1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangopr

    trangopr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nó sẽ cố gắng, cố gắng để không khóc, không buồn nữa. Nó biết mình đang rơi vào khoảng không nhưng dù sao mọi điều tốt đẹp vẫn đang chờ nó phía trước.
    Hôm nay nó sẽ vui, sẽ mỉm cười và bước tiếp.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Yêu nhau được gần 3 năm rồi mà không ngờ cảm giác nhớ nhau, muốn ở cạnh nhau bây giờ vẫn còn lớn đến vậy... Nhớ quá...
  3. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là phải vớt lại cái năm nay thôi. haizzz
    Thật tình là mình đang già đi mà đường còn dài và còn nhiều việc chưa làm thế.
    Thật tình là từ lúc đọc câu "Đối với mình có lẽ chỉ có mấy năm cấp I là hạnh phúc nhất [​IMG] Sau đó là chuỗi ngày dài không buồn tẻ thì rất sóng gió" thì rất là buồn.
    Và ngay sau đó lại nghĩ "Buồn bã éo gì, nhảm."
  4. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    22/03/2011

    Exercise nhiều cũng tốt :) trở lại với cảm giác nhạc ầm ầm, thật sôi động, thật thích, thật muốn đung đưa theo nhịp nhạc :)

    Nhiều việc quá, nhiều việc quá. Làm đi chứ. Toàn đến hạn cả rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    muốn lang thang, cầm máy ảnh và lại nhìn phố phường, con người qua nhiều góc độ.
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thèm lượn hồ, thèm 1 góc Cổ ngư...
    thèm bánh giò, caremen tcẩm
    thèm cả 1 tn
    "dỗi k bác ơiiiiiiiiiiiiiii"

    thg 3 năm nào lại có
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay viết xong đơn xin nghỉ việc mà mình khóc. Mình biết ơn sếp và đồng nghiệp trong suốt thời gian qua đã đối xử tốt với mình, một môi trường cởi mở, thân thiện và chuyên nghiệp. Nhưng trong lòng mình bây giờ ngổn ngang nhiều chuyện. Các dự án chồng chất, công ty quá bận rộn, để mình có thể xin nghỉ ko lương 1 thời gian. Đầu óc mình hiện giờ chẳng thể tập trung làm việc được. Mình rất buồn
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    nổi loạn..?
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    nghỉ k lương 1 time để lấy lại fong độ cũng đc bác ạ :)>-
    cv cũng quan trọng
    $ cũng quan trọng
    nhg quan trọng nhất là lòng mình thấy bình yên thì mọi thứ sẽ thuận@}
    86 cố nhên :x
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ngồi nhìn mấy bác hổ động viên nhau mà lòng tủi thân tóa :">
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà fải tủi thân :-w

Chia sẻ trang này