Chung quy cũng tại ta nghèo, cho nên ta phải đâm bèo thái khoai :P:P:P

    Không sản xuất ra ốc vít thì cũng không có nghĩa là không biết xài ốc vít hay xài được máy bay. Có điều nghèo là cái hoạ mất nước lâu dài, việc đó cỡ e không dám ra chém gió, để cho các bác trên thông thiên văn dưới tường địa lý lập ra topic khác mà quăng trái. Làm ơn bàn đúng chủ đề hộ em cái
  10. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    hừm em định cho một bài chống lạc đề để các bác có chỗ mà ném đá thì các bác lại không ném cứ thích lái máy bay bà già lên cung trăng...[r23)]
    rafael nào có đắt... gấp đôi su-30 thôi mà hahaha\:D/
    tếp chiêu em nè....

    sợ đắt thì mua J-17 nè hahaha giá rẻ bất ngờ có 15 mil thôi khuyến mãi thêm mấy chữ vàng và vài cái tàu cá chìm nữa hihihi>:)>:)

    hay là nhao đến nhà anh Obama nài nỷ anh ấy bán cho f-16 mua luôn block 60 !! rồi làm cách mạng vàng "Tân Mão" luôn hohoho>:)>:)

Chia sẻ trang này