1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo Quân Tàn Ác Nhất Trong Lịch Sử

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 07/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Nếu không ai nhắc đến CCRD thì mình phải nhắc, vì CCRD là 1 việc làm có tầm suy nghĩ hàng trăm năm của nhà nước VN lúc đó, nếu ko có CCRD thì bây giờ đất đai vẫn nằm trong tay bọn thực dân phương Tây và bọn tay sai, thử hỏi nếu ko có CCRD thì VN có còn đến bây giờ hay là không vượt qua nổi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

    Nhắc đến CCRD còn là việc làm chủ động đập tan âm mưu tuyên truyền tâm lý của Mỹ và bọn tàn dư ngoẹo - bia thịt của chúng.

    Chúng ta phải chủ động trong mọi trường hợp, kể cả trong việc chống DBHB, không thể ngồi chờ cho bọn thực dân và tay sai tấn công rồi mới chống đỡ.

    Trong cuộc KCCMCN cũng vậy, chúng ta chủ động tìm Mỹ mà diệt, nắm thế chủ động chiến lược, 80% các chiến dịch là do ta chủ động chọn thời gian và địa điểm, chứ ta không ngồi chờ Mỹ mang bom đến rải rồi ta mới chống đỡ. Giặc Mỹ luôn bị rơi vào thế bị động đối phó, nên cuối cùng chúng thua trận tháo chạy.
  2. tee87

    tee87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quân đội tàn ác nhất là quân đội hay lựa gió bẻ măng,gây bất ổn trên thế giới góp phần tạo ra những xung đột vũ trang,chiến tranh vv...vv(là ai thì các bác biết rồi :D),mà topic nào có bác Tẹc là topic đó quanh đi quẩn lại chỉ có 1 nội dung chủ đạo đó là: MỸ LÀ NHẤT,còn tất cả còn lại đều là cục đất :)).E cũng nể bác Tẹc thật,bác luôn có 1 lý tưởng kiên định,1 niềm tin sắt đá. :D
  3. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Đây là box kỹ thuật quân sự, không phải box lịch sử hay thảo luận. Đề nghi Mod xử lý việc lập những topic tràn lan thế này.Thảo luận không ra thảo luận, toàn vật nhau với lợn. Thảo luận đúng nghĩa là khi thấy người ta phản biện, thì phải trả lời, kô trả lời được thì chịu thua. Đây toàn cứ lảng sang vấn đề khác, đến ngày tháng năm nào mới hết?
    To All ngoại trừ mấy con "tec": chúng ta không vật nhau với "tec" vì nó là loại nhận thức kém hơn cả lợn.
    Mod có ban nick tôi cũng chịu, chứ lâu nay, thật khó kiếm ra được một bài đọc được ra hồn trong cái box này.
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Công nhận thằng cu Ter kiến thức cao rộng cái gì cũng biết riêng mỗi nhục là không biết mà thôi =))
  5. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    đời có 1 cái lạ lùng......... là những thằng ngu thường cố tỏ ra nguy hiểm ra vẻ ta đây là thông minh để rồi bị thiên hạ nó ném đá cho vào mặt...........tính sơ sơ.... thì khoảng tầm cũng vài chục ng chửi nó rùi........... 7 trang bài viết ko có trang nào là ko chửi nó............... 1 thành tích đáng nể.........................a e vổ tay nào=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Cái gọi là biến cố mậu thân:
    http://nhandanvietnam.org/view.php?storyid=561

    Dịp Tết 1968
    ++ Quân GPMN khoảng 2000 người tấn công chiếm thành phố Huế trong 26 ngày
    ++ Mỹ thất bại và điên cuồng đưa máy bay rải bom bừa bãi vào Huế, phá huỷ 80% số nhà cửa ở Huế, giết hàng vạn người
    ++ Sau khi thành công làm cho Mỹ hiểu là Mỹ không thể thắng ở VN được, QGP chấm dứt chiến dịch và rút ra khỏi Huế, Mỹ và tay sai vào phong toả thành phố hàng chục ngày, cấm các nhà báo vào Huế, chúng moi xác dân chết vì bom Mỹ lên rồi chụp ảnh giải thích là QGP tàn sát dân thường
    ++ Mỹ đã thua trận tháo chạy, bọn tay sai đã ôm chân chủ đi lưu vong, nhưng chúng vẫn chõ mõm về quê hương nhai lại cái bài tâm lý chiến năm xưa "VC tàn sát Mậu Thân"

    1 Số tài liệu về Mậu Thân Huế:
    http://nhandanvietnam.org/view.php?storyid=561

    Không có trang uy tín nào ở nước ngoài là nhai lại luận điệu tâm lý chiến Mỹ cả, chỉ có bọn tàn dư thực dân ÃLX và bọn tay sai da vàng của chúng là nhai lại vậy thôi.
  7. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Tớ chán tranh luận nghiêm túc rồi, giờ tớ chỉ thích ném đá quăng bom thôi.
    Cãi nhau với terminatorx mà làm gì, thừa hơi đâu, ai chả hiểu cát là gì, sa mạc là gì. =)) =)) =))
  8. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Có khi đề nghị mod move cái này sang Thảo Luận cho nó xôm nhỉ![:D]
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Cái quái gì thế này , mới ăn xong cơm mà đã đc 7 trang rồi à . Vote del cái topic nhảm này .
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn nói câu này thể hiện rằng bạn là 1 người rất vô nhân đạo.

    Bạn thấy mấy thằng ngu mà bạn bỏ mặc để cho nó ngu thêm mãi, trong khi đáng ra bạn phải nỗ lực hết mình ra sức giáo dục và cải tạo họ, để họ làm người. Bạn lại còn đùa cợt khi gặp những người bị bệnh về trí óc như Tẹc và Rắm.

    Chẳng khác gì 1 người bác sỹ biết chữa bệnh mà khi thấy 1 người bị bệnh sắp chết, bạn có thể chữa được, nhưng lại bỏ mặc người đó bị bệnh cho đến chết.

    Cái đạo của người thầy thuốc là phải chữa bệnh đến cùng, cho dù mình có thích hay ghét người bệnh đó.
    Cái đạo của người quản giáo là phải cải tạo giáo dục đến cùng,....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này