1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hự hự, em chết mất với pác thôi :))
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Sao bác lại chết với em ạ :-/

    ps: chào chủ nhà [:D]
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em cúi chào chị chủ nhà đang ngự tại nơi sản xuất ạ ạ ạ ^^
    chúc chị chủ nhà không bị mất ngủ nhé.. :))
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mình cãi nhau với chồng, trước đó thì cũng chẳng nói gì khi thốt 1 câu "nếu cảm thấy mệt mỏi thì chia tay đi" rồi hì hục đi làm việc của mình, chẳng buồn phiền... Trong đầu chỉ hừng hực 1 lẽ, bỏ đi cho đỡ mệt, được trở về cuộc sống độc thân ngày xưa[:P] Có lẽ gia đình nhà chồng gây nhiều áp lực đến nỗi mình chỉ muốn :((:((:(( Muốn từ bỏ cái cuộc sống hạnh phúc này để đổi lấy 1 phút bình yên trong tâm hồn??? Có ai ngờ những áp lực của mình là áp lực từ những chăm sóc của mẹ chồng ... Sáng nào bà cũng nấu cơm, đợi mình xuống ăn ... con dâu ai đời lại để bố mẹ chăm sóc thế ... Mình xuống 10h thì bà nấu cơm gần xong, bảo ăn xong thì đi, ko ăn cũng tệ, ăn cũng tệ:-w Mình cố gắng dậy sớm hơn 1 tí, 9h ra khỏi nhà đi làm, bà nấu sớm hơn 1 tí, 9h là cơm canh nóng sốt đợi mình xuống ăn:(( Nghe thì có vẻ hạnh phúc ... Nhưng cái áp lực của nó làm mình sợ:((Cũng biết bố mẹ ở nhà nghỉ hưu rùi, chẳng làm gì nữa thì cơm nước cho mình cũng bt thôi, nhg mà sao mình vẫn cảm thấy phận làm dâu mà làm vậy thì ôi thôi rồi, cái loại con dâu vứt đi ... Thà cụ đừng làm gì cho mình còn hơn:(( Và còn nhiều nhiều những thứ khác nữa ... Và cái chính là chồng mình ... Ham chơi>:) Đang làm việc cũng phải tí tởn "anh chơi game 1 tí" rùi ghé mông vòa máy tính chơi đã mới làm đc, làm việc thì đc 1 tí lại chạy ra cái máy tính mới yên tâm làm tiếp>:) Đi chơi đâu đó thì vội vội vàng vàng " anh về đăng ký phái chiến" cảm thấy cuộc đi chơi đó cũng vô nghĩa mất rùi:(( 10h đêm đi chơi về, muộn giờ phái chiến, ông vác máy ra ngồi giữa đường hứng wifi để đăng ký phái chiến, rùi mới tiếp tục đi về nhà^:)^ Lắm lúc điên hết cả người mà chẳng làm gì đc>:) Lấy chồng đúng là rước cục nợ vào người mà^:)^ Đã thế lại còn ngang ngạnh .... Cua còn thua lão ý chứ đừng có nói gì ... Đứng ở Điện Biên Phủ,rõ ràng đi ra nguyên hồng thì đi đội cấn, giảng võ, nguyên hồng gần hơn.Nhưng lão ý cãi bằng đc là đi lê duẩn,khâm thiên, nguyễn lương bằng, thái hà gần hơn ... Hỏi 10 người thì 10 người bẩu đường đi của mình ngắn hơn,nhưng lão ý bảo, anh thích đường của anh ngắn hơn đấy.Anh đi theo kiểu đường của anh đấy.Em đúng ko có nghĩa anh sai~X Em cãi nhau với chồng kiểu này chắc vài ngày em tăng xông mà chết quá~X May cho chồng em ko phải kiểu cùn như chồng ..Em mà cùn như chồng thì cũng chẳng ai mang cái mác gia đình ra đây dọa em đc đâu[-X Mà cũng lạ, có điên cái lão này đến đâu thì nhìn thấy cái mặt cũng chẳng thể giận đc:(( Làm từ lúc yêu đến giờ chưa 1 lần mình biết dỗi>:) Tức lên chửi 1 trận rùi đành thôi:(( Chả hiểu cuối cùng lấy chồng sướng hay khổ nữa:((


    Hum nay là ngày kỉ niệm 6 tháng cưới nhau ;)) Nhanh thật đấy, thấm thoát đã bước chân về nhà đó được đúng nửa năm trời ... Nhớ ngày đầu đó hạnh phúc thế ... Tình yêu mấy năm trời đc công nhận ... Khi đã là người của 1 gia đình, hok còn cãi nhau như 2 đứa trẻ con ... Mình nhường nhịn hơn;)) Cũng hok bít có nên tặng chồng 1 món quà gì đó ko? Hồi đầu mới cưới, tháng nào chồng cũng nhắc " hum nay kỷ niệm 1 tháng ngày cưới đấy, hum nay kỷ niệm 2 tháng ngày cưới đấy" rùi dẫn vợ đi ăn [:P] Vợ chỉ thích mỗi ăn ... Nhưng dạo gần đây vợ nhận ra ... Cuộc sống vẫn cần có lãng mạn ... Từ lâu lắm 2 vợ chồng hok tặng nhau 1 món quà nào ... Qúa thiết thực đến nỗi cái gì cũng tường tận về nhau ... Thành ra đâm chán:(( Vợ bị cái tính rất mau chán ...Nếu chồng hok thể hiện 1 cái gì đó, cứ sống đi đi về này=)) trước sau vợ cũng bỏ chồng;)) Nhg mà ở với nhau cái gì cũng bít tưởng tận với nhau rùi:-ss chả bít tặng cái gì:-ss Mình nghĩ ra lắm thứ chồng cần tặng mình thế ... mà tặng chồng thì lại chả nghĩ ra tặng cái gì^:)^ Quần áo thì mình buôn quần áo, ổng luôn sẵn quần áo mặc rùi ... Mà dẫn nhau đi ăn đến mức chán cả ra rùi:(( Thế bây giờ tặng cái gì bây giờ ... Nghí suy, suy nghĩ :-??
  5. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tặng chồng thằng ku or cái hĩm là ngon đấy [r32)]


    Ps: chồng cũng chơi KT à? Server, bang, phái nào thế? cấp nhiu rồi? TĐLT bắt đầu từ 9h30' đến 10h30' trong 2 ngày sat, sun hàng tuần =))=))=))=))
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Chồng em đang chơi "Thần Mộ" ạh :D Ngày xưa em cũng chơi TGHM và Tru Tiên, mà cái bọn TT bây giờ nó lâu update quá em điên nên bỏ luôn rùi :D chứ trước cũng cày game như điên \:D/
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chào bác vồng xinh gái nhá :)
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi bác cũng chơi Tru Tiên à? Ngày xưa em cũng chơi TT đấy [:D]. Bác chơi server nào thế? em ở TG hồi mới mở. CÁi trò này nó đốt tiền kinh ghê cơ, nhưng mà được cái đẹp [:D]
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Em chơi TG đó, bang chủ bang chữ tàu hihi gọi là Bang Vương, nick MuN ạh :D
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em chơi hồi đầu với thằng ku con Demon í [:D]. Bác chơi phái gì đấy, em thì chơi TVM với một con TAT làm **** về sau này có thằng ku làm cùng em 2 anh em làm một gia tộc rồi tách ra. Đi làm con buôn thôi [:D]

Chia sẻ trang này