1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế bác qua em, cho mượn đèn, mượn áo mưa. Ai lại đi chân đất thế bao giờ [:D]
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hum qua nhà em hok bật đèn, thể nào các bác sang thăm cũng bị ngã vì ướt mưa ;))>:)
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Còn nốt hôm nay nữa thôi>:) Còn hôm nay là ngày cuối cùng nó ở ngoại rùi, hum nay nó lại về chiến đấu với những mệt mỏi, lại học cách thích nghi, học cách yêu cái cuộc sống đó rùi[r2)];)) Nhiều khi phải đánh đổi rất nhiều thứ:-":-":-"Cuộc sống luôn có 2 mặt của 1 vấn đề mà ... Học cách chấp nhận ... Mô phật, mô phật !!!!

    Cầu mong trời hết mưa ... Hum nay nó có rất nhiều thứ để mua, nhiều cái cần chuẩn bị có những vấn đề mới xuất phát ... Trời mưa nhỏ hơn rùi, nhg chẳng bít bao giờ mới hết mưa nhỉ ... Bây giờ có thể lên guồng đc rùi đấy>:) Vừa leo lên cân xong ... Mình lại trở về cái mốc 56kg rùi:((:((:((:(( Mà vác cái thân hình bồ tượng này đi thì bít làm dư nào bây giờ:(( Mà trời lạnh quá chả muốn làm gì cả:((Sắp đến hè rùi, sắp đi biển rùi, làm dư lào mà mặc quần áo bây giờ :((

    Nó tưởng đi về nhà ngoại tu đc cái gì, còn lười hơn, giờ giấc còn vớ vẩn hơn:(( Thôi chết tôi rồi... Mai lại chuẩn bị sống tốt ...Cảm giác như nó mới lấy chồng ý nhở >:)>:) Đêm qua tỉnh dậy thấy tin nhắn của chồng " Em ơi, anh nhớ em wá" Tự dưng cũng vui vui ... Chắc ông ý trêu mình vì mình bẩu vc gì mà như bạn thân=)) Giống bạn thân thật, nhìn đi nhìn lại chả thấy giống vc tí nào=)) Mình do béo quá đeo nhẫn bị đau tay nên tháo luôn cái nhẫn cưới ra rùi=))=)) Giờ càng chẳng giống vc=))


    Mừh mình phải đi tắm gội thôi, mấy ngày chỉ nằm lì trên giường, bây giờ giống hệt con bú dù tàu=))=)) Qủa này mà về nhà mẹ chồng, chắc bà ngất lên ngất xuống=))=))=))
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ cung hỉ =D>











    [:D]
  5. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác cau_vong! Mai bác về nhà chồng ạ? Cố gắng lên nhé bác! Cứ nghĩ nó nhẹ nhàng thôi, bác à! Miễn là có chồng yêu bên cạnh là được rồi mà! :)
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc em vồng đang gắp thức ăn cho chồng rồi ấy nhỉ :-?
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em dự là đang ngủ =)) vì theo thời khóa biểu của bác vồng giờ này ngủ để lấy sức đêm hoạt động ạ ^^
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hai bác ở trên nói đều hay! :)):)):))
    @ Zbolobola: nhưng hình như mai bác ấy mới về hay sao ý bác ạ.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    2 CV. nhắc tới hai chữa Đàn Bà.. thấy thương quá...
    Khi tới tuổi Đàn Bà mong mỏi nhất là lạp gia đình.
    Nhưng ai ngờ
    Có chồng còn khổ hơn...
    Mấy hôm nay mình ở với bà chị ruột thấy thương chị ghê... Lấy chồng cũng nền tảng là mối tình kéo dài bốn năm trời, thế nhưng cuộc sống sau khi cưới thậyt buồn...
    Một năm chưa có động tĩnh j chuyện em bé rồi công việc chưa tới đâu.. nhà chồng suốt ngày sôiói... thấy chị bu6òn bu6òn.. còn ông anh rể từ đâu mình tin sẽ đem hạnh phúc cho chị.. ấy vậy mà giờ đây hai người như hai người dưng. đi làm về là ôm lây 1laptop ngồi xem cái j trên mạng mình cũng chẳng biết .:((

    Khổ thân bà chị mình..

    Nói ra lại là nói xấu
    Đàn Ông :((
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đứa con là vật gắn kết 2vc lắm, còn nếu như hok có thì hoạ chăng 2 ng đấy yêu nhau dữ dội lắm mới hok thấy chán nhau thôi.Cs vợ chồng chỉ 1 năm là thấy chán cũng cuộc chơi bời rùi :D Thực ra cần sự cố gắng rất là nhiều khi mà gặp vấn đề.Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều khi mình chẳng hiểu hết vấn đề cốt lõi trong gia đình họ.Đành chấp nhận vậy thôi !!!

Chia sẻ trang này