1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý và suy nghĩ của người con gái vừa bị xâm hại ******** như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi changtraidentumuathu, 06/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lúc này, cô ấy sẽ không muốn nói chuyện với bất cứ ai là đàn ông.
    Bạn hãy tạo 1 nick khác, hoặc dùng 1 số điện thoại khác để liên lạc với cô ấy. Tự xưng mình là 1 người phụ nữ, làm như vô tình gọi nhầm số, hoặc nói là mới nhìn thấy ở đâu đó. " Làm quen" thật nhanh, và nói những câu chuyện khiến cho cô ấy cảm thấy có thể cởi mở nhất về tình trạng hiện tại của cô ấy.
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bạn của mình. Hiện giờ việc mình có thể làm chỉ là nhắn tin động viên và rất may là bạn của mình vẫn nhắn tin lại cho mình.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Trả lời đúng câu hỏi: Tuỳ cô nào mạnh mẽ thì mất một thời gian ngắn để lấy lại thăng bằng và trả thù đời, cô nào yếu đuối thì âm thầm ôm hận, chán đời chả làm gì. :). Chủ top là giai nếu muốn giải quyết vấn đề thì đến bên em bảo: Anh thầm yêu em từ lâu hãy để anh giúp em vượt qua nỗi đau này, Chuyện đó không ảnh hưởng đên tình cảm của anh dành cho em vớ vẩn lại ăn thua. Còn không thì thôi bặt vô âm tín nhờ cô bạn nào đó giúp hộ chờ cô ý liên lạc lại. :D
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình có người yêu rồi. Và mình chỉ coi cô bạn này là em gái thôi. Mình không thể yêu và cũng không thể làm ngơ được. Thanks!
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em cũng không rõ nữa :(( Nhưng hồi lớp cấp 3 em đi Quan Lan chơi. 1 thèng ở lớp bị lũ con trai đè ra rồi đắp cát lên người, đắp đủ thứ kì quái khác nữa, xong rồi có 1 thằng khá bệnh hoạn ( lớp em gọi thằng này là con bệnh của lớp =)) ) nó làm trò này trò nọ với thèng kia để chụp ảnh, hi hi, xong rồi 1 vài thèng khác cũng nghich theo, thèng này bị chôn chặt không vùng dậy được. Tới lúc bị thả ra nó bảo là Cảm giác khủng khiếp dã man, giờ nó đã hiểu được tâm trạng của những người bị cưỡng bức mà không thể làm gì được. Em tạm hiểu chắc là phẫn uất, bất lực, căm tức và muốn vùng vẫy ^^
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình biết có người bị hiếp mà sau đó bị tâm thần mất 1 năm.
  7. thanhcobain

    thanhcobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất những thằng hiếp dâm trong các loại tội phạm. Gặp loại này chỉ muốn tẩn 1 trận cho thật sướng rồi xin nó 2 viên bi..
  8. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu là nam chắc cô ấy cũng không muốn gặp cậu đâu
    cậu nói chuyện với người bạn gái thân nhất của cô ấy, hoặc người phụ nữ nào mà bạn của cậu tin tưởng nhất, để họ quan tâm đến người bạn của mình, cũng không nên để bạn của cậu biết người bạn gái của cô ấy đã biết chuyện

Chia sẻ trang này