Chưa bao giờ buồn như lúc này . Từ giờ em phải nghĩ về anh như thế nào đây . Lúc nào anh cũng nói em phải tin a nhưng anh đã chà đạp lên lòng tin đó rồi , anh bắt em phải tin anh như thế nào đây .
Em phải tin là rồi anh lại vẫn tiếp tục chà đạp lên lòng tin của em ! P/s: Cho cái thể loại này ra rìa đi em,có 1000 lần nó cũng thế thôi,bản chất không thể thay đổi được đâu.
Vậy thì cũng đau nhỉ? (thực ra là rất đau)...nhưng tóm lại nếu đã hiểu rồi thì bạn hãy nên chấp nhận và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn vì lúc này mọi đau khổ của bạn cũng đâu còn ý nghĩa với người ta nữa, có chăng chỉ là sư khó chịu. Đứng lên và mạnh mẽ vào. Đừng có để mình xấu xí lúc này