1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nó là 1 đứa có 1 gia đình hạnh phúc,chồng hiểu và yêu thương nó, điều mà biết bao nhiêu người phụ nữ chỉ cần có vậy.... Chồng thương nó lắm, đêm ngủ vô tình trở dậy thì bàn tay đan lấy tay nó, khi nó ho thì anh đang ngủ cũng như 1 phản xạ đưa tay vuốt cổ nó ... Anh luôn hiểu và yêu chiều theo sở thích của nó... 2 vc ko cãi nhau, ko giằng co, ko có nhiều tranh cãi, người này chấp nhận vì người kia hi sinh sở thích của mình ... Dần dần nó thấy mình nhạt nhòa, ko chính kiến, cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi đi ...

    Nó ngày xưa thích rong chơi cùng bạn bè, thích cùng bạn bè lượn lờ phố xá, thích ăn vặt, thích mua đồ linh tinh ... Nó hay tặng mọi người những món quà lặt vặt để mọi người vui ... Nhưng từ lâu lắm rùi, đến hôm nay nó chợt nhận ra nó đã ko còn bạn bè ... Nó ko còn biết lắng nghe, ko còn muốn chia sẻ ... Hình như mọi người ko thích cái cảm giác nó cứ luôn khoe cái hạnh phúc của mình .... Có lẽ cũng đúng, mỗi người có 1 nỗi khổ riêng .. Khi niềm hạnh phúc trong nó lắng xuống .. Nó cần mọi người biết bao nhiêu !!!

    Từ ngày có anh, cuộc sống của nó dần thay đổi hay chính bản thân con người nó dần thay đổi ... Nó trốn chạy tất cả mọi thứ để theo anh,nó tất tả lo cãi nhau với anh, lo giữ anh,những mối quan hệ bạn bè nó tránh xa, vì trong đầu nó chỉ còn có anh ... Đến 1 lúc nó và anh đã yên ổn, nó quay trở lại thì mọi thứ đã ko còn ở đó, hay bản thân nó đã ko còn đón nhận tất cả nữa ... Nó dần dần sợ đứng trước mặt người lạ hơn ... Nó cố gắng tìm đến bạn bè ... Nhưng mỗi người có 1 cs riêng, nỗi bận tâm riêng, mà tất cả những nỗi bận tâm đó ko còn mang tên nó nữa ... Nó hiểu rằng trong lòng những người bạn thân của nó, cái vị trí của nó mãi chẳng thể thay đổi, tình cảm vẫn nguyên đấy, nhưng họ sẽ dành thời gian cho những thứ họ theo đuổi, cho những thứ họ cho là cần thiết hơn ... Như nó ngày xưa ...Nó hiểu nên nó sẽ ko trách .... Hy vọng 1 lúc nào đó họ nhìn lại, họ ko thấy lạc lõng như nó bây giờ ...


    Nó có nhạt nhòa lắm ko? 1 người con gái như thế có được gọi là thất bại ko?Nó cũng chẳng biết, nó cũng chẳng hiểu, giờ trong nó hỗn loạn lắm, nhạt nhòa lắm... Nó như thể có rất nhiều bức xúc, nhưng lại cũng rất nhạt nhòa, chẳng gọi tên đc cái gì ... Nó cũng ko hiểu nó có buồn ko? Nó có vui ko? Hình như chẳng có cảm xúc gì? Sao tất cả trong nó cứ nhạt nhòa, trống rỗng ... Vui ko có, buồn ko có??? Sống vậy thì sống làm chi??? Nó quyết định xin phép mẹ chồng về nhà mẹ đẻ 1 tuần... Nó muốn yên tĩnh, muốn tìm lại niềm vui ... Chẳng ai sai cả, chỉ có nó ích kỉ ... Khi tất cả đều tốt với nó .. Nhưng nó cảm thấy nó đã sống ko vì mình, nó đã im lặng chỉ vì muốn tất cả đc vui ...Nó ko phải người thích sống như thế này ... Nó ko nghĩ rằng lấy chồng nó sẽ là 1 đứa con dâu ngoan, 1 người vợ đảm, nhg hình như nó đã cố gắng làm vừa lòng mọi người, ai nói gì cũng im lặng, hi vọng 1 gia đình đầm ấm, Nhưng hình như càng nhịn nó càng cảm thấy mọi người coi nó là ko quan trọng ... Lẽ nào nó làm sai??? Nó sợ cảm giác này .. Dường như nó đag muốn phá phách,muốn làm gì đó hất tung những thứ này ra ... Có đc thứ mình muốn khó khăn lắm ... Nó đã thay đổi biết bao nhiêu để có 1 gia đình như này ... Giờ hất tung lên có dễ ko?


