1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nobody
  2. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    nhớ, chờ đợi và hy vọng..................
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ đổ chuông buổi sáng, vẫn như mọi khi uể oải tắt chuông nằm bẹp thêm mươi mười phút. Rồi lại tự nhủ sao mình lại như thế, mình chả phải vẫn là người may mắn sao, mình chả phải vẫn được đánh giá là ... sao, mình chả phải có được ... hơn một số người sao, ý chí là thế nào? Niềm tin mới có được ở đâu? Bật dậy và nén mình để có những hành động thiết thực dù là nhỏ thay vì triền miên với suy nghĩ. Ngày mai, ngày mai... tất cả đều có thể.
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Lởm vật, chỉ muốn lăn ra ngủ :((:((:((:((:((:((
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm trước bảo mình có bầu, khéo mà chính bạn có bầu ấy... Thèm ngủ cũng là 1 trong các triệu chứng của bà bầu, đi khám nhanh lên :P

    À, con mèo trong ava của bạn đâu rồi? Con mèo ngộ ghê, chứ cái ava mới này chả nhìn thấy gì, xấu òm [-(
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    ... but you![:D]
  7. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    14/03/2011

    Bị đau bụng, thế là hoãn lại hết kế hoạch đi học nhảy luôn.

    Tâm lý vững vàng lên một chút nào. Xác định rõ kế hoạch của mình rồi thì cũng đỡ lung lay hơn, đi theo con đường mục tiêu của mình đã chọn, chứ không phải

    bắt chước người khác mà làm mọi việc.

    Có điều vẫn chậm.

    Nhận ra mọi việc dựa dẫm đều không thành, phải tự bản thân làm thôi.

    Cơ mà vẫn chưa chịu dứt khoát làm ngay. Vẫn cứ để một ngày trôi qua vèo vèo...

    Này nhé : Không thức quá khuya, ngủ sớm, dậy sớm... Buổi sáng mỗi ngày sẽ làm dần dần từng việc một. Như bây giờ buổi sáng là chẳng làm được việc gì rồi.

    Thức khuya đầu óc còn không tỉnh táo nữa chứ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cầu vồng sau mưa (Cao Thái Sơn)

    ... Đứng giữa con đường mưa em vô tình nhớ một nụ cười
    Đứng giữa con đường mưa em vô tình nhớ một vòng tay
    Những kỷ niệm ngày xưa thôi mong chờ cũng thôi hy vọng
    Đã có khi tưởng như trái tim này cũng thôi mộng mơ ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tự sửa được cái sạc pin Energizer rồi :) Rất là vui...
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    lạnh. săp lạnh nữa. giời ơi là giời tôi là tôi chỉ muốn đi về một vùng ko lạnh, ko vác 5 cái áo vào người. ko phải đi ra ngoài đường đậy như là đậy mắm tôm đâu huuu
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    2 ngày..
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi bác có nhầm em với ai không đấy :-?? em bảo bác có bầu lúc nào :-/. Điêu có sừng có mỏ nhá, em thì bầu bí thế nào được ~X.

    Bác thích nhìn em hay nhìn mèo của em?[:D]
    Mà con mèo của bác sao lại nằm trong cái bát nhỉ :-?

Chia sẻ trang này