1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút .. Một chút thôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ông tiên, bà tiên chỉ xuất hiện buổi tối thôi ạ.
    Em mà ngủ bây giờ thì toàn gặp ác mộng thôi>:).
    Nên em để dành đến tối mới đi ngủ :P
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    kiều ni thì kô dc ròi, ngủ giờ này mới linh :D he he..
    Nghĩ vui quá, mình mới tìm dc một kế :P
  3. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Kế hại người khác hả bác ;))?
    Bác thực hành trước nếu thành công em sẽ học hỏi;))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    lúc nào thành công em công bố toàn thể nhân dân luôn :)
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em cũng buồn lắm, cơ mà báo với các bác 1 tin buồn, là em xịt rùi hú hú :( huhuhuhuhuuhuhu
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cho em gửi lời chia buồn sâu sắc từ TW Đa?ng đến bác vồng nhé,
    chúc bác vồng mau khỏi ốm ạ
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D][r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm sau đừng mừng vội, im ỉmđi thôi nhé Vồng
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mong ước quá thành ra ... hơi bị lố bịch ... Hình như mẹ bị xì trét hay sao ý...Suốt ngày bị mấy que thử trêu ngươi.Mẹ thề từ tháng sáng hok thèm thử cái gì nữa hết:((:(( Lần nào cũng bị lừa ... Hụt 2 lần là mẹ chán rùi:(( Mẹ mới có 3 tháng đã phát điên phát rồ thế này rùi ... Họ còn 1 năm, 4,5 năm ... Vậy mà họ vẫn kiên nhẫn:(( Nhg họ có bệnh ... Còn bệnh của mẹ là bệnh béo:((:(( Đôi khi mẹ thấy sự kiên nhẫn của họ thật lớn lao ... Điều đó đáng để bù đắp cho họ một kết quả thành công đúng như mong đợi .. mẹ là 1 người bt, khả năng có con ko vấn đề gì ... Nhưng họ có vấn đề nên họ chỉ cần có ..Còn mẹ chỉ vì muốn con sinh năm mèo nên mẹ hy vọng ... Đôi khi mẹ biết mình hạnh phúc hơn ngta nhiều con ạh .. Mẹ và con cầu chúc cho họ đạt được ước nguyện nhá[r32)]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ra đây chị yêu nào
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vồng ơi, hi hi... chị đang nghĩ tới em đấy :)

Chia sẻ trang này