    Lâu lắm rùi nó hok viết được, khi nó muốn viết 1 cái gì đó, tất cả chạy trong đầu nó, nhưng lại ko thể viết ra ... Ko biết từ bao giờ nó sợ ánh mắt của mọi người, sợ mọi người biết nó nghĩ gì ... Khi bây giờ... Nó dùng 1 nick khác để viết ra nỗi buồn, chẳng ai nhận ra nó ... Khi nó đọc về nó ngày xưa ... Sao nó thấy khác xa 1 trời 1 vực với nó bây giờ ... Có thể ai cũng nhận ra nó tốt lên ... Nhưng sao nó thèm nó hư đi ... Chỉ cần tìm thấy cái niềm vui đã mất thì nó thấy sao cũng đc ... Nhưng nó có dám đánh đổi gia đình của mình ko? K còn 16t để chạy theo đam mê, ko còn trẻ con để làm những thứ ko có lý trí .... Có phải vì quá lý trí mà nó đánh mất mình ko? Có phải vì đã tổn thương quá nhiều nên nó sợ đánh mất những thứ yên ấm này ko??? Nó muốn đi tìm chính mình, tìm sự dung hòa trong ngôi nhà hạnh phúc này, tìm lại niềm đam mê 1 thời??? Liệu có khó khăn quá ko? Nó sẽ cố gắng, cố gắng vượt qua cái giai đoạn này .... Có thể chỉ là giai đoạn hậu hôn nhân thôi :D Cố lên nhá :D Nó sẽ tìm đc niềm vui thôi mà :D
  2. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Lên đây rồi thì còn riêng cái gì nữa.
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nó vui hơn 1 chút rùi đó ... Vui vì đêm qua nó cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ,nó cũng chẳng nhớ đã bao lâu rùi, đêm nào nó cũng hì hục thức cả 1 đêm đến sáng, lúc thì mắt láo liên nhìn trần nhà,lúc thì lên mạng, cũng chẳng biết chơi với, nc với ai... Cữ thần thờ, thẫn thờ mãi ... Hum nay nó cũng chấp nhận sự thật, hiện giờ nó chưa có em bé ... Sảy tự nhiên cũng đc, chậm kinh rùi có lại cũng đc ... Que thử sai sót cũng đc ... Kết luận vẫn là kết luận.Nó nên học cách chấp nhận :) Rồi nó sẽ lại cố gắng tiếp thôi :D Cố lên nhở :D

    Đêm qua nó ngủ từ 11h đêm, thỉnh thoảng trở mình thức giấc, thức cũng chẳng bít mấy lần nữa.Nhưng 6h sáng nó bò dậy khỏi giường, ngồi trên máy tính... Chả hiểu sao lại viết cái topic này, lần mò buôn chuyện với vài người bạn, tự dưng thấy vui vui hé hé Rồi nó xin phép MC về nhà nó ở vài hôm.Đôi khi nó thầm cảm ơn bà vì bà đã rất dễ với nó :D Trên đường đi 2 vc nói chuyện,chồng nó thực sự rất thương nó.Nó biết điều đó, nhưng đôi khi những thứ xung quanh và cảm giác ngột ngạt này làm nó chẳng muốn cảm nhận hay làm cái gì nữa cả.Tự dưng nó muốn trở lại cuộc sống tự do, vô lo vô nghĩ trước kia, dù chẳng vì bất cứ lý do nào :D Nó đang muốn đi du lịch, 1 nơi nào đó thật xa,chỉ có 1 mình và những người bạn :D Nhưng điều đó bây giờ với nó thật sự là khó khăn :D


