1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm cực Bắc Tổ Quốc: Đi Lũng Cú - Hà Giang dịp Giỗ Tổ - Đường xa hun hút - Trập trùng mây đá - Giục

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 10/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    bất mãn chế độ?bất mãn cuộc đời?...T.T Bỏ mợ, k khéo a Đăng nối gót theo con cụ Huy Cận mứt ;))
  2. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Mod copy bài của mình nhá ;;)...sương mù quá thì tắt đèn bật xi nhan thấy dễ đi hơn ko thì pải mua đề can vàng dán vào
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nhớ lại chuyến Hà Giang năm ngoái, cảm giác fiêu và fê nhất chính là cảnh trong đêm tối, cả đoàn tắt hết fa đi và đổ đèo Mã Pì Lèng :)) cảm giác fê thứ 2 cũng là lúc giữa đêm khuya vắng, cả đoàn dừng giữa lưng chừng đèo, tắt hết đèn và kể chuyện ma cho nhau nghe :))
  4. nhatrang_9999

    nhatrang_9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho gà em thắc mắc một tí là giữa lưng chừng đèo tối tăm như thế mà tắt hết đèn pha, rủi thay có xe ô tô nào nó phóng tới không nhòm thấy đoàn mình thì là mà...= tự tử tập thể hở các bác
  5. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Bật xi nhan liên tục mà ...nếu thấy xe đi ngược chiều thì mới bật đèn và nháy pha cốt để xe đi ngược chiều biết[r2)]. Nếu sương mù dày đặc mà bật đèn thì còn ko nhìn thấy gì luôn, gần như là bị lóa.
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Copy ở đâu cơ @-) đã sương mù bắt buộc phải bật đèn cốt lên, ko có cái chuyện tắt đi bật mỗi xi nhan đâu nhớ. [r23)]

    Bật đèn cốt bạn nhé, chứ ko phải là tắt hết sạch
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Sao lại tắt đèn, bật cốt và xin nhan chứ?:P
  8. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Vỡ gạch roài. Có việc nên ko đi cùng cả nhà được, tiếc quá :(
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Hehe, chú nào đi chốt vào ban đêm thì cứ thử tắt hết đèn và bám theo xe đằng trước xem sao, cảm giác thú vị lắm đấy [:D]

    Còn lúc dừng giữa đèo ngắm sao thì tắt hết, khi nào thấy bóng dáng đèn fa của xe khác đến thì mới nháy xi nhan, đảm bảo khối thằng đi đường giật mình vì tự nhiên trong đêm tối hiện ra 1 lũ đông như kiến nháy xi nhan =))
  10. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn EEC đi đâu cũng đông, đi đâu cũng biết, danh tiếng vang rền
    Người biết Fượt nói: Nhà này đi khủng quá
    Người dân tộc nói: Bọn này đi đâu mà đông thế, ko biết bọn nó làm gì
    Người Kinh nói: Bọn dở hơim thần kinh, thừa thời gian đi lang thang
    Người nhà EEC nói: Mõi cung đường là 1 hành trình. Fượt là 1 cuộc sống ảo, Đời chim không bay chẳng còn gì để nói, Còn nơi nào biết những chuyện tình, Ăn ở có đức lộc đến tự nhiên, Ai công hầu, ai... (đấy là lý do đi lang thang của bọn EEC)

Chia sẻ trang này