1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH] Nào cùng Camping

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi someguy1, 11/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm nó là thứ vô hình, đong thế nào cho đầy được hả em [:D]
  2. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    em sẽ chuyển nó từ trạng thái vô hình sang hữu hình và nhét vào đó. Nhưng mà để chế biển được thế cần từ từ anh ạ, có phải càng nhiều người thì càng nhiều tình cảm đâu. Đi ít có khi còn thân nhau hơn. Phải như thái thượng lão quân luyện đan ấy, cho dần dần từng từng loại thuốc vào.
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5

    Anh nói là càng nhiều người thì càng có nhiều sự lựa chọn cho tình cảm, chứ anh có nói là càng nhiều người thì càng nhiều tình cảm đâu [:D] ít người thì chỉ dễ để nói chuyện đc hết với nhau thôi chứ còn để quen và thân thì còn fải tùy thuộc vào cái duyên nữa... giữa biển người mênh mông này, có những người chỉ tình cờ đi lướt qua nhau nhưng cái duyên lại khiến họ gắn bó cả đời với nhau đấy :-bd
  4. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    anh đi nhiều thế đã tìm được ai chưa? sao em tìm không thấy. Em toàn đi với người lạ mà chả có tí cảm giác gì.
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Thật buồn là trên đường fượt, ông trời đã ban cho anh 1 ôm chung thân rồi em ạ [:D] hãy chọn lấy 1 cái gì đó để mà gắn bó, em sẽ thấy thứ em cần tìm :)>-
  6. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    châm ngôn hiện giờ của emlà bao giờ đi hết VN thì em lấy chồng. Không biết sau này em có thay đổi nó hay không nhưng chắc trong năm nay thì không. Em đang còn phải đi nữa anh à, người em quen thường kêu em điên khi cứ lao đầu vào phượt, nhưng em thấy em nghiện nó rồi. Phê thuốc...
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nhớ chừa ra 1 số chỗ đẹp để sau này còn đi Tuần trăng mật em nhé [:D]
  8. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    em xem trang cá nhân của anh đề là 1987, hic, sao anh nỡ vội...
    Hồi xưa anh đi trăng mật ở đâu để em còn xem xét trừ chỗ đó ra sau em cũng đi. Có khi em lên đỉnh phan anh ạ.
    Giờ để đánh dấu năm cuối đời sv em đi hết miền bắc. Để đánh dấu cái mốc ra trường mà thất nghiệp em sẽ đi miền nam. Đánh dấu cái mốc vừa đi làm vừa đi chơi em sẽ đi miền trung.
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hai người này vào đây tung hứng ghê nhỉ mà chẳng thấy chủ top đâu cả
    @tlp : em này có ý nghĩ giống mình thế chỉ hơi khác một chút thôi
  10. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    tại chẳng biết nói trong topic nào được. Ơ mà anh nghĩ gì mà lại giống em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này