    Từ bây giờ nó sẽ học cách hưởng thụ hơn, yêu bản thân mình hơn 1 chút, sáng ra nó sẽ đánh răng rửa mặt lâu hơn 1 chút ( hihi thế này có gọi là yêu thương bản thân hok ta?) Nó sẽ dành thời gian cho chính mình và bạn bè.Tiền kiếm đc cũng quan trọng đấy, nhg mà tiền kiếm xong thì cũng chỉ để tiêu, để phục vụ những đam mê trong cs thôi mà.Sống ko có đam mê, chẳng yêu ghét gì làm nó thấy nhạt nhẽo thế nào ý :D Cố gắng lên, đời sẽ vui lại thôi mà :D
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hâm mãn tính
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    giờ em đang muốn lên cơn hâm đây ;)) đập phá càng nhiều càng tốt hế hế
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đừng trẻ con thế nhé :)
    Chúc bác mot ngày vui vẻ,
    Em cắp đít về ko mẹ mắng ạh :).
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 giấc dài ngủ dây, ko có việc gì để làm nó lại chợt thấy cô đơn đến cùng cực.. Thấy mình lạc lõng, vô tích sự, ko có việc gì để làm ... Lại thẫn thờ lang thang trên mạng mà vẫn thấy mình lạc lõng .... Cuộc đời cần lắm những thi vị sao ??? Chợt rủ chồng đi cafe,2 vc sẽ thủ thỉ tâm sự nhá, rùi chồng sẽ đèo mình về nhà mình, sau đó anh lại về nhà anh như hồi mới iu nhau ý :D hehe bít đâu tìm lại chút thi vị ngày đó \:D/ Mình đúng là đứa sống trong hạnh phúc mà ko cảm nhận đc hạnh phúc là cái chi :D Lắm lúc mình thấy sợ... Có thời gian cũng rơi vào khủng hoảng, làm cái gì cũng thấy mình vô nghĩa, ko dám gặp ai, hình như mình sắp rơi vào trạng thái đó thì phải.Cố gắng lên nào[r2)]
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ô, có chồng rồi à?

    Buồn nhỉ ;))

    Tiếc [:D]
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa đi cafe với mýt về, ko cafe với chồng mà là cafe với đứa bạn :D Cũng chả sao, gặp bạn bè cũng vui, mai lại hẹn với chồng sau vậy :D Thế mà vừa lẩn bước ra cửa thì đi được 1 đoạn thấy chồng gọi điện " Em đi đâu đấy?" Vừa mới đi ra ngoài đã í ới loạn cả lên, sợ vợ đi lang thang 1 mình rùi :D Buồn cười vì cái ngớ ngẩn của chồng.Mình chỉ muốn đi bộ ra đầu ngõ đứng đợi mýt thôi mà. Vợ gì mà suốt ngày để chồng phải lo lắng.Mình thật tệ. Tâm trạng dạo này ko được tốt lắm nên cứ muốn làm cái gì đó mà chẳng hiểu muốn làm cái gì! Mai lại đi ăn cưới rùi, lại đc gặp bạn bè.Thời gian vừa rùi mình sợ đi, chỉ gửi tiền mừng thôi,mình rất thèm đi gặp bạn bè, nhg rùi chả hiểu sao lại giấu mình ko đi :)

    Đến lúc phải sắp xếp lại cs và các mối quan hệ rùi :D Mai lại là 1 ngày mới mà, cố nhên nào ... Tối nay bò đi mua tranh thêu để mai thêu 1 bức cho vui cửa vui nhà, cảm giác mình làm đc 1 cái gì đó đến nơi đến chốn :D Nhg mà cửa hàng đóng cửa rùi, để mai vậy.Mình sẽ hoàn thành hết chứ hok bỏ giữa chừng như bức kia đâu nhá.Mình sẽ làm đc mà :D Sẽ vạch ra nhiều kế hoạch rùi từ từ thực hiện để cs này đỡ nhàm chán đi nha ... :D Ôi mình sắp bị dở hơi thật rùi há há[:P]
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Dù cố dặn mình ngủ sớm để sáng mai dậy sớm, mai nó sẽ đi cả ngày,nhg lại bị tỉnh dậy giữa đêm và rồi hok ngủ đc nữa .... Có thể dù sao đây vẫn lạ giường ... Ngôi nhà này nó cũng ở từ lâu lắm rùi, từ khi mới sinh ra ... Nhưng giờ đây khi ai cũng bảo "đây ko còn là nhà mày nữa " mỗi khi nó đòi từ nhà chồng sang đây ở .... Căn bản là nó đã ở đây suốt ngày ... Nhà chồng chỉ là chỗ ngủ ban đêm thôi ... Ai đó nói với nó vì muốn nó về nhà chồng ... Nhg thực sự nó thấy ở nhà thoải mái hơn nhiều, ko có chồng bên cạnh nó cũng thoải mái hơn nhiều nhiều ... Có lẽ chồng nó đang rất lo lắng,nó đã nín nhịn nhiều thứ để có cuộc sống tốt đẹp này :) Cái gì cũng có cái giá phải trả ... Nhưng cái giá này là do nó ....

