1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời khuyên nào thức tỉnh được tôi???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 11/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi đã không còn quá trẻ, nhưng với tình yêu không hiểu vì sao tôi cứ mãi mộng mĩ, u buồn, yếu đuối. Hiện tại bây giờ tôi đang trong tâm trạng thê thảm, đầu óc tôi muốn nổ tung, tôi muốn gào thét, hay đập phá mọi thứ, tôi bất lực, tôi không muốn bất cứ một thứ gì nữa... tiền tài, giàu sang cũng chẳng để làm gì.... người ấy chuẩn bị lên xe hoa và chúng tôi - tất cả sẽ phải chấm dứt, tôi không còn cơ hội gặp hay liên lạc với người ấy dược nữa. Hơn 10 năm xa rồi gần ( vì tôi ở nước ngoài) ... rồi đột nhiên người ấy gọi và xin lỗi .... Tại sao lại đột ngột như thế....
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Mười năm không thể là đột ngột và bởi vì người ta không thể chờ đợi mãi !!

    "....
    Xuân này đến nữa đã ba xuân
    Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần
    Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
    Cô đành lỗi ước với tình quân
    .......
    "
    Nguyễn Bính
  3. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    10 năm con gái có thì, làm sao ích kỉ bắt ngta đợi chờ mãi đc.
  4. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chẳng chờ đợi ai, 10 năm với một đời người là quá dài, 10 năm là cả tuổi thanh xuân cuả một người con gái. Sao ai đó có thể chờ đợi nhau một cách vô vọng như thế. Cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ đợi thôi sao.

    Sao phải xin lỗi chứ, vì khi đã làm tất cả mà không có được cái mình muốn thì sao phải xin lỗi chứ.
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    "Q thật sự không muốn, nhưng vì Ba Mẹ cứ thúc dục... Q không muốn nhìn thấy Ba Mẹ buồn .... tha lỗi cho Q và Q xin Vi đừng buồn, những lời hẹn ước của Q, Q sẽ không bao giờ quên... " . ".. Vi đừng buồn, đừng khóc.. hãy hiểu cho Q", Làm sao Vi không buồn, không khóc khi trái tim Vi đang vỡ tan thành trăm mảnh, bao nhiêu ân tình, hy sinh , cố gắng trong suốt hơn 10 năm qua chỉ để đổi lấy một sự thật phũ phàng này sao?. Q đã quen người ấy đã hơn 5 năm vậy mà Q vẫn có thể nói lời yêu thương với Vi và dấu Vi tất cả. Q yêu người ta?, chắc chắn là có, vì có yêu thì Q mới cưới người ta....
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    số nó phải thế này sao?
    nhưng sao bác Q giỏi thế, trong thời gian 5 năm đi lại với bác gái kia mà bác V không biết gì sao? ahh hình như trong thời gian này bác V ở nước ngoài đúng ko ạ
    thôi chúc bác chủ nhà sáng suốt trong lựa chọn tới.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    5 năm sao mà ko biết dc nhỉ???
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên làm tất cả những gì có thể làm để ko bao giờ phải nuối tiếc (gọi là níu kéo cũng được nhưng đừng quỵ lụy nhé) chứ đừng ngồi đấy mà than thở. Phải hành động thì mới biết bạn yêu người ta thực sự như thế nào và người ta đối với ban ra sao.

    Đôi khi giữ trong lòng mình một tình yêu đẹp mà khi nhớ đến cho mình nhiều cảm xúc cũng như sự bình yên trong tâm hồn thì cũng đâu có gì là sầu khổ dù đến hay ko đến được với nhau. Quan trọng nhất là ko để mất đi sự tôn trọng dành cho nhau cũng như cảm giác mắc nợ tình cảm.
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có nên liên lạc với Q nữa không (Bây giờ Vi tự dưng trở thành người thứ ba). Phải, là người thứ ba, vi phải nhận hết tất cả những thiệt thòi, người thứ ba - vi không thể làm những điều gì đó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của Q. Q ạ, tại sao Q có thể làm vi tổn thương, đau đớn...
    Mùa Thu ngày 6 tháng 9 năm 1999, vào buổi chiều muộn trong công viên Lê Nin Q đã nói lời yêu vi và Q đã trao nụ hôn yêu thương ngọt ngào đầu tiên cho vi....
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    theo em bác nên dừng lại, làm người thứ 3 không khác gì kẻ hành khất qua đường, chắc bác cũng không còn nhỏ lắm vì thế tìm hướng đi khác thuận lợi hơn là tiếp tục bước vào vũng lầy đó..
    hãy mở lòng nhé, biết đây tình yêu sẽ đến - trích bài hát còn mãi yêu anh,
    chúc bác chủ nhà vượt qua sóng gió này..

Chia sẻ trang này