1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ và Quên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onlmuon, 08/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cát và đá
    Hãy đọc câu chuyện cuộc sống này thêm lần nữa:
    "Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.

    Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.

    Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.

    Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi."

    Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?"
    Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn.

    Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi.""

    Mỗi lần nghĩ về anh, tâm trạng tôi lại lẫn lộn những cảm xúc. Anh! tiếng gọi thiêng liêng và chất chứa bao tình cảm tôi dành cho anh. Không hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có 1 cảm giác thật thân thiết, giống như 1 người thân trong gia đình mình từ lâu. Trong tâm hồn con bé ngây thơ này, a thật tài giỏi. A ko cao lắm, nhưng a sở hữu 1 thân hình rất khoẻ mạnh, một phong thái rất năng động. A hay nhận mình là người đàn ông đẹp trai :)):))(hâm thật). Chưa bao giờ tôi thừa nhận điều này trước mặt a, nhưng thực ra thì cũng đã hơn 1 lần tôi ngắm kĩ tấm hình của a và kẽ gật đầu:"uhm, công nhận ông a của mình khá đẹp trai"=))=))(chắc bệnh hâm có phản ứng dây chuyền :-ss). Nói chuyện với a thật vui ;))
    Nhanh thật, mới đó mà quen a đã gần được 2 năm. Cũng ko nhiều kỉ niệm nhưng cũng đủ để nhớ thươgng giận hờn buồn vui. he2. Cám ơn a về nhữngc chuyến đi, những tn quan tâm. A là number 1 một thời của e đó, biết ko hả.
    Nhưng rồi.....thời gian.....thứ công cụ (hay vũ khí) lợi hại cho mọi tình cảm??? ....khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Càng ngày càng hiểu a hơn, cảm giác quý a hơn. Nhưng.... . Phải chăng a là người ngoại giao quá khéo, quá tinh tế. và với tôi, a cũng chỉ ngoại giao thôi? Nhiều lúc gặp khó khăn, người tôi nghĩ đến đầu tiên là a, mong a giúp đỡ. Nhưng..... đã hơn 1 lần a ngoảnh mặt làm ngơ [-X. Sao lại vậy a? Đừng làm hình tượng đẹp đẽ về a trong e sụp đổ thế chứ. Nhiều khi ngồi trước màn hình vi tính hậm hực, muốn khóc, muốn hét lên thật to. Nhưng rồi vẫn đủ bình tĩnh để tự nhủ " calm down nào tôi ơi". Mình chưa đủ tư cách để trách a( có lẽ thế). Mình đã đòi hỏi quá nhiều từ 1 ng bạn.
    Thôi thì.....hãy mở rộng lòng mình, hiểu và thông cảm cho a, chắc a quá bận và quá nhiều việc để lo (cố thuyết phục mình dù biết rằng đó ko phải luôn luôn là sự thật). Học cách ghi nhớ những gì tốt đẹp a dành cho e, và quên đi những gì vô tình a khiến e tổn thương
    Dù biết rằng mình thật dại khờ nhưng ..................
    Vẫn muốn nói lời cảm ơn tới a, a trai ah >:D<
  2. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhạt nhẽo đã qua đi. oh hoho. Sao a lại là ng khép lại ngày của mình chứ. Cuộc gọi lúc đêm khuya :)). Chờ đợi để rồi thất vọng. Ko buồn nc nữa. Đi ngủ.Không hiểu nỗi mình [r37)]
  3. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Định ngồi học rồi nhưng lại thấy thông báo điểm tích luỹ. Lại surf web, hehe, tự dưng thất vui vui. Có động lực học tiếp rồi. OH...YEAh
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Khi bạn cảm thấy mình cô đơn
    Cảm thấy mình không còn đủ sức gượng dậy
    Bạn sẵn sàng quăng hết những gì mình đang có
    Kể cả thế giới này bạn cũng sẽ cho nó quay ngang
    Ừ, đã có những lúc tớ cũng đã từng như thế đấy, chán nản, vật vã, đau khổ. Cảm thấy mình thật lạc lõng giữa con phố đông, lạc lõng với mọi người. Chẳng biết mình nên làm gì, chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Thế nhưng:
    Hãy tin tưởng mình làm được tất cả
    Bạn cần tự tin nơi con tim sâu thẳm
    Giấc mơ thành hiện thực, nó nằm trong tay bạn
    Phải nhìn về ngày mai
    Đừng quay về quá khứ
    Giữ chặt lấy ước mơ
    Đừng để nó trôi qua
    Hãy giữ lấy ước mơ
    Thế đấy, một lời động viên nhẹ nhàng, sâu thẳm khi con người sắp chìm sâu trong giấc ngủ. Không mạnnh mẽ như It’s My Life( Bonjovi), không được hoành tráng như Belive( Savatage), nhưng lại có một cái hay riêng, có một cái hồn riêng của nó.
    Giọng ca cất cao, tiếng Guitar réo rắt, tiếng trống cao dần như muốn kêu gọi: Hỡi con người can đảm kia ơi! Đừng gục ngã, hãy chứng tỏ mình đi chứ, tớ tin vào bạn đấy. Cái gì đã qua thì đã là quá khứ rồi, đừng day dứt nữa, nhìn về tương lai đi, tớ biết bạn không phải người yếu đuối, tớ biết bạn làm được mà.
    Đừng để những điều mơ tưởng làm bạn gục ngã
    Khi nào ngoảnh mặt ra đi
    Hãy cứ làm những gì bạn muốn
    Hãy khám phá những điều bạn đang tìm kiếm
    Giấc mơ của bạn sẽ thành sự thực thôi, đừng nản lòng
    Tiếng ca cất cao lần nữa như muốn vang vọng trong tận cùng sâu thẳm:
    Giấc mơ thành sự thực, tất cả đều nằm trong tay bạn
    Hãy nghĩ đến tương lai, đừng quay lại nhìn về quá khứ
    Hold The Dreams
    Hold The Dreams
    Hold The Dreams
    Hold The Dreams
    Hãy nghĩ đến tương lai, đừng nhìn về quá khứ
    Hãy giữ lấy ước mơ của mình
    Bài hát làm tôi nhớ lại những câu hát của Trần Lập mà tôi rất hay hát khi xưa ” Ngày đó, ngày đó không xa xôi, và chúng ta là người là người chiến thắng “. Hãy nghĩ về chiến thắng để làm động lực cho chúng ta bước tiếp bạn nhé