    Ko ai đẩy nó vào cs cô đơn này, chỉ là nó ko biết bắt đầu như nào, ko đủ tự tin đứng trước mặt người khác ... Chẳng còn con bé bạo dạn hùng hổ nữa rồi ... Ngày xưa nó là mod box 86 đó, nó luôn hùng dũng hiên ngang gọi điện thông báo off, sừng sỏ đi khắp nơi cùng mọi người, nghĩ ra đủ trò ... Nhưng giờ nó sợ bị tổn thương ... Sợ bị tổn thương trong cả những tình bạn thân thương nhất ... Nó ko biết nữa ... Khi bàn tay nó giơ ra , nó muốn mọi người đỡ lấy ... Khi nó dành thời gian cho bạn bè ... Nó muốn bạn bè dành thời gian cho nó ... những những lúc đấy họ bận, bận với cs và yêu thương của họ ... Nó giận dỗi thì sao? Hụt hẫng thì sao? Mỗi khi buồn nó ko còn tìm đến họ nữa, vì nó nghĩ họ ko còn dành thời gian cho nó ...

    Khi đứa bạn thân yêu của nó có ng yêu,ng yêu nó là ng anh trai của nó... Người đã cùng nó lê la đi khắp nơi, thì cùng 1 lúc nó mất 2 người bạn ... Họ ko dành thời gian cho nó.Cũng có lúc nó đã giận,đã khóc, đã hét lên là tại sao 2 người lại làm thế? Nhưng rồi thì niềm đau đó nó chấp nhận mất đi ... Dần dần khi họ có em bé, ng nhắn tin hỏi thăm cũng là nó.. Họ sinh em bé, họ cũng ko nt báo với nó 1 câu ... Dần dần cs họ đã ko còn chỗ cho nó ... Mỗi lần nó nt hỏi thăm thì bạn nó chỉ nói " tao tệ quá, ko hỏi thăm gì mày để mày phải hỏi thăm tao" Nó cũng đã rất cố gắng cho những mối quan hệ đấy ... Nhưng dần dần nó cảm thấy nản, mệt mỏi và buông xuôi ... Giờ nó hok giận, ko đòi hỏi mình là những gì quan trọng với người ta thì cảm xúc nó dành cho ngta cũng đã chết ....


    Nó từng tự hào biết bao vì nó có 3 người bạn thân ... Nhưng vì sao đến giờ thì lại là chẳng còn ai??? Tại nó hay tại ngta nó cũng chẳng bít ... Chỉ đơn giản cảm giác ko còn ... Nó đôi khi đau lòng khi nhìn những list điện thoại, ko biết nhắn tin hỏi thăm ai, cũng chẳng có tin nhắn hỏi thăm đến nó :D Cuộc sống nhàn nhạt của nó bắt đầu từ đây :D Hàng tuần, hàng tháng nó bám lấy những người bạn của chồng, cùng chồng hàng ngày đi khắp nơi, cứ nghĩ thế là đủ ... Một người phụ nữ nào lại hạnh phúc hơn khi đc chồng yêu thương đâu nhỉ? Nhưng nó thèm làm những người bạn ... Khi tết năm nay ko còn như mọi năm nữa ... Những người bạn của chồng bắt đầu bận việc riêng, họ gặp nhau được đúng mùng 2, còn những ngày khác ko sao gặp đc nhau dù tận 6 ngày tết ... Mọi năm họ gặp nhau từ mùng 2 đến mùng 6 tết ... 2 vợ chồng chỉ ở nhà xem phim và lăn ra ngủ ... Cuộc sống rõ ràng nhạt nhẽo ... Nhưng chồng nó là người biết chấp nhận, chả đòi hỏi gì đâu ...Chỉ có nó xấu tính, cứ muốn đi tìm niềm vui ở đâu đâu thế thôi ... Nhưng thật sự tự dưng nó thèm biết bao 1 ngưòi bạn :)

Chia sẻ trang này