    "
    :x>
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Nghe một số ca khúc của Firehouse rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe bài này, rất hay. Chúc bạn luôn vững mạnh :)
  6. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nha. hãy sống tốt :D
  7. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ những người con trai quá khéo léo , mồm mép vì họ rất biết cách lấy lòng người khác và mình chẳng thể nào hiểu đuợc lòng họ như thế nào
  8. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn sống thật với lòng mình bạn ah. Điều đáng quý nhất là tấm lòng chân thành chứ ko phải những lời xu nịnh. Cái gì quá cũng ko nên mà. cheer!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sinh nhật tuyệt vời, cũng ko kém phần nhí nhố ;)). Vui vì những người bạn của mình, quan tâm đén mình. Nhung nếu 2 thằng ghẻ kia chuẩn bị chu đáo hơn thì tốt biết mấy. Hì hì. Dù sao thì cũng like bó hoa đẹp của thằng bạn thân. Iu mọi người nhìu nhìu>:D:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Định ko viết ra nhưng ko thể chịu nổi khi kìm nén những cảm xúc thực trong lòng mình. hoho. A làm e thất vọng quá. E ko hiểu nổi rằng tại mình quá đa cảm hay trực giác e đúng: a chơi với e chỉ để khẳng định tài ngoại giao của mình.hic hic. Thăm hỏi trước cả hơn 1 tuần, hỏi han các thứ, y hệt 1 người a. A còn hứa hẹn sẽ có 1 sự kiện nho nhỏ vào sn e. Thế nhưng.... đến ngày hôm đó.....no message, no call, no contact. vui thật là vui.Thật phí phạm t/cảm của mình.
    Chạnh nghĩ mình cũng thật ích kỉ, mình có là j đâu mà bắt ng ta phải nhớ :)). Hâm Hồ Hớ
  10. onlmuon

    onlmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chợt bắt gặp những chùm hoa ban đầu mùa bên đường Tây Hồ. Cảm gác bâng khuâng khó tả ghê gớm mặc dù trước đây mình chưa đc nhìn thấy nó nhiều :) vui lên nhé và cố gắng lên nhé bạn!

Chia sẻ trang này